HLV Calisto: ‘Trọng tài không công tâm với Việt Nam’
Từ chối cho rằng trọng tài là nguyên nhân chính khiến Việt Nam bại trận trước chủ nhà Thái Lan, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất bức xúc với những tiếng còi của trọng tài Abdul Basir tối thứ bảy.
 |
| HLV Calisto tại buổi họp báo sau trận. |
Không ai mong muốn, nhưng thất bại của tuyển Việt Nam trong trận ra quân tối thứ bảy cũng chẳng làm nhiều người bất ngờ. Thái Lan, với đẳng cấp nhỉnh hơn và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 10.000 khán giả nhà, đã chơi một trận cầu hoàn toàn trên cơ so với các học trò của HLV Calisto. Họ áp đảo và ghi 2 bàn thắng xứng đáng trong hiệp đầu, sau những nỗ lực dồn ép không biết mệt mỏi, trước khi tạo dựng một thế trận vững chắc để bảo vệ thành quả trong hiệp hai và rời sân với thắng lợi 2-0.
HLV Calisto cũng hiểu rõ điều ấy khi thừa nhận đội Thái hoàn toàn xứng đáng có 3 điểm: “Đội chủ nhà đã tận dụng tất cả những lợi thế có sẵn để giành 3 điểm. Dù hiệp hai họ chỉ chơi phòng ngự phản công và chống đỡ những đợt tấn công của tuyển Việt Nam, nhưng quả thật Thái Lan chơi tốt hơn nhiều so với các cầu thủ của tôi ở hiệp một. Thắng lợi trong trận ra quân chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều hiệu ứng tích cực cho họ trong hành trình còn lại của giải”.
Tuy nhiên, ông Calisto cũng nói thêm rằng nếu trọng tài Abdul Basir cắt còi thật sự công tâm, rất có thể trận đấu sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác, tích cực hơn cho tuyển Việt Nam: “Trọng tài rõ ràng đã thiên vị với phía chủ nhà và điều hành trận đấu rất kém. Những tình huống đáng cắt còi thì ông ta không cắt, những tình huống không đáng thì ông ta lại thổi phạt chúng tôi. Cách làm đó thật sự gây ức chế cho tuyển Việt Nam”.
Rồi Calisto đưa ra dẫn chứng về năng lực kém của vị vua sân cỏ người Singapore: “Phút thứ 16 hiệp hai, Việt Thắng không hề việt vị, nhưng ông ấy lại tuýt còi. Nếu không có tiếng còi ấy, tỷ số có thể là 1-2 và biết đâu Việt Nam có thể chơi tốt hơn thì sao. Tôi nói thật nhé, đúng ra, nếu trọng tại thật sự có năng lực và thần kinh thép, ông ta đã rút hai thẻ đỏ cho Tấn Tài và Tài Em, vì những pha vào bóng từ phía sau nguy hiểm của họ. Đây là giải đấu quốc tế và các trọng tài không nên có kiểu thổi còi như vậy”.
HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục bộc lộ nỗi bức xúc với trọng tài khi trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress.net về việc tuyển Việt Nam rút ra những học gì sau thất bại hôm nay: “Bài học ư? Đầu tiên, các học trò của tôi không được mất bình tĩnh bởi năng lực điều hành kém của trọng tài. Vì một khi đã mất bình tĩnh, chúng tôi sẽ đánh mất luôn sự tự tin, sự ăn ý trong các pha phối hợp, từ đó, khiến lối chơi trở nên rời rạc và cuối cùng thua trận”.
Ông cũng chia sẻ với các học trò về những phản ứng có phần nóng nảy của họ ở hiệp một: “Các bạn không hiểu một đội bóng đã thua 6 và chưa biết thắng trong 10 trận gần nhất chịu sức ép khủng khiếp như thế nào. Thế nên một khi trọng tài hành xử không công bằng, việc họ đánh mất bình tĩnh và từ đó, chơi rối cũng là điều không quá khó hiểu. Tôi không có gì để phàn nàn về các học trò. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là lấy lại thăng bằng để chơi tốt ở trận tiếp theo gặp Malaysia”.
Trong khi đó, HLV Peter Reid của phía chủ nhà chỉ nhận xét một cách nhã nhặn: “Tuyển Thái Lan chơi rất tốt trận này, đặc biệt là trong hiệp đầu. Chúng tôi vui mừng với 3 điểm đầu tay, điều đó sẽ giúp các học trò của thêm phần tự tin để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo”. Nhà cầm quân người Anh cũng từ chối bình luận về những chỉ trích của đồng nghiệp Calisto nhắm về phía trọng tài: “Mỗi người có một quan điểm riêng. Tôi tôn trọng Calisto và không muốn nói gì về phát biểu của ông ấy”.
 |
| HLV Peter Reid. |
Phương Minh (từ Phuket)