Thứ bảy, 21/3/2009, 07:26 GMT+7

Roma - Juventus, chủ nhà sức cùng lực kiệt

Lợi thế sân nhà và khát khao chiến thắng để nuôi mộng vào top 4 có lẽ là không đủ để đội bóng thủ đô Italy mơ về một kết cục có hậu khi họ tiếp "Lão bà" trong trận đấu sớm vòng 29 Serie A hôm nay.

Ở trận lượt đi, khi Roma có đội hình gần như mạnh nhất (vắng mỗi Totti), Juventus vẫn cho họ phơi áo bằng thắng lợi 2-0 trên sân Grande Torino. Del Piero là người mở ra thắng lợi ấy khi thực hiện thành công cú sút phạt trực tiếp thần sầu cuối hiệp một, trước khi Marchionni đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài Roma bằng màn độc diễn ấn định kết quả ngay sau giờ nghỉ.

Khát khao phục hận cho thất bại ở lượt đi, nhưng Roma lại gặp quá nhiều thua thiệt về nhân sự. Ảnh: Getty Images.
Khát khao phục hận cho trận thua Juventus ở lượt đi, nhưng Roma (áo bã trầu) lại gặp quá nhiều thua thiệt về nhân sự. Ảnh: Getty Images.

So với thời điểm ấy, Roma lúc này mạnh hơn về tinh thần. Bóng ma khủng hoảng từng ám ảnh và nhấn họ xuống gần đáy bảng xếp hạng hồi đầu mùa không còn hiển hiện ở sân Olimpico. Những màn tăng tốc ngoạn mục trong giai đoạn giữa mùa giải đã đưa thầy trò Spalletti lên vị trí thứ 6 và ngấp nghé top 4, chỉ kém đội đứng thứ tư là Genoa đúng 2 điểm. Thất bại trước Arsenal ở vòng 1/8 Champions League không để lại những hệ lụy tiêu cực bởi Roma đã chơi rất tốt ở cả hai lượt trận và bị loại chỉ vì vận đen trong loạt đá luân lưu.

Vòng 29
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn
* Tỷ lệ cược tham khảo

Tuy nhiên, tình hình nhân sự của Roma lúc này lại cực kỳ bi đát. Cơn bão chấn thương và thẻ phạt đã loại khỏi vòng chiến đấu 11 cầu thủ, khiến HLV Spalletti chỉ có thể gọi vẻn vẹn 19 cầu thủ (2 thủ môn). Phần lớn trong số này đều là các gương mặt còn măng sửa chưa có cơ hội thử sức tại Serie A như Crescenzi, Brosco, Stoian, D'Alessandro hay Felipe. Thực tế này cũng đồng nghĩa với việc Roma sẽ phải tiếp Juventus bằng một đội hình chắp vá.

Ở hàng thủ, do những lựa chọn hàng đầu như như Juan, Cassetti, Cicinho, Motta và Diamoutene vắng mặt, Spalletti gần như chắc chắn phải xếp lão tướng Panucci trám vào cánh phải, và để Simone Loria - người bị đánh giá là vụ tuyển mộ tồi nhất mùa này - đá cặp trung vệ với Mexes. Tuy nhiên, dẫu sao, đây cũng là những cầu thủ từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Serie A.

Tuyến giữa mới thật sự làm HLV đầu trọc của Roma vò đầu bứt tai. Ngoài cặp tiền vệ đánh chặn hàng đầu Pizarro - De Rossi bị treo giò, Roma còn mất thêm Perrotta, Aquilani, Taddei vì chấn thương. Nhìn vào số tiền vệ còn lại, Spalletti chỉ còn mình Brighi là đáng tin cậy và vì thế, ông sẽ phải đôn hậu vệ lão tướng Tonetto và dùng cầu thủ 21 tuổi người Brazil Felipe để lấp các vị trí bị khuyết còn lại.

Tuyến giữa vắng cặp sen đầm De Rossi - Pizarro là bài toán hóc búa cho Roma. Ảnh: Grazia Neri.
Tuyến giữa vắng cặp sen đầm De Rossi - Pizarro là bài toán hóc búa cho Roma. Ảnh: Grazia Neri.

Trong bối cảnh ảm đạm ấy, việc Vucinic kịp bình phục chấn thương trở thành tin vui và niềm ui an ủi lớn cho Roma trước trận đại chiến hôm nay. Nhờ sự trở lại của ngôi sao tấn công người Montengero này, cộng thêm 2 cầu thủ lành lặn khác là Baptista và Menez, HLV Spalletti sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho hàng công. Nhiều khả năng, ông sẽ chọn phương án để Baptista làm hộ công và xếp Menez - một cầu thủ rất giỏi trong khâu tận dụng khoảng trống - đá cạnh Vucinic trên cùng.

Khó khăn là vậy, nhưng HLV Spalletti chẳng mảy may than vản và khẳng định sẽ không lấy cuộc khủng hoảng lực lượng để bào chữa, trong trường hợp đội nhà thất bại: "Có kêu ca lúc này cũng chẳng ích gì. Kết quả sẽ phụ thuộc vào sự tự tin và nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bào chữa, mà sẽ chiến đấu với tinh thần và lòng quyết tâm cao nhất, như cách toàn đội đã thể hiện suốt những năm qua". Ông cũng tự tin Roma sẽ hoàn thành mục tiêu vào top 4, bất luận trận đấu hôm nay có kết quả như thế nào.

Juventus cũng có những thiệt hại nhất định về lực lượng, với chấn thương của một số cầu thủ mà đáng kể nhất là bộ đôi tiền vệ được xem như "buồng phổi ở tuyến giữa" Sissoko - Marchisio, cùng chân sút Amauri. Tuy nhiên, bù lại, họ chào đón sự trở lại của cầu thủ giàu ảnh hưởng Nedved. Phong độ đỉnh cao gần đây của Iaquinta, Giovinco và đặc biệt là tin vui từ việc Del Piero phát hỏa trở lại (lập cú đúp trong trận đại thắng Genoa 4-1 vòng trước) cũng là những động lực to lớn để "Lão bà" có thể thăng hoa trên sân Olimpico hôm nay.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Roma - Juventus
Đội hình xuất phát dự kiến trận Roma - Juventus

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu

19 bàn - Di Vaio (Bologna)
17 - Ibrahimovic (Inter)
15 - Gilardino (Fiorentina), Milito (Genoa)
14 - Pato (Milan)
12 - Amauri (Juventus), Floccari (Atalanta), Mutu (Fiorentina), Di Natale (Udinese)
11 - Kaka (Milan)
10 - Cavani (Palermo), Zarate (Lazio), Miccoli (Palermo), Corradi (Reggina)

Serie A 2008-2009
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao