Chủ nhật, 7/12/2008, 16:34 GMT+7

HLV Malaysia thông cảm với Calisto

Cùng chịu áp lực về thành tích từ lãnh đạo Liên đoàn cũng như CĐV nhà, nên HLV Sathianathan rất hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà đồng nghiệp người Bồ Đào Nha đang đối mặt sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan trận ra quân.
>Video HLV Malaysia gặp Calisto

HLV Malaysia và ông Calisto.
HLV Malaysia và ông Calisto.

Malaysia có lịch thi đấu tương đối thuận lợi ở Bảng B. Sau khi hạ đội yếu nhất bảng Lào 3 bàn không gỡ, thầy trò HLV Sathianathan sẽ bước vào hai trận tiếp theo, đặc biệt là trận gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Việt Nam ở lượt đấu thứ hai vào chiều 8/12. Ngược lại, tuyển Việt Nam của Calisto gặp khó khăn lớn khi thua trắng Thái Lan 0-2 ngay trận ra quân, và vì thế, chịu sức ép rất lớn ở trận đấu tiếp theo.

“Trận Malaysia - Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam chịu áp lực nhiều hơn, bởi đây là trận đấu sống còn của họ, sau khi thua Thái Lan hôm qua. Tất nhiên, Malaysia cũng chịu ít nhiều sức ép. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cần không thua thì sẽ đứng ở thế thuận lợi hơn rất nhiều trong cuộc đua vào bán kết”, HLV Sathianianathan phát biểu trong cuộc họp báo.

Việt Nam thua trận ra quân, nhưng không vì thế mà Sathianathan đánh giá thấp thầy trò HLV Calisto: “Họ vẫn là một tập thể mạnh, với nhiều cầu thủ kinh nghiệm và thường xuyên được cọ xát trong môi trường bóng đá đỉnh cao ở cấp CLB. Tôi ấn tượng với các cầu thủ số 9 (Công Vinh), 13 (Quang Hải) và 19 (Thành Lương). Calisto đã làm rất tốt công việc của ông ấy. Thua 0-2 nhưng các học trò của ông ấy chơi không hề tồi. Chúng ta cũng phải hiểu Thái Lan rất mạnh, lại có nhiều thuận lợi hơn hẳn khi chơi trên sân nhà và đã tận dụng triệt để những lợi thế ấy để chiến thắng”.

Thất bại hôm qua đã kéo dài chuỗi không thắng của tuyển Việt Nam lên con số 11 trận dưới thời HLV Calisto, trong đó có 7 trận thua, đồng thời làm thầy trò Calisto đối mặt với nguy cơ không qua được vòng bảng, nếu tiếp tục giành kêt quả bết bát khi đối đầu với Malaysia. Sức ép, vì thế, ngày một đè nặng lên vai HLV người Bồ Đào Nha, bởi trước khi dẫn quân sang Phuket, ông được giao chỉ tiêu tối thiểu phải đưa đội vào chung kết.

Tuy nhiên, Sathianathan cho rằng không chỉ Calisto, mà chính ông cũng chịu sức ép tương tự: “Tôi hoàn toàn thông cảm với những cảm xúc của Calisto lúc này, bởi tôi cũng bước vào giải lần này với sức ép rất lớn. Nếu không đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2008, tôi sẽ bị sa thải ngay lập tức. Trận thắng Lào hôm qua sẽ không có ý nghĩa gì, bởi nếu chúng tôi thua Việt Nam ngày mai, thì tôi cũng rơi vào tình thế tương tự Calisto bây giờ, thậm chí áp lực đối với tôi khi ấy còn lớn hơn”.

Chính vì áp lực ấy, nên HLV Sathianathan rất không hài lòng với quyết định của AFF dời trận Malaysia – Thái Lan ở lượt đấu cuối lên Bangkok: “Quyết định ấy hoàn toàn có thể khiến tôi phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Vì sao ư? Thái Lan có thể không bung hết sức vẫn có thể lấy thêm 3 điểm trước Lào ngày 8/12 này, còn Malaysia thì phải chơi với toàn bộ sức lực trước Việt Nam cùng ngày. Trong khi đó, quãng nghỉ giữa hai trận đấu chỉ là một ngày, quá eo hẹp. Đã thế, chúng tôi lại còn phải di chuyển lên Bangkok, các học trò của tôi làm gì còn thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục”.

Minh Kha (từ Phuket)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao