Chủ nhật, 31/5/2009, 08:07 GMT+7

Bordeaux xô đổ ách thống trị Ligue I của Lyon

7 năm liền nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của Lyon đã khép lại hôm qua, khi giải VĐQG Pháp chào đón nhà vua mới, Bordeaux.

Sự sụp đổ của Lyon kỳ thực đã được nhìn thấy từ lâu. Họ chính thức hết hy vọng bảo vệ ngôi vô địch từ vòng 36 và nhường lại đường đua đến ngôi cao nhất cho Marseille và Bordeaux. Với lợi thế nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Marseille 3 điểm trước khi bước vào vòng chót hôm qua, Bordeaux chỉ cần hòa trên sân Caen là đủ lên ngôi. Nhưng những gì Bordeaux làm được trong chuyến hành quân đến miền Tây nước Pháp hôm qua còn nhiều hơn thế.

Bordeaux đã phá vỡ 7 năm liền thống trị của Lyon tại Ligue I. Ảnh: Reuters.
Bordeaux trong ngày vui chiến thắng và đăng quang. Ảnh: Reuters.

Trước một Caen đang khát điểm hơn lúc nào hết để trốn xuống hạng, thầy trò HLV Laurent Blanc vẫn chơi với nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thắng 1-0 với bàn duy nhất ở phút 49. Từ quả đá phạt của nhạc trưởng Gourcuff, bóng được Tremoulinas lật vào vòng cấm cho Yoan Gouffran, chân sút trưởng thành từ chính Caen khi sang Bordeaux, đánh đầu ghi bàn quyết định. Đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp của đội bóng xứ sở rượu vang.

Chiến thắng trên sân khách của Bordeaux cũng đồng nghĩa với việc nỗ lực của Marseille trong trận đấu cùng giờ trở nên vô nghĩa. CLB thành phố cảng miền Nam đã làm tất cả những gì có thể và đè bẹp đội khách Rennes tới 4-0 với phong độ chói sáng và một cú đúp của chân sút người Senegal, Niang, nhưng chẳng thể thay đổi cục diện. Marseille đã mất quyền tự quyết định số phận từ vòng 36 hôm 17/5 khi thảm bại 1-3 dưới tay Lyon ngay tại sào huyệt Velodrome.

Với kết quả này, Bordeaux đã trở thành nhà vô địch Ligue I mùa 2008-2009, chấm dứt 7 năm liền Lyon thống trị giải đấu số một nước Pháp. Đây cũng là chức vô địch quốc gia đầu tiên của đội bóng xứ sở rượu vang kể từ mùa 1998-1999 (với một thế hệ tài năng mà tiêu biểu là Johan Micoud, Sylvain Wiltord, Urlich Rame và Lilian Laslandes cùng HLV Elie Baup).

Bordeaux sẽ cùng nhà Á quân Marseille vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Nhà vô địch vừa bị phế ngôi Lyon cán đích ở vị trí thứ ba và phải tìm vé dự sân chơi số một châu lục mùa tới từ vòng sơ loại. Do bị Monaco cầm hòa 0-0 trên sân nhà, đội bóng nổi tiếng của thủ đô Paris, PSG đã thất bại trong cuộc đua tranh suất dự Europa League (tiền thân là Cup UEFA), chỉ vì kém hiệu số bàn thắng so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Toulouse và Lille.

Không với tới chức vô địch, nhưng ngôi Á quân cùng suất vào thẳng vòng bảng Champions League cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Marseille (áo trắng) mùa này. Ảnh: Reuters.
Không với tới chức vô địch, nhưng ngôi Á quân cùng suất vào thẳng vòng bảng Champions League cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Marseille (áo trắng) mùa này. Ảnh: Reuters.

Ở phía dưới bảng xếp hạng, Nantes và Caen trở thành hai cái tên tiếp theo sau Le Harve rớt xuống Ligue II, còn St-Étienne thoát hiểm nhờ thắng lợi đậm đà 4-0 trước Valenciennes. Đây là kết quả có phần cay đắng cho đội bóng giàu truyền thống Nantes, khi họ đã làm tất cả những gi có thể để đánh bại Auxerre ở vòng cuối. Nhưng tương tự Marseille ở cuộc đua vô địch, Nantes không có quyền tự quyết định số phận ở vòng đấu cuối cùng và phải ngậm ngùi nhìn St-Estienne đoạt suất trụ hạng, còn mình thì trở lại Ligue II chỉ sau một năm.

Ligue I 2008-2009
TT Đội Trận T H H HS Điểm

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao