V-League 2009 khởi tranh
Ngoại trừ Đồng Tâm phải hành quân ra Nha Trang gặp Khánh Hòa, các ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch như Bình Dương, HAGL, Đà Nẵng sẽ được đấu trận mở màn trên sân nhà, chiều thứ bảy.
>V-League - sân chơi dành cho các đại gia
Như vậy, guồng quay của sân chơi cao nhất quốc gia sẽ bắt đầu nóng bỏng vào chiều thứ bảy. Các ứng viên cho ngôi quán quân vẫn là các đội giàu tiềm lực kinh tế như Bình Dương, HAGL, Đồng Tâm, Đà Nẵng... Trong đó, 3 CLB phía Nam đã liên tục chia nhau nắm quyền lực của V-League 6 mùa bóng liên tiếp. Tuy nhiên, cuộc chơi sẽ hấp dẫn và quyết liệt nếu các đội chiếu dưới có thể phá bĩnh, tạo những bất ngờ như Hải Phòng, Thể Công và Cảng Sài Gòn (nay là CLB bóng đá TP HCM) đã làm ở mùa giải 2008.
| Vòng 1 V-League |
Thứ bảy, 7/2 Bình Dương - Nam Định 16h HAGL - Đồng Tháp 16h Đà Nẵng - Hải Phòng 16h30 Thanh Hóa - CLB TP HCM 15h Khánh Hòa - Đồng Tâm 16h Thể Công - T&T Hà Nội 16h QK4 - SLNA 15h |
Để quyết chinh phục mùa giải mới, các đội bóng đã tích cực chiêu mộ rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng. Mạnh tay nhất vẫn là các đại gia như HAGL, Bình Dương... Trên băng ghế chỉ đạo, các đội bóng cũng đã có những nhân tố mới. Ở sân chơi V-League mùa này, các "tướng trẻ" lên ngôi, nhất là thế hệ vàng với Công Minh nắm Đồng Tâm, Huỳnh Đức ở Đà Nẵng, Quang Hà đã chứng tỏa ở T&T Hà Nội, hay Dusit của Thái Lan tại HAGL. Họ sẽ là những gương mặt chủ chốt cạnh tranh nhau và thách thức các HLV gạo cội như Vital của Bình Dương, Riedl của Hải Phòng và Vương Tiến Dũng ở Thể Công.
Trở lại với vòng một chiều thứ bảy này, các "ông lớn" có lợi thế sẽ không phải chạm mặt nhau ngay vòng đấu đầu tiên. Họ được ưu thế sân nhà hay chỉ hành quân đấu với các đội bóng được đánh giá yếu hơn.
Trên sân Gò Đậu, Bình Dương mở đầu cho cuộc chinh phục chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp bằng cuộc đọ sức với Nam Định. 3 điểm không ngoài tầm tay của thầy trò Vital. Bởi so về lực lượng Bình Dương quá mạnh so với Nam Định của HLV Nguyễn Ngọc Hảo.
Mùa này, bộ khung giúp Bình Dương giành chức vô địch vẫn còn đó Vũ Phong, Như Thành, Quang Thanh, và Kesley, Philani. Tiếp thêm sức mạnh, Bình Dương mở hầu bao đón thêm Chí Công từ Cần Thơ, Phong Hòa của Đồng Tháp, Helio, Mbabazi từ từ Hải Phòng và HN.ACB và đặc biệt là bộ đôi trẻ Đức Thiện và Anh Tài của CLB TP HCM. Đây là hai gượng mặt triển vọng khi Đức Thiện đã tỏa sáng ở màu áo U22, còn Anh Tài là vua phá lưới ở giải U19.
Với lực lượng mạnh, cùng với quá trình chuẩn bị tích cực, HLV Vital cho biết mục tiêu sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà để có khởi đầu tốt đẹp trên con đường chinh phục ngôi vua lần thứ ba cho CLB.
 |
| Bình Dương (đỏ) gặp thách thức Nam Định ngay trên sân nhà Gò Đậu. Ảnh: An Nhơn. |
Ngược lên Phố Núi, HAGL có lẽ cũng không quá khó khăn khi chỉ tiếp đội bóng vừa thăng hạng là Đồng Tháp. Chính bầu Đức là người ra thách thức đầu tiên cho ngôi vô địch ở mùa giải này. HLV Dusit và các cầu thủ mà ông mua về, trong đó có tiền vệ Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn phải thực thi được nhiệm vụ giành ngôi quán quân. Quả thật nhìn vào con người thì Đồng Tháp quá nhỏ bé so với HAGL lắm sao chiều nay.
Cách đây hai năm, Đồng Tháp khi còn những cá nhân xuất sắc vẫn không thể trụ nổi V-League, thì giờ họ càng khó hơn khi các sao trong đội hình lần lượt khăn gói ra đi. Ở trận đấu này, 3 gương mặt của Đồng Tháp ở mùa trước là Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho...và Duy Quang sẽ có cơ hội chạm mặt lại những đồng đội cũ. HLV Phạm Công Lộc cũng mới toanh khi thay Phạm Anh Tuấn. Quả là mới ra ngõ Đồng Tháp đã gặp phải núi cao.
Trong khi đó, Đồng Tâm là đại gia duy nhất phải thi đấu sân khách ở vòng đầu tiên khi hành quân tới Nha Trang gặp Khánh Hòa. Tuy nhiên, để có điểm cho đội khách là không khó. Bởi dàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn của chủ nhà chỉ là lực lượng trẻ, thậm chí các gương mặt nổi bật của họ cũng đã dạt đến các đội bóng giàu có như Đức Hùng, Trọng Bình, Hữu Chương, Tấn Điền... mới đây đã đến Ninh Bình.
Ngược lại, Đồng Tâm vẫn có được bộ khung mạnh mà họ đã liên kết từ thời Calisto. Đó là Santos, Quang Trãi, Thanh Giang, Tài Em, Minh Phương, Tshamala, Antonio. HLV trẻ Trần Công Minh tiếp tục thể hiện tài cầm quân của mình như đã minh chứng ở cuối mùa giải năm trước khi giúp Đồng Tâm giành vị trí á quân. "Đá sân khách đương nhiên là khó khăn. Nhưng cầu thủ Đồng Tâm đang hưng phấn chờ khai cuộc và thể hiện tốt trận đầu tiên", Công Minh nói.
Một trận đấu đáng chú ý ở vòng này là cuộc chạm trán giữa Đà Nẵng và Hải Phòng. HLV trẻ Lê Huỳnh Đức sẽ đấu trí với người thầy ở Tiger Cup 98 là Riedl. Lợi thế dẫu sao cũng đang nghiêng về Đà Nẵng. Bởi so về lực lượng Đà Nẵng được đánh giá cao hơn. Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh...đã trở lại và thi đấu với phong độ tốt trong thời gian qua. Đà Nẵng là thách thức thật sự cho nhà cầm quân người Áo ở lần thử tài đầu tiên tại V-League.
Trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ tiếp tục đón một trận cầu giữa hai thế hệ trên băng ghế chỉ đạo giữa Thể Công và T&T Hà Nội. Quang Hà từng là học trò của HLV Vương Tiến Dũng khi Thể Công giành ngôi vô địch năm 1998. Với vị tướng trẻ này, dù lần đầu chơi ở V-League, nhưng tài cầm quân của Quang Hà làm nhiều người nể phục khi đưa CLB từ hạng 3 đi thẳng lên chuyên nghiệp một mạch trong 3 năm liền. Và ngay khi lên chơi ở giải cao nhất của quốc gia, với sự đầu tư mạnh mẽ của lạnh đạo, trong đó đáng kể là tậu chân sút số một Công Vinh từ SLNA, HLV trẻ Quang Hà không ngần ngại tuyên bố sẽ cạnh tranh top 3 với các đại gia khác.
Trong khi đó, sau nhiều năm chia tay Thể Công, mùa này HLV Vương Tiến Dũng trở lại mái nhà xưa với mục tiêu giúp đội giành huy chương. Một nhân vật khác được chờ đợi ở trận đấu này là tiền vệ Quốc Vượng. Anh sẽ được ra sân sau hơn 3 năm bị kỷ luật.
Cũng như Quốc Vượng, người hâm mộ xứ Nghệ trông chờ vào sự trở lại của Văn Quyến khi SLNA đến gặp đội bóng vừa thăng hạng QK4.
An Nhơn