Sao Man City choáng về vụ nẫng Robinho
Trong quan niệm của ngôi sao mới nổi Micah Richards, Robinho là cấp cầu thủ mà Man City thường chỉ có thể có được trong... trò chơi điện tử.
>Deco vỗ mặt Robinho
Vụ Man City chiêu mộ Robinho hè năm nay có thể xem là một trong những thương vụ đình đám nhất lịch sử chuyển nhượng bóng đá châu Âu. Không chỉ vì mức giá kỷ lục tại Anh (32,5 triệu bảng) mà còn bởi Man City vốn chỉ là đội bóng tầm trung. Họ kém xa Chelsea về danh tiếng và trước đó chưa hề đả động đến chuyện tăm tia siêu sao của Real.
Sự ngạc nhiên vì vậy không chỉ đến với người ngoài mà ngay cả các ngôi sao của sân Manchester of City cũng không tránh khỏi cảm giác ấy. Thủ quân Richard Dunn tiết lộ, khi nghe báo chí đưa tin đội nhà có khả năng mua được Robinho, anh liền cười khẩy và cho rằng đó chỉ là tin lá cải. Mãi đến khi chứng thực được sự việc, Dunn mới tin nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng. "Thật là chuyện kỳ lạ", anh tâm sự.
 |
| Vụ Robinho chuyển đến Man City gây nên những phản ứng trái chiều nhau. |
Trong khi đó, hậu vệ Micah Richards kể: "Thứ hai tuần trước (ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng hè 2008), tôi dán mắt vào tivi để nghe ngóng thông tin chuyển nhượng của CLB, mãi cho đến khi buồn ngủ mới thôi. Giữa đêm, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Người bạn thân gọi đến để thông báo rằng: 'Chúng ta đã ký hợp đồng với Robinho'. Tôi nghe mà cứ ngỡ mình vẫn còn mơ ngủ".
"Tôi liền bật dậy và mở tivi. Đến lúc đó tôi mới tin là thật. Theo cách nghĩ của tôi, Robinho là cấp cầu thủ mà bạn sẽ thường chỉ thấy xuất hiện tại Man City trong các trò chơi điện tử. Hy vọng đó là dấu hiệu cho thấy những điểm tốt lành đang đến với Man City. Chúng tôi sẽ giành danh hiệu và chơi ở Champions League mỗi năm. Nếu những điều mà ông chủ mới nói là thật thì đây chính là cơ hội đổi thay của Man City".
Doãn Mạnh tổng hợp