Đồng Tháp giành vé vớt dự V-League 2009
Bàn thắng quý giá của tiền vệ Quý Sửu đã giúp đội bóng miền Tây Nam Bộ vượt qua đại diện của V-League Bình Định với kết quả 1-0, nhờ đó thăng hạng qua cửa phụ. Đây là mùa bóng thứ tư liên tiếp Đồng Tháp xuống hạng rồi lại lên.
Đồng Tháp bị đánh giá yếu thế hơn bởi đang chơi ở giải hạng Nhất, trong khi lịch sử 3 trận play-off gần đây đều ủng hộ đội bóng của V-League. Tuy nhiên, chiều thứ sáu này, Đồng Tháp đã phá lệ bằng chiến thắng sát nút đầy thuyết trước Bình Định - đội đứng thứ 3 từ dưới lên của V-League 2008. Tiền vệ Quý Sửu là người đã đem lại hạnh phúc cho đại diện đồng bằng sông Cửu Long. "Đây là bàn thắng thứ hai trong mùa giải của cá nhân tôi. Nhưng so với bàn trước đó và cả những bàn mà tôi đã ghi được trong đời cầu thủ thì đây là bàn thắng để đời. Nó sẽ làm tôi nhớ mãi. Tôi rất lấy làm hạnh phúc khi là người quyết định đội nhà thăng hạng. Giúp đội nhà trở lại V-League khiến tôi rất mừng, nên lúc này tôi chưa thể nói trước tương lai của mình ở Đồng Tháp", tiền vệ Quý Sửu chia sẻ niềm vui.
 |
| Đồng Tháp ăn mừng bàn thắng quý như vàng. Ảnh: An Nhơn. |
Trong khi đó, sau khi được các học trò kễnh lên như một vị vua, HLV Phạm Anh Tuấn tâm sự: "Ở trận cầu quyết định mang tính sống còn như chiều nay thì hai đội đều có cơ hội ngang nhau. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã có được tâm lý, thể lực thi đấu tốt hơn. Đồng Tháp đã làm chủ được thế trận và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".
Giành chiếc vé thăng hạng hơi muộn, nhưng dẫu sao thày trò Phạm Anh Tuấn cũng có niềm vui khôn tả. Champagne được khui ăn mừng như thể họ là những người đoạt ngôi vô địch. Tuy nhiên, cũng như lần thăng hạng trước, rồi lại nhận chiếc vé xuống hạng, nên xen lẫn với niềm vui thì trước mắt họ lại là sức ép trụ hạng.
Theo HLV Phạm Anh Tuấn, để thoát cái vận trên, trước mắt đội bóng sẽ tìm mọi cách giữ chân các cầu thủ nội ở lại và tìm những cầu thủ ngoại binh có chất lượng hơn. "Tôi nghĩ để giữ chân những cầu thủ của Đồng Tháp ở lại thì lãnh đạo cần phải tăng thu nhập cho họ".
Trở lại với diễn biến trận đấu vé vớt chiều nay, sân Thống Nhất không phải là "thổ địa" của Đồng Tháp lẫn Bình Định, nhưng số lượng khán giả đến sân gần chật kín khán đài A, B, D, đông hơn nhiều so mỗi khi đội nhà Cảng Sài Gòn thi đấu. Đó là liều kích thích làm cho trận đấu bắt nhịp sôi động ngay từ tiếng còi khai cuộc.
Đồng Tháp đã tràn lên tấn công, vây hãm đối phương ngay từ phút đầu. Nhưng Bình Định sau đó cũng lấy lại thế trận và tìm hướng xuyên nhập khung thành thủ môn Tấn Trường. Chính lối đá tấn công ăn miếng trả miếng của hai bên làm cho trận cầu diễn ra hết sức sôi nổi. Phong Hoà giúp Đồng Tháp uy hiếp khung thành của đội bóng đất võ bằng cú sút chệch cột ở phút thứ 8. Phút 17, Kim Bình cũng trả lễ bằng cú sút sạt cột khung thành thủ môn Tấn Trường. Và sau đó là hàng loạt pha dứt điểm về khung thành của nhau, nhưng mành lưới đôi bên vẫn được giữ nguyên suốt hiệp đầu.
Sang hiệp hai, đội bóng hạng nhất Đồng Tháp vẫn kiểm soát thế trận nhiều hơn, nhưng hàng công của họ vẫn thiếu sắc bén để tìm hướng vào khung thành Bình Định. HLV Anh Tuấn lập tức có sự điều chỉnh khi đưa Flo vào sân thay cho Phong Hoà chơi thiếu thuyết phục. Và cá nhân ngoại binh này đã chứng minh giá trị, khi nhanh chóng có pha kiến tạo đẹp mắt giúp đồng đội ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước, trong sự hò reo cuồng nhiệt của cổ động viên và BHL. Phút 63, nhận đường tạt bóng từ cánh trái của Flo, Quý Sửa nhanh chân sút chéo góc hạ thủ môn Vĩnh Lợi. Đồng Tháp dẫn 1-0.
 |
| Đồng Tháp mừng ngày quay lại mái nhà cũ. Ảnh: An Nhơn. |
Sau bàn thua, Bình Định dâng cao tìm bàn san hoà. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều không được đền đáp khi các tiền đạo, Nido, Cruz, Thanh Sang tỏ ra quá vô duyên khi đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Thủ thành vừa được ông Calisto gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup đã có một ngày thi đấu hết sức tuyệt vời. Anh hoá giải những pha bóng bổng của đối phương. Cuối trận, nếu tiền đạo Được Em chính xác hơn trong pha đối mặt với Vĩnh Lợi thì Đồng Tháp đã thắng Bình Định đậm hơn.
An Nhơn