Chủ nhật, 19/4/2009, 10:16 GMT+7

HAGL - Đồng Tâm, tìm lại ký ức xưa

Không còn hình ảnh thời hoàng kim khi từng chia nhau vô địch 4 năm liền, nhưng Hoàng Anh Gia Lai gặp Đồng Tâm Long An, "Gỗ" đối đầu với "Gạch", chỉ danh tiếng của họ thôi đã tạo nên bầu không khí nóng cho trận thư hùng chiều chủ nhật ở vòng 9 V-League.

Trong nhóm tứ "đại gia", những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, khi Bình Dương, Đồng Tâm, HAGL thể hiện phong độ thi đấu phập phù, thì Đà Nẵng của HLV Huỳnh Đức tạo ấn tượng mạnh. Đội bóng miền Trung này đã thi đấu đều chân, xứng đáng là một ông lớn để đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng cuộc chiến ở vòng 9 V-League chiều chủ nhật, tâm điểm không hướng về Chi Lăng, nơi Đà Nẵng gặp "hiện tượng" Đồng Tháp mà vẫn ngược lên Pleiku, nơi mà hai "cựu vương" HAGL và Đồng Tâm gặp nhau. Dù cuộc gặp giờ đây của hai đội bóng của "bầu" Đức - Thắng không còn như lúc mà họ đã thể hiện cách nay vài năm, nhưng lịch sử làm nhiều người kỳ vọng và chờ đợi một trận đại chiến sẽ diễn ra, không vì lẽ duyên nợ mà còn là quyết thắng để gượng dậy của cả hai.

Đang không phải là hai đội bóng mạnh nhất nhưng cuộc gặp giữa HAGL và Đồng Tâm lúc nào cũng được chờ đợi. Ảnh: An Nhơn.
Hiện không phải là hai đội bóng mạnh nhất nhưng cuộc gặp giữa HAGL và Đồng Tâm lúc nào cũng được chờ đợi. Ảnh: An Nhơn.

Với đội khách Đồng Tâm, HLV Công Minh đang trải qua thời kỳ ảm đạm nhất. Họ chỉ biết hòa và thua sau 7 trận đã đấu. Ngay cả khi có sự giúp sức của Giám đốc kỹ thuật người Bồ Đào Nha, đội bóng của "bầu" Thắng vẫn nếm mùi ngọt của chiến thắng (hòa Thanh Hóa 1-1). Họ đang khát khao một chiến thắng hơn bao giờ hết, đôi lúc ước mơ của họ thấy có vẻ đơn giản, bằng chứng là họ đã vượt dẫn Bình Dương 2-0 ở vòng 6 nhưng vẫn không thể vượt qua số phận khi mất điểm lúc tan trận.

Tiến vào mùa giải này, Đồng Tâm vẫn không có nhiều nhân tố ngôi sao mới trong đội hình, nhưng lãnh đạo đội bóng vẫn đưa ra tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Bộ khung chính của đại diện miền Tây vẫn là những cầu thủ đem về cho họ những thành công trong những năm qua. Nhưng sau 8 vòng đấu, những con người này đã không còn hình ảnh như xưa.

Đứng trong khung gỗ, "gã khổng lồ" Santos đã rơi rớt phong độ thê thảm từ sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam. Hàng thủ với Văn Giàu, Quang Trải già nua, còn Thanh Giang chưa thật sự thể hiện là cầu thủ lớn. Khu vực trung tâm, khi Tài Em hay Minh Phương dính chấn thương thì các cầu thủ còn lại chỉ thi đấu tròn vai, chưa có đủ độ quái để gắn kết giữa hai tuyến. Còn tiền đạo Antonio, Tshamala cũng không còn độ sắc bén khi đối mặt thủ môn đối phương. Từng là cầu thủ "dội bom" hàng đầu của Đồng Tâm nhưng sau 8 vòng đấu, Antonio chưa ghi nổi bàn thắng. Trong khi đó, lớp trẻ của Đồng Tâm không có những cầu thủ có triển vọng, họ không thể đảm đương vị trí khi được tung vào sân.

HAGL cũng không khá hơn, dù so số điểm họ đang đứng trên so với Đồng Tâm (10 -9). Hình ảnh ứng cử viên vô địch của đội bóng Phố Núi đôi lúc được thể hiện rõ khi thắng 3 trận liên tiếp sau hai khởi đầu tệ hại nhưng sau đó họ lại xuống dốc trở lại. Từ khi HLV Chatchai đến giúp cho Dusit, đội bóng này cũng trải qua 3 trận chưa biết thắng, trong đó có hai trận thua liên tiếp gần đây trên sân khách (QK4 2-1, Khánh Hòa 1-0).

Được "bầu" Đức tăng cường một cách dồi dào về nhân lực khi hàng loạt sao được hội tụ về Phố Núi. Nhưng dàn quân tinh nhuệ này luôn làm cho ông chủ phải đau đầu khi thi đấu như "giá xăng dầu" lúc lên, lúc xuống. Lee Nguyễn, Thanh Bình được kỳ vọng sẽ làm sáng sủa nơi hàng công, tìm lại hình bóng thời Kiatisak nhưng vẫn chưa lên tiếng. Thonglao từ khi gia nhập HAGL chỉ có thể thi đấu tròn vai, chưa phải là cầu thủ có tiếng nói quyết định như khi anh thể hiện trong màu áo tuyển quốc gia Thái Lan. Còn hàng thủ đội bóng Tây Nguyên này cũng giống như Đồng Tâm là quá lỏng lẻo khi chưa có sự kết dính giữa lão tướng và lớp trẻ.

Trở lại sân nhà, nhất là tiếp Đồng Tâm, "bầu" Đức muốn đội bóng của mình thi đấu lột xác, bốc hẳn với chiến thắng để đứng dậy. Với HLV Chatchai cũng khát trận thắng. Ở vòng 1/8 Cup quốc gia, khi ông đến sân Pleiku, HAGL của HLV Dusit đã có chiến thắng suýt sao 1-0 và đối thủ của họ chính là Đồng Tâm. Nhưng đó là mặt trận Cup quốc gia, khi chủ nhà muốn thắng, còn đối thủ chưa thật sự quyết tâm. Lần này, Đồng Tâm của Công Minh không còn con đường nào khác, vì một trận hòa cũng chưa thể làm "bầu" Thắng mãn nguyện khi ông đã nếm hương vị này quá nhiều từ đầu giải.

Trong quá khứ, hai đội đã có nhiều ân oán. Đồng Tâm cũng từng có niềm vui - buồn khi hành quân đến Pleiku. Khán giả Long An đang chờ đợi sự khởi sắc của đại diện miền Tây ở trận đấu chiều chủ nhật. Nhưng để có 3 điểm mang về, đội quân của Công Minh sẽ phải trải qua 90 phút khó khăn. Ngược lại, với khán giả nhà nếu điều đó diễn ra là một sự hổ thẹn lớn.

Danh sách các chân sút hàng đầu V-League:

8 bàn: Timothy Anjembe (Đồng Tháp)
7 bàn: Almeida De Emidio (Đà Năng)
5 - Amaobi (Nam Định)
4- Jonathan Quartey (Khánh Hòa), S.Gaston (Đà Nẵng)

Danh sách cầu thủ bị treo giò vòng 9: Danh Ngọc (Nam Định), Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Egbo Osita, Hà Đức (Thanh Hóa), Như Thuần (Khánh Hòa), Anh Thắng, Moses (QK4), Phước Thạnh (Đồng Tháp), Anh Tuấn (Thể Công), Bật Hiếu (Hải Phòng).

V-League vòng 9

Thứ sáu, 17/4
Khánh Hòa - Bình Dương 0-0

Chủ nhật, 19/4
T&T Hà Nội - QK4 15h30
Đà Nẵng - Đồng Tháp 16h30
Thanh Hóa - Thể Công 15h30
TP HCM - Hải Phòng 17h
HAGL - Đồng Tâm 16h
SLNA - Nam Định 15h30

Bảng điểm sau trận đấu sớm ở vòng 9 V-League:

TT Đội Trận T H B Điểm

An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao