Robinho tỵ nạnh với Cristiano Ronaldo
Siêu sao của Man City có vẻ như vẫn chưa thôi cay cú chuyện trước đây, khi Real Madrid xem anh như con tốt thí trong vụ chèo kéo Cristiano Ronaldo.
"Với sự tôn trọng dành cho Cristiano, nói thật, tôi không thể chấp nhận được chuyện Real từng muốn dùng tôi làm món hàng trao đổi", Robinho vạch tội đội bóng cũ.
Mùa hè năm ngoái, Real điên đảo vì Ronaldo. Trong giai đoạn cao trào, họ không tiếc những hứa hẹn ngồn ngộn về tiền bạc, thậm chí sử dụng cả chiêu bài dùng tiền các thêm người (Robinho) để chiều lòng MU.
 |
| Robinho hiện là chân sút số một của Man City ở Ngoại hạng Anh. |
Mọi chuyện sau đó không chiều ý "Kền kền trắng". Ronaldo tiếp tục ở lại với sân Old Trafford, trong khi Robinho khăn gói đến Man City. Và chính vì những mối liên hệ lằng nhằng ở trên, thời gian qua thường hay xuất hiện sự so sánh giữa Ronaldo và Robinho.
Đây có thể xem là nguyên nhân khiến tiền đạo đội tuyển Brazil cảm thấy nóng mặt, vì trong màu áo của đội bóng hạng thường như Man City rõ ràng anh luôn chỉ là cái đòn bẩy làm nổi bật hơn cho siêu sao của đội đương kim vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh và FIFA World Cup Club.
"Cristiano là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc của FIFA 2008. Dẫu vậy, tôi thấy mình tuy không hơn nhưng cũng chẳng kém gì cậu ấy", anh nói.
"Cristiano có phong cách của cậu ấy, tôi có phong cách riêng của tôi. Tôi không thích những so sánh bởi những gì tôi làm lúc này là tập trung vào việc chơi bóng. Tôi tin rằng, với việc có mặt ở Manchester lúc này, tôi có thể hoàn thành giấc mơ trở thành cầu thủ xuất sắc".
Hà Uyên tổng hợp