Ferguson chỉ trích Benitez
Theo HLV Ferguson, người đồng nghiệp bên phía Liverpool xem chừng vô cùng ngạo mạn.
Từ đầu năm đến nay, Alex Ferguson và Rafael Benitez liên tục lời qua tiếng lại. Không chỉ dừng ở chuyện chỉ trích chuyên môn sân cỏ, cả hai còn quay sang bóc mẽ cả tính cách của nhau.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nhà cầm quân của MU đưa ra hàng loạt ví dụ cốt để chứng minh cho mọi người thấy rằng, HLV của Liverpool là một kẻ ngạo mạn.
Đầu tiên, ông xới lại vụ Benitez từng chế nhạo Everton - kình địch cùng thành phố với Liverpool và là đối thủ của MU trong trận bán kết Cup FA tối chủ nhật tuần này. "Trong mắt tôi, Everton là một câu lạc bộ lớn chứ không nhỏ như Benitez từng ngạo mạn nói trước đây", Ferguson nhận xét.
 |
| Ferguson (trái) và Benitez càng lúc càng tỏ ra không ưa nhau. |
Ferguson sau đó còn nhấn mạnh vụ Benitez tỏ vẻ khinh thường HLV Sam Allardyce của Blackburn, trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh cách đây một tuần (Liverpool thắng 4-0).
"Khi Liverpool ghi bàn thắng thứ hai, Benitez có biểu hiện như thể trận đấu đã kết thúc. Tôi không nghĩ Sam đáng phải nhận thái độ đó", Ferguson nhấn mạnh. "Kiêu ngạo là tính xấu, và càng không thể tha thứ khi điều đó cho thấy rõ vẻ khinh miệt người khác. Tôi chưa từng thấy một huấn luyện viên nào của Liverpool trước đây tỏ vẻ đó, như Benitez".
Bản thân Allardyce cũng tỏ ra bực tức với thái độ của Benitez, khi cho rằng nó chẳng khác nào một lời cảm thán kiểu "thật thương xót cho Blackburn" và là hành động thiếu tôn trọng cũng như sỉ nhục nặng nề đối với cá nhân ông và đội bóng.
Sau chiến thắng trước Blackburn hôm đó, Liverpool chiếm ngôi đầu bảng và Benitez tỏ ra phấn khích nói rằng, Ferguson có lẽ đang "lo sợ". Nhưng, chỉ ít tiếng sau, MU thắng Sunderland 2-1 nhờ tuyệt tác của Federico Macheda và đòi lại vị trí đỉnh bảng.
Hà Uyên tổng hợp