Arsenal lục đục vì trận hòa Tottenham
Adebayor công khai bày tỏ nỗi thất vọng, trong khi HLV Arsene Wenger mắng mỏ ầm ầm các học trò trong phòng thay đồ.
Dính bàn thua trước khi tiếp Tottenham cuối tuần qua, nhưng Arsenal sau đó tìm lại được cảm hứng, tạo được thế trận hợp lý và liên tiếp chọc thủng lưới đội khách ở vòng 10 giải Ngoại hạng. Có lúc "Pháo thủ" dẫn trước kình địch cùng thành phố London đến 4-2, nhưng khi trận đấu chỉ còn vài phút họ để đối phương ghi liên tiếp hai bàn gỡ hòa 4-4.
 |
| Khuôn mặt chán nản của Adebayor. Anh cùng đồng đội trên hàng công chơi khá tốt, nhưng không đỡ được cho những sai lầm dưới hàng thủ. |
"Lúc nào chúng tôi cũng nói sẽ không để mất điểm, nhưng rốt cuộc vẫn để chuyện đó diễn ra. Tệ hơn khi nó không chỉ xảy đến trong những trận gặp các đội bóng ở top 4 mà với ngay cả với một Tottenham đang lệt bệt ở đáy bảng", Adebayor bức xức.
"Không ai có thể đi đến chức vô địch với cách thức thi đấu thế này. Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất đời tôi. Tôi không hiểu nổi chuyện gì diễn ra khi đó: chúng tôi dẫn trước hai bàn nhưng kết thúc trận đấu chỉ với kết quả là 4-4. Thật khó mà chấp nhận được".
"Có thể chúng tôi nghĩ trong đầu rằng với hai bàn dẫn trước, trong thế trận dễ dàng như thế và trận đấu chỉ còn chừng vài phút, chúng tôi sẽ chắc chắn thắng thôi. Và chúng tôi phải trả giá. Giờ thì cả đội đều đã nhận được bài học đích đáng".
Trong khi đó, theo những nguồn tin từ nội bộ Arsenal, HLV Wenger đã rất tức giận với các học trò sau trận đấu. "Lâu lắm rồi người ta mới thấy ông ấy nổi nóng như vậy", tờ Sun (Anh) cho hay. Nhiều cầu thủ Arsenal cũng quay ra đổ lỗi nhau vì hai bàn thua trong mấy phút cuối trận.
Trung tâm của sự chỉ trích chính là bộ đôi trung vệ William Gallas - Mikael Silvestre, bất chấp việc cả hai người này trước đó đều ghi bàn. Gael Clichy cũng bị lên án. Chính anh là người mắc lỗi lớn, để mất bóng vào chân Jermaine Jenas dẫn đến bàn thua thứ ba.
Hà Uyên tổng hợp