Abramovich bật đèn xanh cho Chelsea trả đũa Man City
Tỷ phú người Nga không muốn nỗi ám ảnh bị gã nhà giàu mới nổi thành Manchester nẫng tay trên Robinho hè năm ngoái tái hiện, khi Chelsea khởi động lại một thương vụ bom tấn ở Tây Ban Nha.
> Man City khiếp vía khi Valencia quát giá Villa
Mục tiêu số một của Chelsea trong hè này là David Villa, Vua phá lưới Euro 2008. Đây thật ra là mục tiêu không mới, bởi từ hơn một năm qua, chân sút người Tây Ban Nha đã lọt vào tầm ngắm của CLB thành London. Nhưng phần vì đội bóng chủ quản của Villa, Valencia, gây khó dễ, phần vì khó khăn tài chính của ông chủ Abramovich, Chelsea vẫn chưa thực hiện được vụ tuyển mộ này.
 |
| Nếu thành công, Villa (áo trắng) không chỉ là một sự bổ sung tuyệt vời về chuyên môn, mà còn là thương vụ giúp Chelsea rửa mặt cho vụ bị Man City nẫng tay trên Robinho năm ngoái. Ảnh: EFE. |
Tuy nhiên, rất có thể trong hè này, mọi chuyện sẽ khác. Chiến thắng vang dội 3-1 trước Liverpool không chỉ mở toang cánh cửa vào bán kết Champions League trước mắt Chelsea, mà còn làm Abramovich lấy lại hứng thú đầu tư cho đội bóng con cưng. Cụ thể, theo tờ Sport Mail, nhà tài phiệt người Nga đã bật đèn xanh cho cấp dưới khởi động lại thương vụ mua Villa.
Đây chắc chắn không phải là một thương vụ dễ dàng, bởi chân sút 27 tuổi hiện cũng là mục tiêu săn lùng hàng đầu của Man City. Nhưng sự hiện diện của gã nhà giàu thành Manchester trong cuộc đua ký hợp đồng với Villa lại được xem là một yếu tố giúp Abramovich và Chelsea có thêm quyết tâm giành bằng được con mồi.
Năm ngoái, Chelsea đã tiếp xúc với Robinho suốt mùa hè. Và khi họ gần đạt được thỏa thuận mua tiền đạo người Brazil từ Real Madrid, thì Man City, với hầu bao như không đáy của các nhà đầu tư mới đến từ Ảrập, đã xuất hiện và nẫng tay trên "Tiểu Pele" vào đúng thời khắc cuối cùng kỳ chuyển nhượng, với giá 32,5 triệu bảng. Ký ức cay đắng ấy khiến Abramovich quyết không thua Man City trong cuộc đua tranh Villa lần này.
 |
| Phong độ khởi sắc gần đây đã làm sống lại trong Abramovich hứng thú đầu tư cho Chelsea. Ảnh: DM. |
Valencia, đang trong thời điểm khát tiền nghiêm trọng, không còn đưa ra những mức giá trên trời, mà đã úp mở về một con số cụ thể - 45 triệu bảng. Và theo chỉ đạo của Abramovich, các sếp Chelsea sẽ mang đến bàn đàm phán đúng số tiền này với hy vọng sẽ sớm thuyết phục được đối tác cũng như bản thân Villa gật đầu, để anh này tới sân Stamford Bridge khi mùa giải hiện tại kết thúc.
Song song với việc bật đèn xanh cho cấp dưới tuyển mộ Villa, Abramovich cũng cân nhắc ý định giải ngân thêm chừng 10 triệu bảng nữa để tậu Stephane Sessegnon, tiền vệ làm bóng người Benin đang tỏa sáng cùng PSG. Đây là cầu thủ được một cựu thanh viên Chelsea, Claude Makelele giới thiệu trực tiếp với nhà tài phiệt người Nga và làm ông thật sự thấy ấn tượng ở khả năng làm chủ khu trung tuyến bằng thể lực sung mãn cùng lối đá sáng tạo hiếm thấy.
Phương Minh