Thứ năm, 28/5/2009, 03:26 GMT+7

Bàn mở tỷ số của Samuel Eto'o

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Gửi Nam Nguyễn

Trích đoạn ý kiến của Nam Nguyễn: " Tôi chẳng hiểu Pep tài năng ở điểm nào. Barca có cầu thủ hay, ở Barca thì HLV chẳng có vai trò gì ngoài ăn mừng với học trò.

Chẳng hiểu mọi người tung hô Pep ở điểm gì, tài năng gì nữa".
----------------------------------------------------------------------------------

Chả hiểu Nam Nguyễn có phải cay cú về trận thua của MU đêm qua hay không mà có thể phát ngôn như vậy . Nói như cách của Nam Nguyễn thì đội bóng nào có nhiều cầu thủ giỏi thì không cần Huấn Luyện Viên. Nói vậy là Nam Nguyễn chả biết một chút gì về bóng đá và có khi cũng ít khi xem bóng đá. Nếu đội bóng mà không có Huấn luyện viên thì trận đấu bóng đá ngoài đời chả khác gì một trận đá bóng trên Game Playstation để chế độ Auto Play.

( Nguyễn Sơn Tùng - smalllife_71@yahoo.com )

Barca thắng vì có Xavi

Có ai đó bảo bàn thắng của Eto'o là bước ngoặt của trận đấu, nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ vậy. Barca chơi hay trong suốt mùa giải, họ có 1 huấn luyện viên giàu cá tính, một tập thể đồng đều và đang ở độ chín, và nổi bật trong số đó là Xavi. Nhìn toàn mùa giải, cả La Liga lẫn Champion League, tôi chưa thấy cầu thủ nào có khả năng cầm bóng, chuyền bóng, điều phối nhịp độ hợp lí như Xavi. Messi hay đấy, Ronaldo luôn biết cách làm mình nổi bật, nhưng hơn hết, tôi vẫn dành trọn tình cảm cho Xavi, một ông chủ thật sự của khu vực giữa sân mà lò đào tạo của Barca đã sản sinh ra.

Xin chúc mừng Barca vì ban lãnh đạo đã dũng cảm đi theo đường lối sử dụng nội lực làm sức mạnh, vì họ đã có một huấn luyện viên đã can đảm, lúc nào cũng sẵn sàng chỉ đạo các học trò chơi tấn công dù đối thủ là ai, và Xavi, một cầu thủ mẫu mực và là một số 10 đúng nghĩa hiếm hoi hiện nay của Barca cũng như bóng đá thế giới (mặc dù anh mang số 6). BARCA VÔ ĐỊCH!!!

MU gây thất vọng bởi sự thất thường

Không ai có thể tin được MU lại có một ý chí tồi đến vậy. Nhập trận tốt hơn, có cảm giác MU mạnh và tự tin hơn, nhưng sự đổ vỡ chỉ trong giây lát lại là điều khẳng định rằng MU đã sa vào bẫy của Barca trong 10 phút đầu. CR7 thì ổn rồi, chẳng hiểu sao hôm qua Roney lại mất dạng và điều tệ hại nhất của ngài Ferguson là quá trọng dụng Park, một cầu thủ Châu Á nhiệt tình năng động, có kỹ thuật nhưng thường thì trong những tình huống kết thúc đều vụng về lập bập như cách chạy của anh, trong khi đó, một Tevez năng động, mạnh mẽ có sức xuyên thủng và gây áp lực lên những hậu vệ già nua của Barca thì lại không được trọng dụng.

Quả thật ngày hôm qua, MU đã có một thất bại nặng nề nhưng cái lỗi rõ ràng nhất lại thuộc về Ferguson. Chắc hẳn Barca đã nghiên cứu nhiều và có phương án xuyên thủng hàng phòng ngự MU đang bảo thủ và không có biến chuyển tạo bất ngờ, có những lúc chỉ cẩn 3 cầu thủ của Bar cũng đánh đổ tới 6 hậu về của MU bằng những pha đi bóng thẳng mặt hàng thủ.

Nói tóm lại hôm qua, MU đá như một đội của giải hạng nhất khi gặp chính MU. Tôi yêu MU hơn chục năm nay nhưng cũng như các fan MU khác, thất vọng và giận dỗi vì một trận thua không đáng mặt.

Barca thì vẫn luôn đá hay rồi, chạy chỗ và chiếm vị trí tốt. Hôm qua họ đã dùng chính chiến thuật giữ cự ly và di chuyển hợp lý để tạo thế trận, chiêu bài mà MU vẫn tự cho là của riêng mình. Thế mới biết, không thay đổi mình, đối phó với chính mình thì sẽ thất bại. Sau trận chung kết này có lẽ CR7 sẽ rời MU, Tevez cũng vậy ... bao giờ mới lại có một đội hình mạnh trong mơ như vậy nữa đây hỡi MU! MU hết thời rồi, chắc phải vài năm nữa mới có một thế hệ xứng đáng làm cả thế giới phải thán phục.

Chúc mừng Barca

Chúc mừng Barca! Tôi không phải là fan của MU nhưng như thế không phải tôi không thích xem MU đá. Trước khi trận chung kết diễn ra người ta nói nhiều đến MU, dường như MU chỉ việc đến Rome để mang chiếc Cup danh giá về.

Trước khi trận đấu diễn ra, các fan của Barca hầu như không lên tiếng. Họ cổ vũ và yêu Barca bằng lí trí, họ biết đội bóng của mình chơi như thế nào. Riêng tôi việc Barca lên ngôi không có gì quá bất ngờ, họ xứng đáng như thế.

( Vũ Quốc Huy - maihuyvu@gmail.com )

Đừng thất vọng MU!

Xin chào các bạn trên diễn dàn. Tôi là 1 fan cuồng của MU, tôi thích MU từ khi còn là 1 cậu nhóc sau khi xem xong trận đấu của MU-Barcelona (1998-1999) hòa 3-3.

Tôi rất buồn và thất vọng khi MU thua cuộc, phải công nhận rằng Barca hôm qua đá rất hay nhưng lỗi lớn của MU là về vấn đề tinh thần. Không hiểu sao hàng thủ lại thi đấu như gà mắc tóc, ko còn thấy hình ảnh gọng kìm thép nơi Vidic-Ferdinand khi mà hết Vidic để Báo đen vượt qua rồi lại đến Ferdinand để lỏng, mặc cho Messi đánh đầu thoại mái. CR7 hôm qua vẫn thi đấu tốt, Van Der Sar vẫn là chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ, nếu ko có sự hiện diện của anh trong khung thành thì có lẽ, trận chung kết đã kết thúc với tỉ số đậm dành cho Barca.

Xin chúc mừng Barca, Messi hay ước mơ của Henry đã được toại nguyện...nhưng hãy nên nhớ, lời nguyền vẫn còn đó, Barca mùa sau sẽ rất khó lên ngôi vôi địch Champion League, cũng giống như MU mùa giải năm nay mà thôi. Hãy cứ vui đi Barca!

( Nguyễn Quang Thắng - thang22_4_1989@yahoo.com )

Cái Đẹp vs Sức Mạnh

Tôi nhớ trong trận chung kết World Cup 2002, một nhóm Fan của Brazil giương cao biểu ngữ “German Team Goes To World Cup To Be Vice-Champion” (Đội Đức đến World Cup để đoạt chức Á Quân). Tôi buồn cười nhưng thích, vì tôi yêu đội Brazil, vì Brazil là biểu tượng của bóng đá nghệ thuật, của Cái Đẹp, trong khi Đức là biểu tượng của Sức Mạnh, của tính toán mưu lược.

Trận thư hùng giữa Barca và MU hôm nay cũng có cái vẻ giống như thế. Barca là biểu tượng của bóng đá nghệ sĩ, của Cái Đẹp, trong khi MU là biểu tượng của Sức Mạnh ồ ạt, của đủ mọi thứ chiến lược chiến thuật. Vì thế tôi cũng muốn bắt chước các Fans của Brazil năm 2002 để nói như sau: “MU goes to Champions Leagues to be Vice-Champion” (MU đến Giải đấu giữa các đội vô địch quốc gia để tranh chức Á quân). Và kết cục cũng giống như thế, đúng là MU đã trở thành nhà Á quân, và một lần nữa, Cái Đẹp đã thống trị! Alkom

( Alkom - alkom08@gmail.com )

MU thua vì tuyến tiền vệ

Tôi là fan của MU nhưng đêm qua MU thua là đúng. Toàn bộ trận đấu, tuyến tiền vệ của MU hoàn toàn bị tê liệt. Không giữ nổi bóng và không tranh chấp tay đôi được với Barca. Không được cung cấp bóng nên tuyến trên hầu như đói bóng.

Nếu tuyến tiền vệ MU không kỹ thuật như Barca thì phải đá áp sát và rắn, phải quyết liệt ngay từ đầu, giống như Scholes lúc vào sân thay người thì mới làm chùn chân được tuyến tiền vệ của Barca. Khi Barca đã qua mặt được tuyến này thì việc khoan thủng hàng hậu vệ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chúc mừng Barca, ông vua mới của bóng đá Châu âu. Messi sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay 2009. Nhưng ở Barca, còn có Xavi cũng rất xứng đáng.

Bàn thắng của Eto'o là bước ngoặt của trận đấu

Tôi là fan của Arsenal nên tôi hiểu nỗi lòng của fan MU trong đêm qua. MU đã gặp phải kịch bản giống hệt như Arsenal đã gặp ở trận bán kết với MU, bàn thắng của Park hay của Eto'o đã làm cho mọi toan tính của đội bị thủng lưới trước bị phá sản (thật trùng hợp là hai bàn đều diễn ra ở phút thứ 10). Arsenal hay MU đều không còn là chính mình kể từ thời điểm đó. Đáng lẽ, MU phải rút ra được bài học từ chính đối thủ của mình. Cuối cùng xin chúc mừng Barca!

Buồn...

Có những lúc...Bóng đá khiến cho con người ta phải hạnh phúc đến rơi nước mắt... Cũng có những lúc...Nó tạo nên một nỗi buồn u ám.

Đêm qua là như thế, MU đã thua..Đã mất đi cái được coi là "cơ hội phá bỏ lời nguyền trên logo của Champion League" Nhưng không, vẫn là 8 ngôi sao 5 cánh...Và không có gì đổi mới...! Những ngày trước, tôi đã sốt ruột, lo lắng và...hồi hộp chờ đợi trận final này như thế nào... Thì giờ đây nỗi buồn cũng đeo bám tôi như vậy, thậm chí là nhiều hơn gấp bội!

Không thể phủ nhận Barca là đội bóng mạnh và chơi hay hơn MU tối qua. MU thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nhưng...tại sao buồn? Tất nhiên là 1 fan yêu mến MU...Chẳng ai không buồn cả. Và cái buồn nhất là vì...đội bóng của mình được mang danh là đội bóng chơi đẹp nhất và có HLV giỏi và dày dạn kinh nghiệm nhất lại mang tới cho chúng ta một chiến thuật khó hiểu tối qua? Đôi công mà lại để Barca giữ bóng nhiều hơn !? Và không những thế...cái buồn hơn cả là ...tinh thần chiến đấu của các cầu thủ được gọi là đẳng cấp nhất, kiên cường nhất...lại vô cùng thất vọng?

Tấn công hay như những phút đầu của hiệp 1 mà chỉ vì bàn thắng sớm của Eto'o đã làm ...nhụt chí hẳn các cầu thủ MU? ... Những đường chuyền sai địa chỉ, những pha khống chế bóng khó mà chấp nhận và...chẳng một cơ hội rõ ràng nữa được tái hiện sau khi có bàn thắng mở tỉ số của Barca... Nếu như tinh thần MU vững chãi hơn, cái đầu lạnh hơn, bình tĩnh hơn...Thì có thể sẽ khác... Nhưng giờ đây...Tất cả chỉ đều là..."Nếu như!" Và nỗi buồn vẫn còn đó, nơi Sir Fergie, nơi các cầu thủ, nơi các fans yêu mến MU, và...cả tôi nữa...rất nhiều...!

( Phan Trần Đức Huyến - duchuyenphan@yahoo.com )

Nemanja Vidic, siêu trung vệ ư?

Thật không thể tin được, một siêu trung vệ mà lại để "báo đen" qua mặt 1 cách dễ dàng để rồi mở tỷ số. Pha bóng này đã làm tan nát trận đấu, nhất là về mặt tinh thần của các cầu thủ MU.

Tại sao Sir Alex không đưa Tevez vào đá chính để gây áp lực lên hàng phòng thủ chắp vá của Barca nhỉ, tại sao lại đẩy Ronaldo lên đá cắm vốn không phải là sở trường của anh ta nhỉ?

Kết quả là những đường bóng ở khu tiền vệ chẳng được đưa tới chân Ronaldo đang "ăn cắp trứng gà " bên kia sân. Thật bại là hoàn toàn xứng đáng, chẳng còn gì để hối tiếc cả.

Thật uổng công thức cả đêm để coi đội bóng mình yêu thích thi đấu như thế.

MU thua vì Ferguson

Tôi là 1 CĐV của Barca, nhưng MU hôm qua thua là vì vị HLV đáng kính của họ, hư lời của Ronaldo. Vì sao ư?

Thứ nhất, cánh phải của MU được giao cho Park Ji-sung, một cầu thủ khỏe và có tốc độ, nhưng chưa đủ để chọi với Sylvinho dày dạn hơn, trong khi còn đó những Rooney hay Ronaldo có thể dạt sang phải. Công bằng mà nói, Ferguson đã kỳ vọng quá nhiều vào 1 cầu thủ chưa đủ tầm như Ji-sung.

Thứ hai, Ferguson hẳn đã đoán biết cánh phải của Barca do Puyol trấn giữ,vậy mà vẫn để Rooney ở biên trái, thực sự cho thấy là Puyol đã bắt chết Rooney bằng sự bình tĩnh, lăn xả và bản lĩnh của 1 hậu vệ hàng đầu.

Thứ ba, một cầu thủ bùng nổ như Ronaldo nên được đưa xuống hàng tiền vệ hay dạt biên để khoét vào vị trí của Sylvinho, đằng này lại được đá cắm để rồi phải xoay sở trong 1 không gian chật hẹp và không phát huy được nhiều.

Thứ tư, lẽ ra MU nên xuất phát với 2 tiền đạo để đá 4-4-1-1 quen thuộc để khai thác tối đa hàng thủ rách nát của Barca,chứ không nên cẩn thận đến mức chơi 4-5-1 rồi ào ạt dâng lên ngay từ đầu. Qủa thật, đội hình hôm qua của MU quá lạ lẫm so với đội hình mà họ vẫn thắng như chẻ tre. Cuối cùng, những thay đổi của Ferguson đến quá chậm và không đúng chỗ, có lúc MU chỉ chơi với 1 tiền vệ trung tâm là Carrick, khác nào mời chào Xavi và Iniesta phô diễn, ông quá trông đợi vào Giggs và Ji-sung, trong khi lại có những quân bài làm tốt hơn là Scholes, Tevez. Ferguson nên tự xem xét lại những sai lầm của mình,và nếu ông cứ đổ lỗi cho các yếu tố khách quan khác, MU sẽ chẳng bao giờ có 1 cú ăn 5

( Andy Ng - venusaur222004@yahoo.com )

Chê và khen MU

Chẳng có gì phải bàn cả, Barca vô địch là xứng đáng.

Và với tư cách là một fan của MU, một fan ruột và tôn thờ ManU, tôi nói: MU dở.

Vào trận tốt hơn đối phương, nhập cuộc hoàn hảo, thua trái đầu tiên hoàn toàn nhảm nhí, dâng cao mà để làm chi, hưng phấn à? Chọc khe và ngoặt bóng, và bàn thắng đầu tiên tới, thua trái này, tôi chưa phục. Lí do? MU dính hồi mã thương, điều rất bình thường trong bóng đá, và mọi chuyện có thể lập lại nhanh chóng. Vidic ko phải là cầu thủ giỏi phán đoán, bị Eto'o ngoặt bóng. Vidic thực ra đã chủ động bắt một cú sút từ chân tiền đạo người Cameroon.

Nhưng cái này thì tôi không thể chịu đc: Thua một trái mà bị tâm lí nặng nề, ko điều khiển được bóng và nhịp độ trận đấu gì cả. Đẳng cấp của các cầu thủ lớn mà lạ kì, cầm bóng mà thế à. Ở đâu? Carrick run rẩy ở tuyến giữa, chuyền bóng tệ, trên cả tệ, toàn chuyền những đường bóng đặt đồng đội vào thế rất khó. Qua đó mà Rooney, CR7 ko lấy đâu ra bóng mà triển khai. Park rất tệ, bị áp lực nặng nề, giữ bóng ko ổn và chuyền bóng sai địa chỉ liên tục. Tâm lí vẫn chưa đủ để thi đấu ở những trận đấu thế này. Giggs mất dạng hoàn toàn, thi đấu như cái bóng.

Vào cuộc với chiến thuật lạ kì, trong khi hai cánh của Barca nát bấy, lại ko khoét vào, lại đi đá tấn công trung lộ. Về cái này, Sir Alex sai trầm trọng. Sau khi thua vẫn không tấn công cánh, vẫn trung lộ…không biết các cầu thủ Barca là những chú lùn à? Không biết Sylvinho già đơ rồi à, đưa Rooney và CR7 qua vần cho 1 hiệp coi thử hiệp 2 còn đá đc ko? Những con người quản lí khu vòng tròn trung tâm mà tâm lí như thế thì bị Xavi và Iniesta chinh phục là đúng, tâm lí thi đấu yếu không chịu đc, Anderson đá hụt bóng, kinh hoàng!

Và tiếp theo, cái này hơi nhảm nhưng nó đúng. Số phận trớ trêu và quy luật ngiệt ngã của bóng đá: kẻ bị ManU đào thải: Pique đá hay xuất thần. Năm trước là năm của CR7 và năm nay là của Messi, bù trừ! Lời nguyền nơi cái logo vẫn không bị phá bỏ, những lời nguyền thường kinh khủng. Chưa đội nào vô địch UEFA 2 năm liên tục. Đúng, nó đúng khi Barca lên ngôi là hợp lí, nó đúng qui luật và hợp lẽ thường Nhưng với MU. Họ đá 1 trận chung kết quá dở, trên dở. Thậm chí tôi ngồi trong quán, các cổ động viên của Barca nói, MU cứ đá thế này thì trao Cup luôn cho Barca đi, đá không có 1 lấy lần nào áp sát khung thành Valdes cả.

Chào Barca, chúc mừng nhà vua mới của bóng đá châu Âu và thế giới! Tôi yêu MU, nhưng hãy nhìn nhận sự thật, các cầu thủ thua trận không khóc gì cả, họ thua phục quá mà khóc làm gì, họ có đá hết khả năng của mình đâu mà có tiếc nuối để khóc.

PEP mang lại cá tính cho BARCA

Có ý kiến cho rằng: 'Tôi chẳng hiểu Pep tài năng ở điểm nào. Barca có cầu thủ hay, ở Barca thì HLV chẳng có vai trò gì ngoài ăn mừng với học trò. Chẳng hiểu mọi người tung hô Pep ở điểm gì , tài năng gì nữa". Tuy nhiên theo tôi quan điểm này quá chủ quan, bởi vì bất kì một đội bóng nào muốn vươn đến đỉnh cao cũng cần có một thuyền trưởng tài năng, một con người có đủ bản lĩnh và uy tín để kết nối 11 con người trên sân thành một thể thống nhất. PEP là con người như thế.

Như trường hợp của Chelsea, các cầu thủ của họ là những cá nhân xuất sắc và nếu nghĩ như trên thì cần chi Abrammovich phải thay hàng tá HLV chỉ để đạt một ước mơ duy nhất Champions Leauge. Cũng tại Chelsea, ai không biết thành tích và tài năng của Scolari, nhưng dưới đế chế của ông, Chelsea chỉ là một đống cát rời rạc. Hiddink đến mọi việc thay đổi...

Quay lại với Barca, PEP dù trẻ tuổi nhưng vị chiến lược gia này luôn thổi vào Barca một sức sống mãnh liệt trong mỗi trận đấu, họ luôn tiến lên phía trước, luôn cống hiến hết mình, họ có làm như vậy nếu HLV không đồng ý? Tôi thấy ở PEP nhiệt huyết và là con người có cá tính mạnh, hiểu và chia sẻ khó khăn của các học trò, một cá tính quen thuộc của các HLV trẻ như Klinsmann, Billic... PEP, cảm ơn ông đã cho thế giới thấy bóng đá đẹp là mãi mãi.

Đã vào đến chung kết là giỏi rồi

Tôi nghĩ đã vào đến chung kết Champions League là giỏi rồi...Tuy nhiên để thắng trong trận chung kết lại là chuyện khác. Người ta cứ thích nói nhiều đến các mỹ từ đẳng cấp hay gì gì đó chả nhẽ MU đẳng cấp còn Barca lại không?

Trong trận đầu đêm qua, khoảng 9 phút đầu MU có 5 cú sút thật đấy nhưng không có cú sút nào gần khung thành trừ cú ở phút thứ hai...

Sau bàn thắng của Eto'o, các cầu thủ MU bị căng cứng và mất thế trận. Họ rất bị đọng ngay cả khi cầm bóng tấn công và như ngài Feruuson nhận xét, ông rất nhớ Fletcher và xem ra MU chưa bao giờ có một tiền vệ đánh chặn kiểu Makelele, Mascherạno hoặc Essien ( rất cần mua ngay một người như vậy và nếu Rolando muốn đi thì nên bán?). Mỗi lần ngã là một lần bớt dại mà. Hẹn gặp lại mùa giải sau. Xin chúc mừng Barca.

Chiến thắng nào cũng cần có may mắn

Tất nhiên sẽ nhiều người nói Barca đã may mắn vào chung kết bởi sai lầm của trọng tài nhưng chiến thắng nào cũng cần đến sự may mắn. Thử hỏi Barca có thể vào đến chung kết được không nếu không có sự xuất sắc của Iniesta, còn MU họ cũng có những may mắn đó chứ. Đó là họ rơi vào một nhánh quá dễ khi chỉ phải gặp những đối thủ dễ chơi như Porto hay Arsenal, chỉ đến trận chung kết MU mới gặp một đối thủ cùng đẳng cấp và đã thua 1 cách tâm phục khẩu phục.

Cái cách vô địch của Barca là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục kể cả những người khó tính nhất. Chúc mừng Barca.

MU vẫn là MU

Tôi tôn trọng Sir Alex, nhưng nói thật MU vẫn chỉ là MU ở Anh, ra đến châu lục mọi việc đều khác.

Tôi thích nhất Sir Alex tại MU, nhưng Barca đem lại niềm vui cho bóng đá. chứ không MU và Chelsea sẽ biến bóng đá thành môn donkihote đánh xe buýt 2 tầng.

Chiến thắng quá thuyết phục

Barca đêm qua đã làm được những gì mà các đây hai năm AC Milan đã làm được: hạ gục các đội bóng Anh để bước lên bục vinh quang.

Trước trận đấu, thành tích mà MU đạt được trước đội bóng tương đối yếu - Arsenal, khó khăn của Barca khi phải đối đầu với chiếc xe buýt 2 tầng đầy cơ bắp Chelsea và cả sự ca tụng của báo chí khiến cho người hâm mộ cũng như các cầu thủ MU nghĩ rằng gần như chiếc Cup đã là của họ. MU đã vào trận bằng sự tự tin như vậy.

Ngài Ferguson, người có rất nhiều thành tích (nhưng cũng chỉ được các đồng nghiệp tôn vinh về kinh nghiệm mà thôi), trong trận này đã bị Pep hạ gục về mặt chiến thuật. Nhận thấy những thiếu hụt nghiêm trọng nơi hàng thủ và thể lực thua sút nên Pep đã bố trí đội hình khá thấp để hạn chế khoảng trống trên phần sân nhà (Các cầu thủ ở giải Anh thường vụng về trong không gian hẹp), điều này khiến cho lợi thế về tốc độ và thể lực của các cầu thủ tấn công MU bị hạn chế.

Bất ngờ vì nghĩ rằng Barca chủ động chơi tấn công nên đội hình MU bố trí thiên về phòng ngự phản công (chỉ với CR7 nhô cao nhất để tận dụng tốc độ bứt phá trong những pha phản công). Khá ngỡ ngàng vì vậy dù 10 phút đầu chiếm được thế trận, MU cũng chỉ biết trông chờ vào các cú sút xa cầu may của CR7 (mà phần lớn đều chệch mục tiêu).

Không mang lại hiệu quả khi ép sân mà ngược lại, những phút đầu trận khiến cho các cầu thủ MU có vẻ hơi chủ quan về sức mạnh của Barca và đòn hồi mã thương sắc lẹm của Eto vào phút thứ 10 của trận đấu không những chỉ hạ gục Van der Sar mà còn hạ gục luôn cả bản lĩnh được thêu dệt bấy lâu của nhà vô địch Premier League.

Sau bàn thua, các cầu thủ MU càng lúng túng, liên tục chuyền bóng hỏng và chẳng có pha phối hợp nào ra hồn. Sir Alex gần như chết lặng trên ghế chỉ đạo. Barca càng chơi càng hay, họ không phòng ngự tiêu cực, cũng chẳng tấn công ồ ạt, họ chủ động cầm bóng chắc bằng những pha phối hợp nhỏ như phun châu họa nguyệt. Thực sự xem trận này mới thấy bản lĩnh của Liverpool trong trận chung kết năm 2005 với AC Milan đáng được ngợi ca thế nào.

Với đẳng cấp chơi bóng siêu việt của hàng tiền vệ, Barca đã không cho MU có cơ hội tiếp cận khung thành ngoài những tình huống cố định. Trước khi Messi hạ đường đao kết liễu, ngài Ferguson đã hiểu rằng đội bóng của ông đã thua, thua toàn diện từ chiến thuật đến con người (trừ may mắn - nếu không tỷ số đã có thể là 4 hoặc 5 bàn không gỡ).

Với Messi, trận này còn ý nghĩa hơn cả 1 chiến thắng. Anh đã ghi bàn bằng đầu (một trong những ưu điểm của CR7) và chứng kiến CR7 thất bại bằng những hình ảnh không mấy đẹp khi phạm lỗi xấu với cả hậu vệ đối phương.

Chắc CR7 cũng hiểu quả bóng vàng năm nay đã có chủ.

Chúc mừng Barca đã có một chiến thắng không thể thuyết phục hơn. Chia buồn với MU vì họ đã không thể lập nên một kỷ lục mới. Mong rằng trong tương lai, MU sẽ học được những gì mà Milan, Barca để lại, để một ngày kia, MU cũng sẽ vươn tới được đẳng cấp như thế.

Pép góc đi ô la

Tôi chẳng hiểu Pep tài năng ở điểm nào. Barca có cầu thủ hay, ở Barca thì HLV chẳng có vai trò gì ngoài ăn mừng với học trò.

Chẳng hiểu mọi người tung hô Pep ở điểm gì , tài năng gì nữa

MU quá trẻ con

Tôi nghĩ MU là đội bóng có rất nhiều fan. Nhưng các fan này đều không muốn bóng đá phát triển thì phải. Phải đá hoa mỹ như Barca thì có thua cũng không tức.

Xã hội hiện đại mà các fan MU cứ muốn người xem bóng đá ngủ gục thì làm fan MU làm gì. Lúc nào cũng nhận là đội bóng lớn mà thi đấu quá thực dụng thì không hay cho lắm.

Sai lầm chiến thuật

Không sai khi nói rằng Sir.Alex đêm qua đã thua trí người đồng nghiệp trẻ hơn mình rất nhiều cả về tuổi và tuổi nghề.

Có lẽ đêm qua Alex muốn tiếp cận trận đấu bằng việc tấn công ngay từ đầu nhằm tạo đột biến, để sau đó có thể sử dụng bài phòng ngự phản công sở trường của mình.

Nếu không gây đột biến được thì sẽ dần chuyển sang hệ thống phòng ngự quen thuộc nhằm chờ thời cơ. Alex có lẽ muốn tung hoả mù trước trận bằng cách cùng với học trò tiết lộ với báo chí những chiến thuật phòng ngự ngay từ đầu. Nhưng...

Thật xui cho MU khi mà bàn thắng chưa đến thì lại bị thủng lưới trước. Đến nước này thì MU phải bắt buộc tràn lên tấn công thay vì việc sắp sửa hạ thấp đội hình để chơi phản công. Kế hoạch của Sir Alex xem như đã phá sản.

Chiến thuật tấn công tỉnh táo, hợp lý của các cầu thủ Barca khiến cho MU chẳng biết phải chơi ra sao trong thời gian còn lại khá dài của hiệp 1, khi mà cầu thủ trên sân không thể đáp ứng được yêu cầu tấng công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng.

Có lẽ nên đưa Scholes, Berbatov, Tevez vào sân ngay từ đầu hiệp 2 thì sẽ tốt hơn. Khó hiểu ở đây là sau khi đưa Berbatov vào sân thì MU chỉ còn đúng 1 tiền vệ trụ giữa sân - trước sức tấn công khôn lường của Barca thì việc thua tiếp chỉ còn là thời gian. Thế nên việc Scholes vào sân phút 75 có lẽ đã quá muộn.

Tại sao Alex không đưa Scholes vào sân sớm hơn để tạo sự câng bằng ở giữa sân thay vì đưa 2 tiền đạo vào trước? Hậu quả như đã thấy: MU không có nổi một đợt phản công sắc bén xuất phát từ giữa sân thay vào đó chỉ là những pha tấn công theo từng đợt riêng lẻ nhờ khả năng đi bóng của các tiền đạo. Lúc ấy MU thiếu một bộ óc dẫn dắt ở giữa sân.

Có lẽ CR7 nói đúng : MU thua vì sai lầm chiến thuật của ban huấn luyện. Tối qua, tôi - một fan MU - buồn. Nhưng tôi cũng là một fan của Henry từ khi anh còn ở Arsenal. Tôi cũng vui chút ít vì anh đã giành Cup C1 theo đúng ước nguyện. Messi có lẽ cũng phải được thừa nhận bởi những đóng góp không ngừng trong hơn 2 năm qua.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao