Thứ hai, 25/5/2009, 00:01 GMT+7

Newcastle xuống hạng sau 16 năm ở Ngoại hạng Anh

Cùng Newcastle, ba đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng còn lại là Sunderland, Hull City và Boro tối chủ nhật đều thất bại. Điều đó khiến thứ tự trên bảng xếp hạng không đổi, và đội bóng của Alan Shearer vì vậy lần đầu tiên phải nói lời giã biệt kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời.
> Bảng điểm, Danh sách ghi bàn / Kết quả

Cùng Newcastle, Boro là đội bóng phải xuống hạng còn lại được xác định ở vòng đấu cuối cùng, hôm qua. Trước đó, West Brom đã biết thân phận của mình.

Vòng 38

Trước vòng đấu sinh tử, Newcastle không có quyền chủ động trong việc quyết định số phận của bản thân. Họ nếu muốn ở lại với Ngoại hạng cần hai điều kiện song hành: có điểm và đối thủ cạnh tranh phải thất bại.

Ở vế thứ hai, "Chim chích chòe" được toại nguyện mỹ mãn khi cả hai đối thủ đứng ngay trên là Hull City thua 0-1 trước MU và Sunderland thất bại 2-3 khi tiếp Chelsea. Tuy nhiên, phần mình, thầy trò Alan Shearer lại chẳng thể làm được điều cần thiết là có điểm, họ thậm chí thua 0-1 vì bàn phản lưới của Damien Duff lúc gần cuối hiệp một.

"Tôi thất vọng và cảm thấy bức bối. Chúng tôi đã đánh mất vị thế của mình ở trận đấu này, cũng như trong toàn bộ 38 vòng đấu của mùa giải năm nay", HLV Shearer lý giải nguyên nhân Newcastle xuống hạng. "Tôi không đủ giỏi, các cầu thủ không đủ giỏi và những vị huấn luyện viên tiền nhiệm cũng thế. Các ông chủ sở hữu thì mắc nhiều sai lầm. Có những điều lớn lao như đã rời bỏ câu lạc bộ này ra đi".

Màn trình diễn tối chủ nhật có thể xem như điển hình trong tình cảnh của Newcastle thời gian qua: thi đấu đầy nỗ lực nhưng thành quả thì có hạn vì những yếu đuối về tinh thần và thiếu đột biến ở khía cạnh chuyên môn.

Các cầu thủ Newcastle buồn bã.

CĐV đội bóng áo sọc đen trắng đã có những phút giây ban đầu đầy háo hức. Đội bóng của họ thi đấu khá quyết tâm, với những pha áp thành điên đảo và liên tục lên phần sân của chủ nhà Aston Villa. Bàn thắng tưởng như có lúc đã đến với họ sau một số tình huống kết thúc thuận lợi từ chân Duff hay Obafemi Martins.

Giữa lúc đó, tin tức từ sân của Hull City bay về khiến Newcastle càng thêm phấn chấn. Đội chủ nhà bị MU vượt lên dẫn bàn - nhờ cú sút xa bắt mắt của tài năng trẻ Gibson. Nếu kết quả này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu và bản thân duy trì thành công tỷ số hòa không bàn thắng với Aston Villa, Newcastle cũng có đủ điều kiện để thoát hiểm (họ khi đó bằng điểm Hull City, nhưng hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại).

Tuy nhiên, điều đó rốt cuộc đã không xảy ra. Mọi chuyện dần biến chuyển theo chiều bất lợi với thầy trò HLV Shearer khi đội chủ sân Villa bắt kịp nhịp độ và mạnh mẽ san sẻ thế trận. Sóng gió bắt đầu tìm đến với thủ thành Steve Harper. Và phút 37, Newcastle lặng đi trong tê tái khi từ cú sút khoảng 25 mét của Gareth Barry, bóng đập chân Duff chệch hướng khiến Harper không kịp chống đỡ. 1-0 cho Aston Villa.

Shearer không thể cứu vớt đội bóng cũ, trong tám trận nắm quyền.

Sau giờ nghỉ, sức ép có vẻ như khiến Newcastle không giữ được tư duy thông thoáng và sự điềm tĩnh cần thiết để giải quyết khúc mắc. Họ thi đấu đầy bối rối và thiếu sáng tạo. Vì vậy, trong suốt 45 phút sinh tử đó - ngay cả khi có mặt thần đồng một thuở Michael Owen - đội bóng của vùng Đông Bắc cũng chẳng tạo được đột biến, thậm chí Edgar còn phải nhận thẻ đỏ gián tiếp trước khi trận đấu kết thúc.

Đã có những giọt nước mắt của một số CĐV áo sọc đen trắng rơi xuống. Đội bóng của họ vậy là phải xuống hạng sau 16 năm gắn bó với Ngoại hạng. Tuy nhiên, sau ít phút buồn rầu, một góc khán đài của Villa Park bỗng dậy lên những tràng pháo tay liên hồi từ đám đông CĐV của đội khách. Họ có lẽ hiểu rằng, xuống hạng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Biết đâu, từ cú sốc lần này, "Chích chòe" lại có cơ hội nhìn lại mình để trưởng thành hơn.

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Friedel, Gardner (Heskey 75), Davies, Cuellar, Shorey, Milner, Petrov (Reo-Coker 84), Barry, Ashley Young, Carew (Sidwell 89), Agbonlahor.
Bàn thắng: Duff 38' phản lưới.

Newcastle: Harper, Coloccini, Steven Taylor, Edgar, Duff, Guthrie, Nolan (Owen 66), Butt, Lovenkrands (Jose Enrique 57), Viduka (Ameobi 75), Martins.
Thẻ đỏ: Edgar (90).

Ngoại hạng Anh 2008-2009
TT Đội Trận T H B Điểm BT BB

Doãn Mạnh

Quá thất vọng Newcastle - Chích Choè gẫy cánh

Tôi thấy thất vọng với lối chơi của Newcastle trong cả mùa giải đã qua. Họ chơi thiếu bản lĩnh và thiếu nhiệt huyết.

Tôi là một fan của Newcastle. Xem trận đấu tối qua, tôi không khỏi thất vọng khi các cầu thủ thi đấu hời hợt và thiếu quyết tâm. Với khả năng và được sự ủng hộ rất nhiệt tình của CĐV cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới, tôi tin rằng chí ít thì câu lạc bộ của mình cũng sẽ có điểm. Vậy mà kết cục trên sân lại hoàn toàn khác, và Newcastle đã xuống hạng.

Tôi rất buồn vì điều đó, nhưng theo tôi có thể nó cũng là rất tốt với Newcastle trong thời điểm này. Xuống hạng sẽ giúp họ có được cái nhìn thật hơn về mình. Tôi tin và hy vọng Newcastle sẽ đứng dậy, sẽ trưởng thành hơn nữa. Chúc cho "Chích Choè" sẽ bay cao, bay xa hơn trong những mùa giải mới

Hãy nhìn tấm gương đàn anh

Đừng bao giờ tuyệt vọng, ấy chính là điều làm tôi yêu quý Newcastle. Hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn không hề yếu đuối. Juve trong vụ scandal dàn xếp tỷ số và bị đẩy xuống hạng dưới năm 2006, nhưng đã biết vùng lên để trở lại Serie A ngay mùa giải sau đó. Newcastle cũng mặc áo sọc đen trắng, cũng ở tình trạng xuống hạng tương tự Juve. Vậy thì hãy cố lên. Giờ là lúc cần đoàn kết. Nhất là Owen và Martin, đừng bao giờ bỏ rơi Newcastle. Các bạn hãy cố chờ một năm nữa đi. Chúng ta nhất định sẽ phục thù Premier League. Newcastle Vô địch.

Tôi cũng chúc Newcastle thành công mùa sau

Thật đáng buồn phải chứng kiến sự xuống dốc dần dần của Newcastle trong những năm gần đây. Đây là CLB mà tôi khá khâm phục và yêu mến, chỉ sau MU, ngay từ khi tôi bắt đầu xem Ngoại hạng. Có lẽ lý do cũng giống bạn Ha Hung, vì tôi thích Alan Sheare. Từng là một CLB mạnh, thường trong Top 10, và là một đối thủ đáng ngại. Giải Ngoại hạng năm nay, đối với tôi, vừa vui, cũng vừa buồn. MU vẫn giữ được ngôi vị, nhưng Newcastle bị đánh bật. Hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy sự trở lại của Newcaslte.

Chia buồn với Newcastle!

Thật đáng buồn nhưng không có gì phải tiếc cả! Xem Newcastle thi đấu từ giữa mùa đến vòng thứ 31-32 gì đó, không ai nghĩ một suất trụ hạng lại dành cho họ. Một tập thể đã không nhất quán thì đó sẽ là hệ quả tất yếu thôi! Họ sẽ có thời gian để củng cố lại toàn đội, bắt đầu lại tại giải hạng Nhất. Chỉ biết chúc cho Newcastle sẽ thi đấu thật tốt để sớm trở lại với đấu trường cao nhất của bóng đá xứ sương mù.

Khôn 16 năm, dại một ngày chủ nhật!

Phải nói là việc Newcastle phải xuống hạng đó là một tin sốc so với tên tuổi của họ. Nhưng những ai chứng kiến phong độ của đội bóng này từ đầu cho đến hết mùa giải đó là một phong độ thi đấu kém cỏi, thất thườg cùng với những rắc rối trong nội bộ. Xem trận đấu của họ với Aston Villa, chỉ cần với kết quả hòa thì đội này ở lại chơi giải Ngoại hạng. Tuy thi đấu để giành quyền trụ hạng nhưng cảm giác họ rất nhu nhược, để cho đối phương áp đảo và không có một chúc tinh thần gượng dậy. Một ngày chủ nhật khó quên cho Newcastle và những fan hâm mộ. Thế là Newcastle đã xuống hạng, từ biệt một tên tuổi lớn. Mong rằng họ sẽ sớm trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Anh!

Đáng buồn cho tài năng của Alan Shearer

Một thần đồng bóng đá Anh, nay trở thành tội đồ của Newcaslte khi mà không dẫn dắt được con thuyền tìm bến đỗ bình yên. Một sự khởi đầu đen đủi cho Alan Shearer khi tiếp nhận một Newcaslte xuống dốc không phanh. Cũng có thể do nhiều yếu tố nhưng rút cuộc Alan Shearer cũng là người chèo lái con thuyền không thành công.

Thành thật chia buồn cùng Newcaslte và đặc biệt là thần đồng Alan Shearer.

Buồn cho Newcastle

Tôi không phải là CĐV của Newcastle, nhưng vẫn cảm thấy buồn khi CLB này xuống hạng. Có lẽ một phần vì yêu mến Alan Sheare. Mong họ sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau khi ngã!

Newcastle xứng đáng xuống hạng

Tôi tuy không phải là cổ động viên của Newcastle United, nhưng cũng thấy buồn khi họ xuống hạng. Nhưng quả thật, khi xem trận đấu hôm qua, Newcastle xứng đáng xuống hạng: một lối đá mờ nhạt, không thủ lĩnh, không biết phòng thủ, không biết tấn công, kỹ thuật cầu thủ không tốt và đặc biệt là không có khát khao trụ hạng. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đội. Hy vọng gặp lại Newcastle trong một ngày gần nhất.

Chia buồn cùng Newcastle

Thật buồn, mùa giải sang năm sẽ không còn được nhìn thấy "Chích Choè" tung cánh trên bầu trời Premier League nữa, nhưng đó cũng là một bài học, một thử thách mà một CLB như Newcastle nên nếm trải nếu muốn trưởng thành hơn...

Là một fan trung thành của Newcastle, tôi rất buồn khi phải chứng kiến sự bất lực của các cầu thủ trong trận đấu tối qua. Dù sao sự thật vẫn là sự thật, "Chích Choè" đã bay lạc hướng, sẽ phải "trú đông" tại giải hạng Nhất trong một khoảng thời gian. Mong "Chích Choè" hãy cố gắng, hãy là chính mình, hãy trở lại với người hâm mộ trong thời gian ngắn nhất. Chúc Newcastle may mắn.

Chúc Newcastle thành công mùa sau

Newcastle xuống hạng, một kết cục không trông đợi nhưng cũng có phần hợp lý. Thực sự, họ đá khá tồi trong loạt trận cuối hôm qua. Sức họ có hạn nên chẳng thể cưỡng lại được số phận.

Nhưng xuống hạng chẳng có gì buồn. Hẹn gặp họ ở mùa sau và thăng hạng trong vinh quang. Chúc Newcatle vô địch Championship. Đừng đi theo vết xe đổ của đội bóng từng cùng một thời là Charlton (đến giờ vẫn ngục lặn ở hạng Hai League One).

Chích Chòe xuống hạng !

Có lẽ việc xuống hạng của Newcastle sẽ giúp đội bóng này chơi tốt hơn về sau. Chia buồn cùng "Chích chòe" sau 16 năm trụ tại giải Ngoại hạng (nhưng cứ bình bình chứ không mấy thành công)! Cố lên "Chích Chòe"... Có lẽ sẽ có nhiều ngôi sao của họ ra đi trong mùa sau!

Đừng như Leeds United

Tôi thấy rằng việc Newcastle xuống hạng là xứng đáng vì trong cả một mùa giải họ cho thấy mình là một đội bóng bạc nhược, thiếu sức chiến đấu và không phương hướng trong tất cả các khâu.

Việc phải mời đến một người như Shearer, không có kinh nghiệm cầm quân, chỉ là một nước cờ hi vọng vào tinh thần mà thôi, chứ không có ý nghĩa nhiều về mặt chuyên môn.

Đội bóng này tỏ ra bất ổn ngay từ đầu mùa bóng với việc Keegan phải chia tay vì xung đột với ban lãnh đạo. Đây là một cái giá rất đắt phải trả, song đó cũng là một dịp tốt để họ nhìn lại mình và tìm được hướng đi cho tương lai tốt đẹp hơn.

Còn về phần Hull City, việc trụ hạng thành công là một thành quả xứng đáng đối với họ, bởi với một đội hình thiếu chiều sâu và cả các ngôi sao, việc họ từng đứng ngang hàng với các ông lớn và làm điên đảo cả Premier League hồi đầu mùa giải là một minh chứng cho tinh thần không chịu lép vế. Tôi thấy đây là một kết quả hợp lý và hết sức công bằng. Mong Newcastle sớm trở lại với một hình ảnh tươi mới hơn và thể hiện đúng sức mạnh của mình trong một tương lai không xa. Đừng như Leeds United!

Đồng cảm với Newcastle

Newcastle, một cái tên rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá và nổi tiếng với cái tên "The Magpies" (Những con chim ác là).

Với nhiều thành tích trong lịch sử, Newcastle không đáng để phải chơi cho giải hạng Nhất. Nhưng sự thật vẫn vậy, năm nay Newcastle chơi quá tệ. Với 34 đểm chung cuộc, trung bình mỗi trận họ chưa được đến một điểm. Trận thua đáng để ý là trận đội bóng này gặp Hull City - một đội bóng mới chân ướt chân ráo tại Ngoại hạng Anh.

Nhưng tôi đồng cảm với Newcastle. Đội bóng nào chẳng muốn chiến thắng nhưng vận may đã không đến với họ. Tôi cũng buồn theo Newcastle khi xem cuối trận gặp Aston Villa Mọi cổ động viên tiếc thương cho đội bóng mình thần tượng, ánh mắt sâu thẳm của Owen và HLV Shearer. Chúc cho Newcastle có thể vô địch ở giải hạng Nhất.

Buồn cho Newcastle!

Tôi là một cổ động viên của Newcastle suốt bao năm qua. Có thể nói, việc Newcastle xuống hạng khiến tôi buồn nhưng điều đó là xứng đáng cho sự bạc nhược của đội trong suốt mùa giải cũng như trong trận đấu tối qua. Không thể tự cứu mình thì đừng trách ai. Mong rằng, với đẳng cấp thật sự của mình, Newcastle sẽ trở lại mùa sau.

Newcastle - Tân lâu đài

Thật tiếc cho gia đình "Chích chòe". Vậy là sau 16 năm, họ giờ phải xuống chơi ở hạng Nhất.

Cũng không sao, nhưng những gì mà đoàn quân sọc đen trắng thể hiện sau 38 vòng đấu là quá mờ nhạt so với những điều mà thế hệ như Shearer từng làm. Lối đá ấy chỉ xứng ở hạng Nhất. Hãy làm gì đó để năm sau lại chơi ở Premiership nhé.

Chiều sâu về đội hình của ngài Alex Feguson

Thế là xong một mùa giải đáng nhớ. MU lại vô địch. Họ đã thể hiện một bộ mặt rất chuyên nghiệp khi chiến thắng Hull để không ai có thể nói họ buông trận cuối, mặc dù họ không cần dùng các cầu thủ tốt nhất của họ. Thế mớí thấy chiều sâu về đội hình của ngài Alex Feguson.

Tuyệt vời MU. Tam biệt và hẹn gặp lại mùa giải sang năm.

Thật đáng tiếc cho Newcastle

Hôm nay quả thật là một ngày đáng buồn cho Newcastle và các cổ động viên trung thành của họ, vì tấm vé trụ hạng đang nằm trong tầm tay mà họ không biết nắm bắt. Dường như tất cả đều không muốn một đội bóng danh tiếng lâu năm như Newcastle tuột hạng.

Thật buồn, thất vọng, và đáng trách. Cơ hội có trong tay nhưng không biết nắm bắt thì phải chịu thôi. Mong sao họ sẽ thức tỉnh để năm sau nữa lại có mặt tại giải đấu danh giá nhất của Anh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao