Chủ nhật, 14/9/2008, 07:11 GMT+7

Ancelotti không ngán nguy cơ mất việc

Trát sa thải đang lơ lửng trên đầu không làm HLV của Milan lo sợ, bởi ông tự nhận thấy bản thân từng rơi vào những tình thế nguy ngập hơn nhiều, chứ không đơn thuần chỉ là việc phải thắng bằng mọi giá trên sân của Genoa hôm nay.

"Một khi chấp nhận dẫn dắt một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, tôi hiểu rằng mình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Thế mà tôi đã ở Milan được gần 7 năm và không ít lần rơi vào tình thế khó khăn như bây giờ", Ancelotti nhã nhặn trả lời câu hỏi về việc ban lãnh đạo đưa tối hậu thư buộc ông phải đem lại thắng lợi ngay lập tức cho Milan trong lần chạm trán tại Luigi Ferraris hôm nay.

6 năm cầm lái ở Milan, Ancelotti từng nhiều lần bị ông chủ Berlusconi dọa sa thải. Ảnh: AK.
6 năm ở Milan, Ancelotti (trái) từng nhiều lần bị ông chủ Berlusconi (giữa) dọa sa thải. Ảnh: AK.

Nhà câm quân này bình thản trước tin đồn về việc hai người đồng đội cũ là Donadoni và Rijkaard được đưa vào danh sách ứng viên rút gọn nắm Milan nếu ông bị sa thải sau hôm nay: "Tôi chẳng việc gì phải phản ứng, chỉ mỉm cười như bao lần khác. Tôi từng đối mặt với giá treo cổ một lần sau thất bại tại bán kết Cup UEFA mùa 2001-2002. Một lần khác là sau trận tứ kết lượt đi Champions League mùa vừa qua khi người ta nói rằng Lippi đã chờ sẵn ngoài cửa, chỉ đợi tôi thất bại. Nhưng ở cả hai lần ấy, Milan đều tiến lên giành những thắng lợi kỳ vĩ ở Champions League đấy thôi".

Vòng 2
* Lịch đấu - Kết quả - Xếp hạng

Ancelotti cũng lạc quan rằng trận thua đau đội mới lên hạng Bologna ngày ra quân chỉ là một tai nạn: "Milan đang có trong tay một đội hình mạnh hơn mùa trước rất nhiều. Sự hiện diện của đông đảo cầu thủ giỏi sẽ góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong nội bộ, tạo động lực cho đội bóng tiến về phía trước. Vấn đề bây giờ chỉ là chúng tôi cần thêm thời gian để hòa nhập và tìm tiếng nói chung giữa các vị trí. Tôi tin tưởng ở chiến thắng trước Genoa, bất chấp áp lực và quỹ thời gian chuẩn bị ngắn ngủi.".

Bên cạnh trải nghiệm từ những "vào sinh ra tử" và niềm tin sắt đá, tuyên bố lạc quan kể trên của Ancelotti còn xuất phát từ thực tế ông sẽ có sự phục vụ của học trò cưng Kaka cho chuyến đi bão táp đến Genova hôm nay. Đây sẽ là trận đầu tiên ngôi sao người Brazil trở lại đội hình xuất phát của Milan kể từ khi anh tái phát chấn thương dây chằng đầu gối trong lần chạm trán Juventus tại Trofeo TIM hồi cuối tháng 7.

Trước áp lực phải thắng, gần như chắc chắn Ancelotti sẽ trở lại sơ đồ cây thông quen thuộc 4-3-2-1.Trong đó, Kaka sẽ hợp cùng Ronaldinho tạo thành cặp hộ công, thổi hồn vào lối chơi của Milan. Ở vị trí tiền đạo cắm, tuy Borriello đã bình phục, nhưng khả năng anh này đá chính là không cao, bởi Sheva với ưu thế về kinh nghiệm mới là ứng viên số một, trong bối cảnh Inzaghi nghỉ dưỡng thương.

Kaka là chủ nhân của cú đúp bàn thắng, giúp Milan hạ Genoa trên sân Ferraris mùa trước. Ảnh: AK.
Kaka là chủ nhân của cú đúp bàn thắng, giúp Milan hạ Genoa trên sân Ferraris mùa trước. Ảnh: AK.

Để tránh tình trạng mất cân bằng giữa công - thủ, một lý do khiến Milan bại trận trước Bologna, Ancelotti sẽ phải hy sinh một Seedorf giàu sáng tạo, để dùng cầu thủ đánh chặn Ambrossin bên cánh trái hàng tiền vệ. Phía đối diện, do Gattuso đang chấn thương, Flamini sẽ tiếp tục đá chính. Sự hiện diện của cặp tiền vệ đánh chặn Ambrossini - Flamini cạnh Pirlo cũng được kỳ vọng sẽ là biện pháp hữu hiệu giúp Milan hạn chế nguy cơ cho hàng thủ - tuyến yếu nhất của Milan hiện tại khi Nesta vắng mặt, còn Kaladze và Maldini thì chậm chạp, hay mắc sai sót.

Bên phía chủ nhà, sau những vụ đầu tư lớn có tổng giá trị lên đến 57 triệu euro trong hè vừa qua, có thể hiểu Genoa đang chịu sức ép rất lớn. Với tiềm lực không đến nỗi nào lại bị dồn vào thế chân tường, CLB thành phố cảng Genova hứa hẹn sẽ là thách thức lớn cho thày trò Ancelotti hôm nay. Để có thể làm nên bất ngờ trước đại gia đến từ Milano, Genoa vẫn phải trông chờ nhiều vào hàng tiền đạo, nơi có tân binh đắt giá Diego Milito (10 triệu euro từ Zaragoza). Nếu anh này tìm được tiếng nói chung với hai đối tác còn lại là Palladino và Gasbarroni, Genoa có hy vọng. Ngược lại, cùng lắm họ chỉ có thẻ mơ về một kết quả hòa.

Đội hình xuất phát dự kiến

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao