Kẻ bị hắt hủi cười nhạo 'bố già' Perez của Real
Theo tiền vệ Claude Makelele, cựu chủ tịch của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng có những toan tính thương mại quá đáng.
"Tôi đã chơi không tồi khi còn là một thành viên của Real, nhưng hầu như không bao giờ nhận được sự quan tâm của Florentino Perez. Tôi nghĩ lý do là bởi tôi không thuộc mẫu cầu thủ có thể làm tăng doanh thu bán áo của đội bóng", tiền vệ 36 tuổi tâm sự trên tạp chí France Football.
 |
| Makelele là một cầu thủ lớn của bóng đá Pháp. |
Từ năm 2000 đến 2003, Makelele thi đấu cho Real ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của cựu HLV Vicente Del Bosque. Có nhiều cống hiến thầm lặng, nhưng khi yêu cầu tăng lương, cầu thủ này liền bị cựu chủ tịch Perez lạnh nhạt.
Sau thành công tại giải vô địch Tây Ban Nha 2003, Makelele được bán sang Chelsea. Đây là một sai lầm của Perez vì khi không còn cầu thủ đánh chặn số một Liga, hàng tiền vệ của "kền kền trắng" trở nên mất cân bằng.
Trái lại, sau khi gia nhập Chelsea, tài năng của Makelele càng được khẳng định. Tại đây, tiền vệ người Pháp thi đấu thành công trong 5 năm liền. Mùa hè 2008, lão tướng da màu hồi hương chơi cho PSG.
Giữa tháng 6 tới, Perez có thể ra tranh cử chức chủ tịch Real một lần nữa. Mục tiêu của nhà tư bản ngành xây dựng là tái thiết đế chế "trắng" tại châu Âu.
Thùy Dương tổng hợp