Chủ nhật, 16/11/2008, 07:16 GMT+7

Calisto dốc sức mong thắng Thái Lan

Thiếu hụt lực lượng, nhưng sức ép buộc phải thắng để giải toả những ức chế tâm lý cho tuyển Việt Nam đã khiến HLV Calisto phải mạo hiểm trong đấu pháp ở trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối nay, tại lượt cuối T&T Cup.
>Peter Reid: 'Đội Thái Lan không dễ đánh bại Việt Nam'

Các tuyển thủ Việt Nam cũng tỏ ra hưng phấn trước cuộc đọ sức với Thái Lan. Ảnh: Hoàng Hà.
Các tuyển thủ Việt Nam (đỏ) cũng tỏ ra hưng phấn trước cuộc đọ sức với Thái Lan. Ảnh: Hoàng Hà.

Nếu mọi chuyện trước đó êm đẹp, hẳn HLV Calisto tối nay sẽ sẵn sàng chơi chiêu với người Thái để dành sự bất ngờ cho AFF Cup vào tháng 12. Nhưng chuỗi 8 trận chỉ hoà và thua trước đó buộc HLV người Bồ Đào Nha phải toan tính để mong có chiến thắng ở trận đấu chỉ mang tính giao hữu tối nay.

Thắng Thái Lan luôn là thách thức rất lớn cho tuyển Việt Nam. Bây giờ cũng vậy, khi họ thi đấu dưới sự cầm quân của Peter Reid - HLV từng dẫn dắt Sunderland ở giải Ngoại hạng Anh.

Cái khó đầu tiên của Calisto là tâm lý e ngại của các tuyển thủ. 10 năm qua, tuyển Việt Nam chỉ duy nhất thắng được Thái Lan một lần trong các giải đấu chính thức (3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998). Thành tích tệ hại này vô tình đem đến tâm lý “sợ” người Thái.

Ông Calisto cũng không thể có được đội hình tốt nhất cho trận này. Sự lựa chọn số một bên cánh trái là Quang Thanh buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tiền đạo mới tăng cường Thanh Bình không có tên trong danh sách dự T&T Cup. Đó là chưa kể đến việc hàng loạt trụ cột khác như Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh… không có được phong độ và thể lực tốt nhất.

Để giải quyết vấn đề này, HLV Calisto buộc phải mạo hiểm sử dụng Như Thành dù trung vệ này chưa hoàn toàn sung sức. Bên cạnh đó, Phước Tứ - người đang rất ổn định ở trung tâm hàng thủ sẽ phải trám vào cánh trái. Sự thay đổi này có ảnh hưởng tới độ ổn định mà hàng thủ tuyển Việt Nam đang có (giữ trắng lưới ở hai trận gần đây nhất)?

Ông Calisto nói rằng, để thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam cần phải mạo hiểm tấn công. Tuyên bố này có vẻ như mâu thuẫn với sơ đồ và lối chơi mà Calisto xây dựng cho đội thời gian qua. Chỉ sử dụng một tiền đạo cắm trong khi hai tiền vệ trung tâm (Minh Châu và Tài Em) lại có xu thế phòng ngự, tuyển Việt Nam sẽ tấn công theo cách nào?

Hoàn cảnh buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải mạo hiểm, còn thực tế thì như đang chống lại ý đồ của ông. Nếu căng sức ra đấu, tuyển Việt Nam có bao nhiêu phần trăm chiến thắng ở trận này? Calisto không trả lời được, ông chỉ biết rằng, muốn thắng, cần phải có thêm yếu tố may mắn.

Chưa biết tuyển Việt Nam có đạt được mục đích mà Calisto đề ra hay không nhưng những nguy cơ về chấn thương, lộ “bài”, và cả một sự xuống dốc về tâm lý (nếu thua) là hiển hiện.

Trận Việt Nam - Thái Lan bắt đầu lúc 19h hôm nay, trên sân Mỹ Đình. Đây là trận cuối của T&T Cup, bị hoãn lại tới hôm nay vì đợt mưa to mới đây ở Hà Nội. Trước đó, Việt Nam hòa CHDCND Triều Tiên 0-0, còn Thái Lan thắng CHDCND Triều Tiên 1-0.

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam

Thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Như Thành, Minh Đức, Phước Tứ, Việt Cường; tiền vệ Minh Châu, Tài Em, Thành Lương, Vũ Phong, Quang Hải; tiền đạo Công Vinh.

Lịch đấu và kết quả giải giao hữu T&T Cup

Khoa Nguyễn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao