Inzaghi và Pato giúp Milan tạo mưa bàn thắng
Siena sở hữu hàng thủ tốt nhất Serie A khi đấu trên sân nhà, với chỉ 7 bàn thua từ đầu mùa, nhưng vẫn như tan chảy dưới sức nóng mà bộ đôi tiền đạo một già một trẻ tạo ra bên phía Milan.
Trận đấu kết thúc với phần thắng 5-1 nghiêng về Milan. Lập công đầu trong cơn mưa bàn tháng mà đội bóng áo sọc đỏ đen trút xuống sân Montepaschi là Inzaghi và Pato, với mỗi người một cú đúp. Chính phong độ tuyệt vời của họ là một yếu tố quan trọng làm tan chảy hàng phòng ngự được đánh giá rất cao bên phía Siena. Tuy nhiên, chiến thắng mà Milan có được hôm qua không chỉ gói gọn trong hai cái tên vừa nêu, bởi phần còn lại của họ cũng đá một trận đúng đẳng cấp.
 |
| Sau những tháng ngày buồn tủi, Milan đang tìm lại niềm vui. Ảnh: Reuters. |
Beckham, trong lần thứ hai liên tiếp được xếp đá hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2, vẫn ít nhiều chứng tỏ được giá trị khi góp một pha dọn cỗ ở hiệp đầu. Sang hiệp hai, khi trở lại cánh phải sở trường, trả vị trí hộ công cho Kaka rồi Ronaldinho, tiền vệ người Anh tiếp tục ghi dấu ấn với pha phát động tấn công dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 4-1. Những trụ cột khác của Milan như Pirlo, Flamini cũng chơi ấn tượng. Đây sẽ là nguồn động viên lớn lao để thầy trò HLV Ancelotti thêm vững tin ở mục tiêu bảo vệ vị trí thứ ba tại Serie A trong phần còn lại của mùa giải.
| Vòng 28 |
Thứ bảy, 14/3 Cagliari 0-1 Genoa (Olivera 85') Juventus 4-1 Bologna (Salihamidzic 48', Giovinco 71', Del Piero 75' & 87' - Mutarelli 24')
Chủ nhật, 15/3 Atalanta 2-0 Torino (Floccari 46' & 72') Udinese 1-1 Catania (Quagliarella 71' - Mascara 25') Siena 1-5 Milan (Maccarone 62' - Pirlo pen 7', Inzaghi 45'+3 & 71', Pato 55' & 78') Lazio 0-3 Chievo (Bogdani 27', Pellissier 29' & 84') Palermo 5-2 Lecce (Cavani pen 11' & 59', Simplicio 18', Miccoli 41', Kajer 56'- Tiribocchi 17' & 34') Reggina 1-1 Napoli (Corradi 27' - Lavezzi 64') Sampdoria 2-2 Roma (Pazzini 25', 43' - Baptista 7' & pen 70') Inter 2-0 Fiorentina (Ibrahimovic 11' & 45' + 4) |
| * Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn |
Trở lại với diễn biến tại sân Montepaschi, đá trên sân khách, nhưng Milan nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Họ chỉ mất đúng 7 phút để phá thế quân bình, với quả penatly thành công của Pirlo. Trước đó, Flamini đã có một pha đi bóng tốc độ vào vòng cấm và buộc trung vệ Brandao của Siena phải phạm lỗi. Ngay cả khi Abbiati tập tễnh rời sân ở phút 12 vì chấn thương, nhường chỗ cho Dida, Milan vẫn không xuống tinh thần.
Bộ mặt yếu đuối mà họ thường thể hiện trên sân khách mùa này không còn tái diễn với thầy trò Ancelotti. Dù Siena đẩy cao đội hình trong những phút tiếp theo và gây sức ép mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ, Milan vẫn duy trì được sự chủ động về mặt thế trận, nhờ những pha phối hợp đẹp mắt, có độ chuẩn xác cao. Nhưng đội khách cũng phải chờ đến phút bù giờ thứ ba của hiệp một mới có bàn nhân đôi cách biệt. Beckham câu bóng vào vòng cấm và Inzaghi, với bản năng của một sát thủ, ra chân vôlê nhanh như chớp, hạ thủ môn Curci.
Siena bước vào trận đấu này với tư cách là đội bóng có hàng thủ tốt nhất trên sân nhà khi chỉ để thủng lưới 7 lần trong 13 trận trước đó, bằng thành tích của Milan. Tuy nhiên, trước chính Milan hôm qua, điều đó đã trở nên vô nghĩa. Lợi thế dẫn 2-0 từ hiệp một giúp các cầu thủ áo sọc đỏ đen trở lại sân sau giờ nghỉ giải lao với tâm trạng hưng phấn. Việc Kaka trở lại sân sau một thời gian dài dưỡng thương cũng góp phần giúp các pha lên bóng của Milan trở nên mạch lạc hơn rất nhiều.
 |
| Một khi Kaka lành lặn trở lại, Milan hứa hẹn sẽ còn chơi ấn tượng và tưng bừng hơn nữa. Ảnh: Reuters. |
Phút 55, tỷ số đã là 3-0 cho Milan sau một tình huống làm bàn tuyêt đẹp của Pato. Thay vì cầm bóng lao vào trung lộ sau pha phối hợp với Pirlo ở trung lộ, thần đồng người Brazil chỉ khống chế một nhịp rồi bất thần tung cú sút xa trái phá từ cự ly 30 mét, đưa bóng đi như sao xẹt vào góc cao. Tinh thần hưng phấn, Milan càng đá càng mạch lạc và liên tục đổ sóng gió về phía cầu môn Siena. Phút 57, lẽ ra họ đã có bàn thứ tư, khi Flamini thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào rất vừa tầm để Kaka dứt điểm, nhưng Quả bóng vàng 2007 lại dứt điểm vọt xà.
Hàng thủ được xem là điểm yếu lớn nhất của Milan hiện nay. Và trước Siena, họ tiếp tục cho thấy điều đó khi để xổng Maccarone ở phút 62, giúp tiền đạo trưởng thành từ đội trẻ Milan này xử lý thoải mái trước khi tung cú sút chìm vào góc xa, gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong một ngày mà hai tuyến trên chơi đúng đẳng cấp, sai lầm của hàng thủ và bàn thua này không đủ làm Milan cụt hứng và sụp đổ như cách họ từng nhiều lần để mất điểm mùa này.
Phút 71, từ một pha phối hợp đá phạt nhanh chếch bên cánh phải, Beckham đẩy bóng cho Pirlo để tiền vệ người Italy chọc khe cho Inzaghi. Trong thế năm ăn, năm thua giữa bẫy việt vị của phía chủ nhà, "Siêu Pippo" vẫn lạnh lùng thoát xuống, hạ Curci, nâng tỷ số lên 4-1. Đây là bàn thắng 300 của anh kể từ khi chập chững dấn thân vào nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Inzaghi đã ăn mừng sự kiện này với một chiếc áo có in con số 300 được anh chuẩn bị từ trước.
 |
| Gừng càng già càng cay, Inzaghi cho thấy anh vẫn còn rất hữu dụng cho Milan. Ảnh: AP. |
Ngay sau bàn thắng này, đội khách lần thứ hai chứng kiến một cầu thủ của họ chịu đau rời sân, khi Kaka tái phát chấn thương, buộc Ancelotti phải đưa Ronaldinho vào sân, dù anh này vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Nhưng như khi Abbiati rời sân đầu trận, sự vắng mặt của Kaka không tác động nhiều đến Milan.
Nếu Inzaghi là biểu tượng cho đẳng cấp của thế hệ các cựu binh Milan, thì Pato xứng đáng là niềm hy vọng cho thế hệ trẻ, tiếp nối và phát huy truyền thống của bậc đàn anh. Phút 78, chân sút 18 tuổi này khẳng định lại chân lý ấy, với pha tăng tốc, đón đường chuyền của đồng hương Ronaldinho, loại cả Curci trước khi đưa bóng vào lưới trống, khép lại chiến thắng hoành tráng 5-1 cho Milan.
Đội hình thi đấu:
Siena (4-4-2): Curci - Zuniga, Portanova, Brandao (Ficagna 48), Del Grosso - Vergassola, Codrea, Barusso, Kharja - Maccarone, Calaiò (Amoruso 70)
Milan (4-3-1-2): Abbiati (Dida 12) - Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski - Flamini, Pirlo, Ambrosini (Kaka 46) (Ronaldinho 72) - Beckham - Inzaghi, Pato.
Bàn thắng: Maccarone 62 - Pirlo pen 7', Inzaghi 45'+3 & 71', Pato 55' & 78'.
| Serie A 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
| 1 |
Inter |
28 |
20 |
6 |
2 |
51-21 |
66 |
| 2 |
Juventus |
28 |
18 |
5 |
5 |
47-22 |
59 |
| 3 |
Milan |
28 |
16 |
6 |
6 |
51-28 |
54 |
| 4 |
Genoa |
28 |
13 |
9 |
6 |
37-27 |
48 |
| 5 |
Fiorentina |
28 |
14 |
4 |
10 |
38-29 |
46 |
| 6 |
Roma |
28 |
13 |
7 |
8 |
43-37 |
46 |
| 7 |
Palermo |
28 |
13 |
3 |
12 |
39-37 |
42 |
| 8 |
Lazio |
28 |
12 |
5 |
11 |
39-40 |
41 |
| 9 |
Cagliari |
28 |
11 |
6 |
11 |
33-29 |
39 |
| 10 |
Atalanta |
28 |
12 |
3 |
13 |
33-31 |
39 |
| 11 |
Napoli |
28 |
10 |
6 |
12 |
33-33 |
36 |
| 12 |
Udinese |
28 |
9 |
9 |
10 |
38-39 |
36 |
| 13 |
Catania |
28 |
9 |
7 |
12 |
29-34 |
34 |
| 14 |
Sampdoria |
28 |
8 |
9 |
11 |
28-35 |
33 |
| 15 |
Siena |
28 |
8 |
7 |
13 |
23-31 |
31 |
| 16 |
Chievo |
28 |
6 |
9 |
13 |
24-36 |
27 |
| 17 |
Bologna |
28 |
6 |
8 |
14 |
31-46 |
26 |
| 18 |
Torino |
28 |
5 |
9 |
14 |
25-42 |
24 |
| 19 |
Lecce |
28 |
4 |
11 |
13 |
24-46 |
23 |
| 20 |
Reggina |
28 |
3 |
11 |
14 |
22-45 |
20 |
|
Phương Minh