Thứ tư, 11/3/2009, 16:30 GMT+7

Napoli đẩy Milan vào thế 'trâu chậm uống nước đục'

Một ứng cử viên nặng ký được đội chủ sân San Siro nhắm thay thế Ancelotti cuối mùa này đã nhận lời dẫn dắt CLB cũ của Maradona.

Nhân vật đó là Roberto Donadoni, HLV trưởng tuyển Italy giai đoạn 2006-2008. Ông vừa được chỉ định ngồi vào chiếc ghế nóng ở Napoli trong hôm qua, ít giờ sau khi Ban lãnh đạo đội bóng thành Naples ra tuyên bố sa thải Edy Reja, nhà cầm quân từng gắn bó với họ suốt 5 mùa giải.

Với quyết định này, Donadoni đã chấm dứt những tháng ngày thất nghiệp sau khi bị LĐBĐ Italy thôi hợp đồng vì thành tích dưới mức kỳ vọng tại Euro 2008. Đó là giải đấu mà thầy trò Donadoni tham dự với sứ mạng tối thiểu phải vào đến trận chung kết nhưng lại bị loại ở tứ kết bởi đội về sau lên ngôi vô địch, Tây Ban Nha.

Chưa đạt được thành công như mong đợi, nhưng Donadoni vẫn được Napoli gửi gắm hy vọng. Ảnh: Getty Images.
Chưa đạt được thành công như mong đợi cùng ĐTQG Italy, nhưng Donadoni vẫn được Napoli gửi gắm hy vọng. Ảnh: Getty Images.

Napoli là CLB Serie A thứ hai mà nhà cầm quân trẻ này từng dẫn dắt. Trước đó, ông đã có một giai đoạn thành công cùng Livorno, đưa đội bóng nghèo khó xứ Tuscano này vào nửa trên bảng xếp hạng Serie A mùa 2004-2005 và nửa đầu mùa kế tiếp trước khi ra đi vì bất đồng quan quan điểm với ban lãnh đạo.

Thành công ở Livorno thuở ấy cùng những ấn tượng tích cực nhất định trong thời gian dẫn dắt tuyển Italy, đáng kể nhất là sơ đồ thiên về tấn công với 3 tiền đạo, tương tự lối đá mà CLB thành Naples đang theo đuổi - là những yếu tố giúp Donadoni được chọn mặt gửi vàng, thay Edy Reja. Nhiệm vụ trước mắt của cựu HLV tuyển Italy và Livorno sẽ là trục vớt con tàu Napoli từ nửa dưới bảng xếp hạng trở lại với nhóm dự Cup châu Âu trong phần còn lại của mùa giải này.

Với việc nhận lời ký vào bản hợp đồng 2 năm rưỡi cùng Napoli, Donadoni cũng tự tay chấm dứt mối liên hệ với Milan, CLB mà ông từng có 12 năm khoác áo thuở còn là cầu thủ. Trước đó, Donadoni được là một trong ba ứng viên nặng ký bên cạnh hai người đồng đội cũ là Frank Rijkaard và Marco Van Basten ngồi vào ghế HLV trưởng ở sân San Siro một khi Ancelotti ra đi cuối mùa này.

Về phần Reja, phải ra đi trong tư thế cúi đầu là kết cục có phần bất công với nhà cầm quân lão làng này. Ông chính là HLV theo sát Napoli và cùng CLB này làm lên quá trình thăng tiến ngoạn mục từ Serie A C1 lên Serie A rồi Cup châu Âu chỉ trong 4 năm. Đầu mùa này, Napoli của Reja thậm chí còn được xem là một hiện tượng thú vị, hiện thân cho thứ bóng đá lãng mạn, bay bổng trên nhóm đầu bảng.

Sứ mạng lịch sử của Edy Reka (áo veste đen) đã kết thúc, Napoli cần một HLV trưởng mới trẻ trung, tài năng hơn để đưa CLB lên một tầm cao mới. Ảnh: Reuters.
Sứ mạng lịch sử của Edy Reka (áo veste đen) đã kết thúc, Napoli cần một HLV trưởng mới trẻ trung, tài năng hơn để đưa CLB lên một tầm cao mới. Ảnh: Reuters.

Nhưng dần dà, hy vọng Napoli tái hiện thời kỳ huy hoàng cùng Maradona trước kia cứ phai nhạt dần, khi thầy trò Reja sa sút. Từ chỗ có mặt trong nhóm đầu, Napoli đã trôi ra xa dần nhóm dự Cup châu Âu và giờ đã tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng (thứ 11). Việc đội bóng chỉ giành được đúng 2 điểm trong 9 trận Serie A gần nhất đã làm ban lãnh đạo Napoli cạn kiệt sự kiên nhẫn với Reja.

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao