Chủ nhật, 7/6/2009, 07:12 GMT+7

Brazil xóa dớp đen đủi tại Montevideo

Bằng thứ bóng đá phòng ngự phản công sắc sảo, thầy trò HLV Dunga đã ghi đến 4 bàn vào lưới đội chủ nhà để kết thúc chuỗi 33 năm không biết thắng trên đất Uruguay của tuyển Brazil.
> Xem clip bàn thắng

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

Thủ đô Montevideo với sân vận động Centenario được xem như miền đất chết của tuyển Brazil. Tính đến trước trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu thứ 13 vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ hôm qua, "các vũ công samba" đã đấu cả thảy 20 trận trên sân vận động ấy và thua chủ nhà Uruguay đến 8 trận, hòa 10 và chỉ thắng được 2. Lần gần nhất tuyển Brazil ca khúc khải hoàn rời Centenario diễn ra từ năm 1976 (Nelinho và Zico ghi bàn). 7 lần đụng độ trong 33 năm sau đó trên sân đấu này, họ chỉ biết hòa và thua phía chủ nhà.

Cái dớp đen đủi ấy khiến không nhiều CĐV Brazil, ngay cả những người lạc quan nhất, dám nghĩ về một chiến thắng tưng bừng cho thầy trò Dunga khi họ hành quân đến Montevideo. Sự hồ nghi càng lớn hơn khi nguồn cảm hứng Kaka đang bị cho là phân tâm và chịu sức ép rất lớn từ giới truyền thông trong diễn biến vụ chuyển nhượng đưa anh từ Milan sang Real Madrid. Tuy nhiên, những nghi ngại, âu lo ấy đã trở nên quá thừa thãi, bởi trên sân Centenario, Kaka và đồng đội đã chơi một trận đấu tuyệt vời, để đem về chiến thắng đậm đà và tưng bừng.

Chiến thắng đậm đà hôm qua đã giúp Brazil giải cơn khát ở Montevideo. Ảnh: Reuters.
Chiến thắng đậm đà hôm qua đã giúp Brazil giải cơn khát ở Montevideo. Ảnh: Reuters.

Như phần lớn các chuyến làm khách từ đầu vòng loại, Brazil hôm qua tiếp tục trung thành với thứ bóng đá phòng ngự phản công. Các học trò của Dunga hướng đến đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà và tận dụng ưu thế về kỹ thuật của dàn tiền vệ để kiểm soát thế trận, làm bàn đạp cho những đợt lên bóng nhanh. Trước một Uruguay đang sở hữu hàng công "khủng" nhất vòng loại (21 bàn - tính đến trước trận tiếp Brazil) và hưng phấn cao độ nhờ sức nóng từ sự cổ vũ nhiệt tình của 60.000 CĐV nhà trên chảo lửa Centenario, cách tiếp cận trận đấu theo hướng thận trọng ấy của "vũ đoàn samba" đã phát huy hiệu quả tối đa.

Brazil tiếp tục củng cố danh hiệu không chính thức "đội bóng có hàng thủ mạnh nhất vòng loại Nam Mỹ" (chỉ lọt lưới cả thảy 5 bàn) bằng trận giữ trắng lưới thứ 10 trong 13 trận đã đấu. Không những thế, với những pha phản công sắc bén và giàu đột biến, họ còn tạo nên một cơn mưa nặng hạt, làm nguội chảo lửa Centenario bằng 4 bàn thắng vào lưới thủ môn Viera. Hàng thủ Brazil hôm qua không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính hỗ trợ Julio Cesar bảo vệ khung thành, mà còn đóng góp phần quyết định vào thắng lợi của đội nhà.

Phút 11, trong một đợt lên tham gia tấn công, hậu vệ phải Dani Alves mở tỷ số bằng cú sút xa từ cự ly 40 mét. Lực sút không mạnh, bóng đi cũng chẳng căng và Viera tưởng chừng đã dễ dàng hóa giải, nhưng mặt sân mấp mô đã làm trái bóng nẩy lên, đi lọt qua tay thủ môn chủ nhà rồi vào lưới trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Sự tự tin từ bàn thắng sớm và việc các vị trí ra sân đều tuân thủ triệt để đấu pháp phòng ngự phản công tiếp tục đem lại quả ngọt cho Brazil ở phút 35, khi Juan đón quả lật từ cánh phải của Elano, đánh đầu tung lưới Viera, nhân đôi tỷ số.

Hàng công số một vòng loại khu vực Nam Mỹ và sự hiện diện của tân chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu 2008-2009 Diego Forlan (áo xanh) không đủ giúp Uruguay kiếm điểm trước một Brazil chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công xuất sắc. Ảnh: Getty Images.
Hàng công số một vòng loại khu vực Nam Mỹ và sự hiện diện của Chiếc giày vàng châu Âu 2008-2009 Diego Forlan (áo xanh) không đủ giúp Uruguay kiếm điển trước Brazil. Ảnh: Getty Images.

Với lợi thế hai bàn dẫn trước trong khi phía chủ nhà rơi vào trạng thái hoang mang, Brazil càng đá càng chứng tỏ ưu thế vượt trội. Chỉ mất 7 phút sau giờ nghỉ giải lao, họ ghi bàn thứ ba khi Luis Fabiano kết thúc gọn gàng từ góc hẹp cú nhả bóng của Elano sau một đợt phản công nhanh sắc sảo. Bàn ấn định tỷ số 4-0 từ cú sút phạt đền thành công mà Kaka kiếm được và đích thân thực hiện ở phút 74 chỉ là sự cụ thể hóa ưu thế về thế trận lẫn tâm lý của Brazil trước chủ nhà. Với chiến thắng đậm đà này, "vũ đoàn samba" đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Đội hình thi đấu:

Uruguay (4-4-2): Viera - Maxi Pereira, Valdez, Godín (Cavani), Cáceres - Martínez, Pérez (Abreu), Eguren, Pereira (Fernández) - Suárez, Forlán.

Brazil (4-2-3-1): Julio César - Dani Alves, Lúcio, Juan, Kleber - Gilberto Silva, Melo - Elano (Ramires), Kaká (Josué), Robinho (Baptista) - Luis Fabiano.

Bàn thắng: Dani Alves 11', Juan 35', Luis Fabiano 52', Kaká 74.

Bảng điểm vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao