Thứ bảy, 23/5/2009, 08:42 GMT+7

Didier Drogba bị UEFA luận tội

Một loạt án phạt chuẩn bị đổ lên đầu Chelsea cũng như siêu sao của họ, sau khi UEFA đưa ra kết luận điều tra hôm qua.

Không chỉ Didier Drogba mà cả hậu vệ Jose Bosingwa cũng phải đối mặt với án phạt treo giò ba trận, do bị khép vào tội "thiếu tư cách đạo đức". Căn cứ để Tiểu ban kỷ luật của UEFA luận tội là hành động thóa mạ trọng tài Tom Henning Ovrebo, sau khi kết thúc trận bán kết lượt về Champions League với Barca.

Chưa dừng ở đó, bản thân CLB Chelsea nhiều khả năng cũng chịu án phạt, sau khi UEFA xác định đã có hành vi ném đồ vật xuống sân từ các cổ động viên đội chủ nhà. Thời hạn kháng án được ấn định là 29/5. Nếu không có gì thay đổi, hình thức kỷ luật sẽ được đưa ra chừng nửa tháng sau đó.

Trong diễn biến mới nhất, Chelsea khẳng định sẽ đệ đơn kháng án.

Drogba và giây phút thiếu kiềm chế. Ảnh: Reuters.

Tại Champions League mùa này, đội chủ sân Stamford Bridge bị loại một cách khá tức tưởi. Một loạt lỗi nhận định của trọng tài Ovrebo, điển hình là không cho Chelsea hưởng một số quả penalty khá rõ ràng, dẫn đến việc trận bán kết lượt về kết thúc với tỷ số 1-1. Điều đó khiến Chelsea bị loại vì luật bàn thắng sân khách (lượt đi hai đội hòa 0-0).

Drogba và một số đồng đội vì vậy đã phản ứng gay gắt sau khi trận đấu kết thúc. "Voi rừng" thậm chí lùa theo trọng tài Ovrebo vào tận đường hầm và có hành vi đe dọa, thóa mạ. Bosingwa thì cho rằng "trọng tài có lẽ đã bị mua chuộc". Sau đó ít ngày, cả hai đều đã công khai lên tiếng xin lỗi vì hành vi kể trên.

Doãn Mạnh tổng hợp

Ý kiến về Chelsea

Tôi từng theo dõi các trận của Champions League. Qua trận bán kết vừa rồi tôi thấy trọng tài quá nghiêng về Barca. Hành động của Drogba không kiềm trế được mình là cũng đúng. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì bạn sẽ ra sao. Tóm lại, Chel hơi bị oan. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn thích MU gặp Barca.

Thông cảm cho họ

Nếu là tôi thì tôi còn phản ứng hơn cả những cầu thủ Chelsea. Một trận đấu mà rõ ràng là Chelsea là đội chiến thắng. Chiến thuật hợp lý, phản công sắc nét, đáng lẽ dc hưởng ít nhất ba quả penalty. Chỉ tại trọng tài phá hỏng tất cả, ông ấy không xứng đáng làm trọng tài. Tôi cũng nghĩ là có vấn đề gì đó ở đằng sau trận đấu này.
Tiếc cho Lampard, Ballack, Terry, A.Cole, Bosingwa, và nhất là với G. Hiddink. Họ đã có 1 trận đấu tuyệt vời nhưng không thể phục thù MU ở ROMA.... Hẹn gặp lại ở mùa giải sau, Chelsea sẽ là đội vô địch...

Trọng tài là người phải chịu án phạt

Chelsea và các cầu thủ của họ không có lỗi gì hết. Tại sao phải phạt Chelsea mà không xem xét trọng tài.

Drogba- hãy thông cảm cho anh ta

Drogba sẽ bị phạt, nhưng UEFA cần phải có một chút thông cảm cho anh ta. Bởi ''Voi rừng'' cũng đã lên tiếng xin lỗi, như Avram Grant đã nói, một khi cầu thủ không giữ nổi bình tĩnh họ sẽ không kiềm chế được mình. Hãy giảm bớt hình phạt quá nặng với Drogba, và thông cảm cho anh ấy. Con người mà.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao