Thứ năm, 11/9/2008, 09:30 GMT+7

Bồ Đào Nha sẩy chân, Pháp gỡ thể diện

Mất tập trung và thủng lưới liền hai bàn ở hai phút cuối trận, Bồ Đào Nha thua ngược Đan Mạch 2-3 ngay tại sào huyệt Lisbon. Ngược lại, sau cú sốc thua Áo, đương kim Á quân thế giới đã gượng dậy, hạ Serbia 2-1 và giành 3 điểm đầu tay tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu.

Nani (áo bã trầu) tỏa sáng khi Ronaldo vắng mặt, nhưng không đủ để Bồ Đào Nha có điểm trên sân nhà. Ảnh: Reuters.
Nani (áo bã trầu) tỏa sáng khi Ronaldo vắng mặt, nhưng không đủ để Bồ Đào Nha có điểm trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Khi Deco thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 86 nâng tỷ số 2-1, có lẽ gần như tất cả những người có mặt trên sân José Alvalade đều nghĩ rằng Đan Mạch sẽ ra về tay trắng còn Bồ Đào Nha thì có trận thắng thứ hai liên tiếp. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Trong thế không còn gì để mất, đội khách quyết định đánh bài liều, đẩy cao đội hình tấn công dồn dập trong những phút cuối. Sự liều lĩnh ấy được tưởng thưởng xứng đáng bằng 2 bàn thắng quý như vàng của Poulsen và Jensen ở 2 phút thi đấu cuối cùng, đem lại 3 điểm cùng trận thắng khó tin cho đội bóng Bắc Âu.

Vòng loại World Cup 2010
khu vực châu Âu

Rời sân với hai bàn tay trắng là kết quả có phần bất công với thày trò HLV Queiroz. Trừ Cristiano Ronaldo đang nghỉ dưỡng thương, Bồ Đào Nha ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Dựa trên dàn sao đang đánh thuê cho các CLB hàng đầu châu Âu cũng như bộ khung 4-2-3-1 được định hình dưới thời Scolari, đội quân của Queiroz không khó để giành thế chủ động và sớm đẩy Đan Mạch vào thế phải chống đỡ. Việc Ronaldo vắng mặt hầu như không ảnh hưởng đến hỏa lực tấn công, bởi Nani đã thay thế tốt đàn anh ở MU. Tài năng trẻ gốc Cape Verde không chỉ quấy đảo dọc hai hành lang mà còn đem về cho Bồ Đào Nha bàn mở tỷ số ở phút 42, khi có mặt kịp thời đệm bóng tung lưới đội khách sau đường chuyền thông minh của Almeida từ cánh trái.

Phải chờ đến phút 84, sau rất nhiều nỗ lực bất thành, Đan Mạch mới gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu của chân sút đang khoác áo Arsenal, Bendtner. Nhưng Bồ Đào Nha cũng chỉ mất đúng 2 phút để tái lập thế dẫn bàn khi Deco cụ thể hóa quả 11 mét mà cầu thủ vừa vào sân Nuno Gomes đem lại. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở hàng thủ - từng làm họ thất bại tại Euro 2008 - một lần nữa đã xóa sạch hy vọng chiến thắng của Deco và đồng đội. Ngay phút thi đấu chính thức cuối cùng, với một pha ra vào bất cẩn trong hình huống đối phương đá phạt góc, thủ thành Quim đã tạo cơ hội cho Poulsen đánh đầu, san bằng cách biệt.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Trong pha lên bóng gần như cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Jensen tung cú sút cực mạnh ngay trước vòng cấm, bóng chạm người Pepe, đối hướng vào lưới, ấn định thắng lợi 3-2 cho Đan Mạch, trước sự sững sờ của toàn bộ cầu thủ, Ban huấn luyện và khán giả chủ nhà. "Thật tồi tệ khi thua trận theo cách này. Các học trò của tôi đã kiểm soát tốt cục diện, nhưng trong bóng đá, nếu không tận dụng tốt những cơ hội, bạn ắt sẽ bị đối thủ trừng phạt. Quả đắng này thật sự khó nuốt", HLV Queiroz thừa nhận.

Hàng thủ tiếp tục là
Hàng thủ tiếp tục là "tử huyệt" khiến Bồ Đào Nha (áo bã trầu) mất mặt. Ảnh: AP.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Bồ Đào Nha mới lại trắng tay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Lần gần nhất họ chịu cảnh này là trận thua Ukraine hồi tháng 10/1996.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Quim - Bosingwa, Carvalho, Pepe, Ferreira - Meireles, Maniche - Simao (Danny 72'), Deco, Nani (Moutinho 88') - Hugo Almeida (Nuno Gomes 72').

Đan Mạch (4-4-2): Andersen - Jacobsen (Silberbauer 46'), Laursen, Agger, Jensen - Lovenkrands (Borring 71'), Andreasen (Bernburg 88'), Poulsen, Rommedahl - Tomasson, Bendtner.

Bàn thắng: Nani 42, Deco pen 86' - Bendtner 84', Poulsen 90', Jensen 90'+2.

Bảng 1
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Pháp - đội vừa gây sốc khi thảm bại 1-3 dưới tay Áo trong ngày ra quân vòng loại World Cup 2010, đã vượt khó hạ Serbia 2-1, để giành 3 điểm đầu tiên tại bảng 7.

Lối chơi thực dụng dựa trên nền tảng phòng ngự chặt - phản công nhanh của đội bóng thuộc Nam Tư cũ đã gây rất nhiều khó khăn cho thày trò HLV Domenech. Không ít thời điểm, khán giả có mặt tại sân Stade de France có lẽ đã phải nghĩ đến khả năng đội nhà phải nhận thêm thất bại đau đớn nữa. Tuy nhiên, những bàn thắng của liên tiếp của Henry và Anelka đưa Pháp vượt lên dẫn 2-0 từ nửa đầu hiệp hai đã xua đi nỗi lo ấy.

Bàn rút ngắn tỷ số của Ivanovic ở phút 76 chỉ có ý nghĩa danh dự cho Serbia, chứ không đủ làm thay đổi cục diện trận đấu và thắng lợi của Pháp. 3 điểm từ trận này đã giải tỏa ít nhiều áp lực đè nặng lên HLV Domenech - nhân vật vị chỉ trích nhiều nhất sau trận thua Áo, đồng thời giúp Pháp san bằng khoảng cách về điểm số với Serbia, Romania, Áo. Do các đại gia ở bảng này lần lượt sa chân, nên ngôi đầu bất ngờ rơi vào tay Litva, đội hạ Áo 2-0 trong loạt trận hôm qua.

Pháp tìm lại nụ cuời bằng trận thắng nhọc nhằn. Ảnh: AFP.
Pháp tìm lại nụ cuời bằng trận thắng nhọc nhằn. Ảnh: AFP.

Đội hình thi đấu:

Pháp (4-4-2): Mandanda - Sagna, Abidal, Gallas, Clichy - Govou (Alou Diarra 82'), Lassana Diarra, Toulalan, Gourcuff (Flamini 94')- Benzema (Anelka 46'), Henry.

Serbia (4-3-2-1): Stojkovic - Tosic, Krstajic, Vidic, Ivanovic - Kuzmanovic, Stankovic (Kacar 5'), Ergic (Zigic 56'), Jankovic, Sulejmani (Krasic 69') - Pantelic.

Bàn thắng: Henry 54', Anelka 64' - Ivanovic 76'.

Bảng 7
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao