Thứ tư, 17/12/2008, 09:49 GMT+7

Milan 'buông súng' trong cuộc đua tranh scudetto

Đích thân người đứng đầu đế chế sọc đỏ đen Silvio Berlusconi thừa nhận scudetto mùa này đã nằm ngoài tầm với của đội bóng con cưng.
>Juventus hạ đo ván Milan

Sau thất bại toàn diện và nặng nề mùa trước, Milan đầu tư lớn, thay máu rầm rộ nhằm trở lại đỉnh cao ngay lập tức. Một loạt tên tuổi hàng khủng như Ronaldinho, Flamini, Zambrotta, Senderos... đã cập bến San Siro với mục tiêu giúp thày trò HLV Ancelotti chinh phục scudetto và thâu tóm hai danh hiệu phụ mùa này là Cup UEFA và Cup Italy.

Sự hiện diện của Ronaldinho chưa thể làm Milan lột xác trở thành một ứng viên thật sự cho scudetto. Ảnh: Reuters.
Sự hiện diện của Ronaldinho chưa thể làm Milan lột xác trở thành một ứng viên thật sự cho scudetto. Ảnh: Reuters.

Dù có chút trục trặc ở giai đoạn đầu, với những sự tăng cường hàng khủng ấy, Milan dần lấy lại sức mạnh, bất bại một loạt trận và có thời điểm còn leo lên dẫn đầu Serie A. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng nhân sự vì chấn thương và phong độ giảm sút khiến họ lạc nhịp gần đây mà đỉnh điểm là trận thua tan tác 2-4 trên Juventus. Thất bại ấy khiến Milan tụt xuống vị trí thứ tư với 9 điểm ít hơn đội đầu bảng và là đại kình địch Inter.

Nổi tiếng lạc quan và hay mơ mộng, nhưng phát biểu trên Milan Channel sau trận thua Juventus, Berlusconi cũng khẳng khái thừa nhân vô địch Serie A giờ đã là là giấc mơ quá xa với với Milan: "Dù mùa giải vẫn còn hơn nữa chặng đường, 9 điểm vẫn là khoảng cách quá lớn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không vì thế mà bi lụy. Milan vẫn sẽ nỗ lực đến cùng. Nhưng cũng phải thực tế, chúng tôi nên tập trung chiến đấu tranh suất dự Champions League mùa tới".

Với lời thừa nhận này của vị lãnh đạo tối cao, Milan coi như đã chính thức buông súng trong cuộc đua đến scudetto. Tuy nhiên, do đã quen xem nhẹ sân chơi quốc nội để dồn sức cho mặt trận châu Âu trong ít năm gần đây, họ cũng chẳng làm ai ngạc nhiên khi sớm từ bỏ hy vọng cạnh tranh ngôi bá chủ Serie A mùa này.

Berlusconi (phải) rất thực tế khi nhìn thấy cửa vô địch đã khép lại với Milan. Ảnh: Grazia Neri.
Berlusconi (phải) rất thực tế khi nhìn thấy cửa vô địch đã khép lại với Milan. Ảnh: Grazia Neri.

"Một suất ở Champions Leauge mới là mục tiêu lớn nhất của Milan và tôi tin đội bóng đủ sức đạt được điều đó. Con người ta không phải lúc nào cũng có thể làm việc hùng hục, Milan đôi khi cũng phải tự an ủi mình như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại với scudetto, với Champions League, với vầng hào quang chiến thắng, không lâu đâu", Berlusconi khẳng định chắc nịch.

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao