Hull City tố cáo Fabregas nhổ nước bọt
Thủ quân của Arsenal không thi đấu tối qua, nhưng bị đối phương cáo buộc hành vi "phun mưa" vào người trợ lý huấn luyện viên Brian Horton bên phía đội khách.
>Ronaldo phun nước bọt vào đàn anh / Messi nhổ bọt vào đối phương / Những pha 'phun mưa' của ngôi sao
Chuyện xảy ra khi Cesc Fabregas xuống sân chúc mừng chiến thắng 2-1 của đồng đội trước Hull City, tại vòng 6 Cup FA tối qua.
"Tôi ở đó, và tôi có thể làm chứng việc Fabrgeas nhổ nước bọt vào trợ lý của chúng tôi", HLV Phil Brown của đội khách bực tức nói. "Đó là thủ quân của Arsenal. Hy vọng cậu ta cảm thấy tự hào về chính mình".
"Tôi không quan tâm là liệu Fabregas có xin lỗi hay không. Tôi thậm chí không thể chấp nhận lời xin lỗi ngay cả khi đó là học trò của mình".
 |
| Fabregas (thứ hai từ phải sang) và trợ lý Horton của Hull (thứ ba từ trái sang) được tách nhau ra. |
Fabregas - hiện bị chấn thương kéo dài - tất nhiên kịch liệt phản đối cáo buộc của đối phương. "Tôi chẳng bao giờ nhổ nước bọt vào ai, trong cuộc đời mình. Bản thân tôi cũng thấy được rằng đó là thứ kinh tởm. Vả lại, tôi tại sao phải làm thế sau trận đấu mà tôi thậm chí chẳng thi đấu", anh nói. "Tôi có mặt trên sân để chia vui cùng đồng đội. Tôi khẳng định là tôi chẳng làm gì sai quấy cả".
Tiền vệ trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha còn tố ngược hành vi chọc tức của đối thủ: "Tôi có nghe thấy một số người của Hull City nói về tôi với những lời lẽ khó chấp nhận được. Tôi hiểu là họ bực tức vì bị loại, nhưng tôi không biết tại sao họ lại nhắm đến tôi".
"Tôi thậm chí chẳng biết trợ lý huấn luyện viên của Hull là ai, ông ta trông thế nào. Tôi có nghe là bên Hull City chuẩn bị đem vụ này lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Tốt thôi, tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi chẳng có gì phải che giấu cả".
 |
| Hull City dọa mang sự việc lên FA. |
Một số nguồn tin khác cho biết thêm, trước đó - trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Arsene Wenger cùng một số nhân vật khác của Arsenal đã có va chạm với Brian Horton cùng Nick Barmby (người ghi bàn mở tỷ số cho Hull City) trong đường hầm. Cuối trận, Wenger và người đồng nghiệp Brown cũng không bắt tay nhau.
"Wenger chẳng bao giờ bắt tay tôi cả", Phil Brown nói. "Ông ấy có lẽ còn cay cú vì chúng tôi từng đánh bại Arsenal ngay ở Emirates ở giai đoạn một của Ngoại hạng".
Tuy nhiên, chiến lược gia của đội chủ nhà lại khẳng định: "Khi trận đấu kết thúc tôi đi ra và chờ ông ta. Nhưng, có lẽ ông ta biết tôi sẽ ở đó nên cố tình lẩn tránh. Vì vậy tôi mới đi thẳng vào phòng thay đồ. Tôi sẽ bắt tay Brown ngay lúc này nếu ông ta có mặt ở đây, tại sao không nhỉ?".
Doãn Mạnh