Thứ năm, 18/9/2008, 07:46 GMT+7

Real bị giễu cợt ngày khởi binh Champions League

Màn trình diễn không thuyết phục trước đội tí hon BATE Borisov đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị các CĐV trên sân Bernabeu huýt sáo la ó.
>Xem bàn của Sergio Ramos / Bàn của Van Nistelrooy

Real Madrid đã phung phí quá nhiều cơ hội ăn bàn trước tân binh BATE Borisov.
Real (áo trắng) phung phí quá nhiều cơ hội ăn bàn trước tân binh BATE Borisov.

Real Madrid vẫn giành được trọn 3 điểm trước nhà vô địch Belarus bằng chiến thắng 2-0, nhờ các bàn của Sergio Ramos và Van Nistelrooy. Nhưng thày trò Bernd Schuster đã làm các CĐV trung thành thất vọng vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thay vì trút vào lưới đối phương một cơn mưa bàn thắng. Sự phung phí của đội chủ nhà, cùng những pha cản phá của thủ môn Veremko giúp BATE Borisov tránh được một thất bại nặng nề hơn.

Loạt trận mở màn

“Tôi cảm thấy thất vọng vì cứ nghĩ sẽ được chứng kiến một trận thắng đậm của các học trò”, HLV Schuster nhận xét. “Sau bàn thua thứ nhất, BATE Borisov hầu như chẳng thể hiện được gì và lẽ ra Real Madrid phải có thêm ngay bàn thắng thứ hai và thứ ba”.

BATE Borisov, đội lần đầu tiên được dự vòng bảng Champions League, đã khởi đầu với vẻ đầy sợ hãi trên sân Bernabeu. Và đội chủ nhà đã tận dụng ngay lợi thế này để vượt lên. Phút 11, Guti chuyền bóng về phía cột dọc phía xa để Ramos dứt điểm trong tư thế không bị kèm, mở tỷ số trận đấu.

Sau pha phá thế quân bình, thay vì tiếp tục nâng cao cách biệt, Real lại tỏ ra sớm hài lòng và phung phí các cơ hội tốt, khiến đối thủ dần lấy lại sự bình tĩnh. HLV Schuster tỏ ra đứng ngồi không yên, mặc dù BATE chỉ có thể tạo được chút dấu ấn qua các cú sút xa và đá phạt.

Sau giờ nghỉ, Real vẫn lấn lướt và có được bàn thắng thứ hai ở phút 57. Raul dứt điểm về phía khung thành buộc thủ môn Veremko phá bóng tới chỗ của Van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Ở phút 62, Real còn có lợi thế hơn người, khi Khagush bị nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi với Robben. Vậy nhưng đội chủ nhà vẫn không thể nào ghi thêm bàn thắng, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút chệch mục tiêu trong thế đối mặt thủ môn đối phương của Gonzalo Higuain. Kết thúc trận, các cầu thủ áo trắng phải nghe tiếng huýt sáo từ trên khán đài thay vì vỗ tay khen ngợi.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas - Sergio Ramos, Cannavaro, Heinze, Marcelo - Gago (Diarra 35'), Guti (Higuaín 68'), Van der Vaart - Robben (Drenthe 61'), Raúl, Van Nistelrooy.

BATE Borisov: Veremko; Khagush, Rzhevski, Sosnovski, Yurevich; Sivakov, Likhtarovich (Volodko 58'), Nekhaychik, Kryvets, Stasevich, Mirchev (Kazantsev 63').

Ngọc Tuấn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao