Chủ nhật, 17/5/2009, 19:23 GMT+7

T&T Hà Nội thua đau trên sân nhà

Chơi hơn người trong suốt hiệp hai nhưng T&T Hà Nội của ngôi sao Lê Công Vinh vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Hải Phòng, đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Hải Phòng mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà.
Hải Phòng mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Gần một vạn CĐV Hải Phòng ngồi gần kín khán đài B, hôm nay. Ngoài sự cuồng nhiệt thì trước và trong trận đấu, các CĐV của đội khách đã nhiều lần đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân… khiến sân Hàng Đẫy chẳng khác sân nhà của Hải Phòng. Bất chấp sức nóng từ các khán đài, T&T Hà Nội ở thế buộc phải thắng đã chủ động chơi tấn công hòng kiếm tìm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, ý đồ đó đã không thành bởi tiền đạo chủ lực của họ - Công Vinh - tỏ ra mờ nhạt trước sự đeo bám quyết liệt, đầy tiểu xảo của các hậu vệ đội khách.

Hải Phòng, sau chừng 10 phút đầu nhún nhường, bất ngờ đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Vẫn với cặp tiền đạo Ngọc Thanh – De Jesus cộng thêm tiền vệ công Leandro nơi tuyến đầu, họ đã tạo nên sức ép đáng kể lên phía khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Tuy nhiên, phải nhờ đến sự tỏa sáng của Leandro trong một tình huống cố định, Hải Phòng mới tạo ra sự khác biệt. Phút 21, từ khoảng cách chừng 20 mét bên cánh trái, cầu thủ người Brazil đá phạt điệu nghệ đưa bóng xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Dương Hồng Sơn không kịp phản ứng.

T&T Hà Nội sau bàn thua buộc phải tràn lên hòng kiếm bàn gỡ hòa. Phút 31, trung vệ Junior trong pha tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng vào lưới đội khách, nhưng không được công nhận bàn thắng bởi trước đó tiền đạo Valdinei đã để bóng chạm tay.

HLV Vương Tiến Dũng tỏ ra khá cao tay trong việc điều chỉnh đấu pháp. Ngay sau bàn thắng không được công nhận của đối phương, ông đã yêu cầu các học trò lui về sân nhà triển khai thế trận phòng ngự - phản công như những phút đầu trận.

T&T Hà Nội tấn công không sắc, Hải Phòng lo phòng ngự, vì thế những phút tiếp theo không có nhiều tình huống gây chú ý, có chăng chỉ là những pha vào bóng quá quyết liệt của cầu thủ hai đội. Đỉnh điểm cho những phút đậm chất bạo lực ấy là cú tắc bóng rất nguy hiểm của Bật Hiếu dành cho Ngọc Quân. Trọng tài Phi Long buộc phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Hải Phòng, khi hiệp một bước vào những phút cuối.

Sau giờ nghỉ, T&T Hà Nội với lợi thế hơn người liên tục dồn lên tấn công. Phát hiện ra Công Vinh không hiệu quả ở vị trí trung phong cắm, HLV Triệu Quang Hà đã đưa ngôi sao này ra cánh trái hòng tận dụng khả năng làm bóng của anh. Nhưng, tương tự như suốt quãng thời gian trước đó, T&T Hà Nội vẫn hoàn toàn bế tắc.

Cầm bóng và tấn công nhiều hơn hẳn nhưng T&T Hà Nội thiếu hẳn một thủ lĩnh vực dậy tinh thần, thiếu hẳn một cầu thủ sáng tạo. Vì lẽ đó, suốt hiệp hai, chỉ mình trung vệ Junior gây ấn tượng với pha đánh đầu ở những phút cuối trận nhưng bị thủ môn Xuân Việt của đội khách xuất sắc cản phá.

HLV Vương Tiến Dũng của đội khách không giấu được sự hài lòng. Theo ông Dũng, Hải Phòng đã chơi tốt và xứng đáng với 3 điểm. Nếu cứ duy trì phong độ hiện tại, Hải Phòng có thể nghĩ tới vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ở thái cực ngược lại, HLV Triệu Quang Hà của T&T Hà Nội không khỏi ngao ngán. Theo ông Hà, tổ trọng tài đã điều hành trận đấu quá “ác” với T&T Hà Nội bởi họ đã bị tước một bàn thắng trong hiệp một và một quả 11m mười mươi trong hiệp 2. Ông cũng khẳng định sẽ không từ chức bởi vẫn được “bầu” Hiển ủng hộ.

Cổ động viên Hải Phòng biến Hàng Đẫy thành sân nhà.
Cổ động viên Hải Phòng biến Hàng Đẫy thành sân nhà.
V-League vòng 13

Bảng điểm V-League 2009

TT Đội Trận T H B Điểm

Thu Hường

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao