Ngôi sao số một tuyển Libăng không tới Việt Nam
Roda Antar đã không thể tới Hà Nội, bởi CLB chủ quản của anh kiên quyết không nhân nhượng với LĐBĐ Libăng. HLV trưởng Emile Rustom thừa nhận đây là thiệt thòi lớn của họ ở trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 14/1, ở vòng loại Asian Cup.
 |
| Roda Antar. |
Roda Antar, cầu thủ từng chơi bóng tại giải Bundesliga (Đức) trong màu cáo của các CLB Cologne, Hamburger, Freiburg, đã không được CLB chủ quản cho tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011.
Tại vòng loại World Cup 2006, chính anh đã ghi một bàn thắng giúp Libăng thắng tuyển Việt Nam 2-0 trên sân Thiên Trường (ngày 31/3/2004). Theo HLV Emile Rustom, đây là thiệt thòi rất lớn của Libăng trong cuộc đối đầu với Việt Nam vào tối 14/1. “Bóng đá hiện đại không có chỗ cho một ngôi sao, chúng tôi đã có giải pháp thay thế Roda Antar, nhưng phải thừa nhận rằng, tôi chưa thể tìm ra ai đủ sức thay thế tốt nhất chân sút từng khoác áo tuyển Libăng từ khi mới 20 tuổi, đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng. Sức mạnh của Libăng vì thế cũng bị giảm sút đáng kể”.
Ngoài sự thiếu vắng Antar thì HLV Rustom cảm thấy rất thoải mái khi đến Việt Nam. “Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam, lần trước tôi và tuyển Olympic đã để thua các bạn 0-2 tại Thiên trường ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, đây là một kỷ niệm buồn và dĩ nhiên tôi không muốn nó lặp lại. Chúng tôi đang rất thoải mái khi đến Hà Nội. Thời tiết lạnh không là vấn đề bởi các cầu thủ của tôi đã thích nghi nhanh chóng trong khi đó, khách sạn, sân tập đều rất ổn”.
Mới chỉ đến Việt Nam một lần nhưng HLV Rustom không tiếc lời khi nói về tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008. “Việt Nam đã chơi tuyệt vời trong hai trận đấu với Thái Lan. Nhanh, khéo, kiên cường. Đây là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi phải hết sức thận trọng vào tối 14/1 tới đây”.
Nói về khả năng chiến thắng của Libăng trong trận đấu đầu tiên vòng loại Asian Cup 2011, bảng D, Rustom tỏ ra khá dè dặt: “Tuyển Việt Nam đang rất hưng phấn với chức vô địch AFF Cup. Vì thế rất khó để đánh bại họ. Tôi không dám chắc rằng chúng tôi có hơn 50% khả năngthắng Việt Nam khi mà LiBăng không được tập luyện một cách ổn định do tình hình chính trị bất ổn”.
Trong buổi tập kéo dài một giờ tối nay, Libăng chỉ tập nhẹ với bài tập đấu đối kháng trong phạm vi nửa sân. Cao to, kỹ thuật tốt, đó là những ấn tượng lớn nhất về đối thủ của thầy trò Calisto vào tối 14/1.
Tối mai, Libăng sẽ có buổi tập cuối cùng trên SVĐ Mỹ Đình.
Khoa Nguyễn