Thứ sáu, 13/3/2009, 08:54 GMT+7

Udinese giương cao ngọn cờ Italy ở châu Âu

Sau khi Juventus, Inter rồi Roma bật bãi ở Champions League, Udinese đã làm dấy lên hy vọng rằng Serie A sẽ thoát khỏi thảm họa sạch bóng tại mặt trận châu lục mùa này bằng chiến thắng 2-0 trước Zenit để giành lợi thế lớn trước lượt về vòng 1/8 Cup UEFA.
>Xem Clip bàn thắng

Lượt đi vòng 16 đội Cup UEFA

Bóng đá Italy đang sống những ngày buồn thảm ở bình diện châu Âu. Lần đầu tiên sau 7 năm, kể từ mùa giải 2001-2002, Serie A không còn đại diện nào ở vòng tứ kết Champions League. Những hy vọng mong manh về một điều thần kỳ với Juventus, Roma và Inter sau kết quả bất lợi tại lượt đi vòng 1/8 giải đấu số một lục địa già cấp CLB đã không thành sự thật, khi cả 3 ông lớn ấy lần lượt rời cuộc chơi trong cuộc đấu tay bo với các đội bóng Anh ở loạt trận lượt về.

Trước đó, Serie A cũng trải qua cơn ác mộng tại Cup UEFA khi 3 trên 4 đại diện bị loại ngay từ vòng 1/16. Ứng viên đoạt Cup, Milan, bật sới trong ê chề bởi trận hòa 2-2 với Bremen tại San Siro ở lượt về. Fiorentina thì hết hy vọng từ lượt đi khi thất thủ 0-1 trước Ajax. Trong khi đó, Sampdoria thua toàn diện đối thủ vô danh đến từ Ukraine, Metalist ở cả hai lượt trận và bị loại với kết quả chung cuộc 0-3.

Chiến thắng của Udinese ít nhiều giúp bóng đá Italy gỡ gạc lại chút thể diện sau cơn ác mộng với các đại diện khác ở Champions League và Cup UEFA. Ảnh: AP.
Chiến thắng của Udinese ít nhiều giúp bóng đá Italy gỡ gạc lại chút thể diện sau cơn ác mộng với các đại diện khác ở Champions League và Cup UEFA. Ảnh: AP.

Ngọn cờ Italy trên bình diện châu Âu, vì thế, được trao cho Udinese, CLB Serie A duy nhất còn sót lại tại 2 Cup châu Âu đến bây giờ. Nhưng các tifosi cũng không dám đặt nhiều niềm tin vào đội bóng, bởi trong số các đại diện tranh tài tại mặt trận châu lục mùa này, Udinese là cái tên có thực lực khiêm tốn hơn cả. Phong độ của họ tại Serie A gần đây cũng không đem lại nhiều hy vọng, khi thầy trò HLV Marino đá phập phù và rớt từ nhóm đầu xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Cơ hội để Udinese tiến sâu tại Cup UEFA cũng bị đánh giá là hẹp đi đáng kể khi lá thăm đen đủi lại đưa họ vào chung cặp đấu ở vòng 1/8 với Zenit, đội bóng Nga giàu thực lực, tham vọng và là đương kim chủ nhân của chiếc Cup này. Những nghi ngại ấy không hề vô căn cứ, nếu nhìn vào cách Udinese chơi chật vật như thế nào trước đội bóng đến từ St Petersburg trên sân nhà Friuli hôm qua.

Zenit vẫn trung thành với lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh đề cao yếu tố thực dụng và chặt chẻ. Bằng cách áp sát, bắt người chặt và hạn chế tối thiểu các pha dâng cao của hai hậu vệ biên, đội bóng Nga đã khoá chặt các ngòi nổ Di Natale, Pepe, hóa giải điểm mạnh nhất của Udinese là các pha đánh biên biên. Udinese, vì thế, chỉ biết tìm cơ hội qua vài cú sút xa không thật sự nguy hiểm.

Trong khi đó, ở phần sân đối diện, Zenit không ít lần làm đội chủ nhà thót tim với những tình huống phản công, dứt điểm nhanh như điện. Thậm chí, nếu không bị vận may ngoảnh mặt ở đầu hiệp hai, họ đã có bàn mở tỷ số. Đó là tình huống mà Tysmochuk tung cú sút chân phải mạnh như búa bổ ở đầu hiệp hai, hạ thủ môn chủ nhà Handadovic, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

Trước khi tận hưởng vị ngọt chiến thắng, Udinese cũng phải trải qua nhiều thời khắc căng thẳng đến cùng cực trước Zenit (áo xanh). Ảnh: Getty Images.
Trước khi tận hưởng vị ngọt chiến thắng, Udinese cũng phải trải qua nhiều thời khắc căng thẳng đến cùng cực trước Zenit (áo xanh). Ảnh: Getty Images.

Phải đến nửa cuối hiệp hai, khi quỹ thời gian khiến HLV Marino không thể chần chừ, thúc các học trò đẩy cao tốc độ, tràn sang phần sân đối phương, Udinese mới bắt đầu chiếm được ưu thế. Sau một loạt tình huống uy hiếp, buộc thủ thành Malafeev vất vả cứu thua, CLB Italy cũng mở được tỷ số ở phút 85 khi Pepe đột phá bên cánh phải, rồi căng ngang cho Quagliarella đệm bóng cận thành.

Tiếp đà hưng phấn, Udinese ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 88, với cú sút phạt đền thành công của thủ quân Di Natale, sau tình huống Shirkov phạm lỗi với cầu thủ vào thay người Obodo trong vòng cấm. Kết quả này cộng với việc Zenit sẽ vắng hai trụ cột Shirkov (lĩnh thẻ đỏ gián tiếp vì tình huống phạm lỗi trên) và Anyukov (đủ quota thẻ vàng), cửa đi tiếp vào tứ kết xem như đang rộng mở cho Udinese.

Đội hình thi đấu:

Udinese (4-3-3): Handanovic - Zapata, Coda (Felipe 84), Domizzi, Pasquale - Inler (Obodo 79), D'Agostino, Asamoah - Pepe (Isla 87), Quagliarella, Di Natale.

Zenit (4-3-3): Malafeev - Anyukov, Krizanac, Shirkov, Sirl - Tymoshcuk, Zyrianov, Denisov - Danny, Pogrebnyak (Tekke 62), Husztl (Semshov 62).

Bàn thắng: Quagliarella 85', Di Natale pen 88'.

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao