Phe vé tung hoành ở sân Mỹ Đình
Vé trận VN - Olympic Brazil thường được dân phe bán lại với mức gần gấp đôi mệnh giá (cao nhất lên tới 2 triệu đồng). Thậm chí cả tích kê - mẩu giấy qua cửa mua vé được ban tổ chức phát không - cũng được bán với giá khoảng 200.000 đồng.
>VFF đảm bảo không có vé lậu
 |
| Cảnh mua bán diễn ra ngay ngoài cổng sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sân Mỹ Đình hôm nay lại vui như hội. Hàng nghìn người đổ về đây xếp hàng chờ mua vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil tối 1/8. Niềm háo hức được trực tiếp nhìn mặt những siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldinho hay Pato, Anderson... như tiếp thêm sức mạnh, giúp họ trụ vững, bất chấp những đợt mưa rào mùa hè Hà Nội.
"Tôi với chồng đến đây từ 9h sáng", chị Lệ Dung - quê ở Bắc Giang - vừa uống vội ngụm nước vừa lau mồ hôi, cho biết. Để có được vị trí xếp hàng ngon - ở gần đầu hàng sát với rào sắt ngoài cổng, chị và chồng phải thay phiên nhau giữ chỗ. Người nọ ra nghỉ thì người kia chèn ngay vào để trực chiến. Cứ như thế đến 4 hay 5 lượt gì đó đôi vợ chồng trẻ mới kiếm được tấm tích kê để vào trong mua vé.
Họ chắc chắn không phải là trường hợp cá biệt. Còn nhiều người nữa phải toát mồ hôi, phải đội mưa và ăn vội bữa trưa ngay tại chỗ để chờ trực đến lượt được mua vé. Sẽ thật đẹp nếu chỉ có thế: Người hâm mộ mua được vé, ra về và chờ ngày đến sân xem trận đấu mang tính lịch sử diễn ra vào 1/8 tới.
Nhưng thực tế không đơn giản chỉ có vậy. Những gì diễn ra sau đó, khi những tấm vé đầu tiên bắt đầu được bán ra, lại làm mờ đi cái hình ảnh đẹp ở trên. Cảnh phe vé bắt đầu, diễn ra ồn ã, lộn xộn và công khai - ngay bên cạnh hàng người chật cứng xếp hàng chờ mua vé, trước mặt lực lượng bảo vệ an ninh: cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội và công an sở tại. Rất dễ để nhận ra những người này. Nam thì trông bặm trợn và đều tầm tuổi thanh niên, nữ thì ăn mặc khá luộm thuộm trông như đi buôn chuyến trên vùng biên. Trên tay họ cầm hàng sấp vé, đủ loại, đủ mức giá. Cứ yêu cầu, khó đến mấy cũng được đáp ứng nhanh gọn vì nhóm người này không hoạt động theo cá nhân riêng lẻ mà thường là gồm cả "dây nhợ", khá công nghiệp.
 |
| Khi thấy có "con mồi" là dân phe ào tới chào bán. Ảnh: Hoàng Hà. |
Vé được họ bán lại với mức chênh so với giá gốc từ 300.000 đến 500.000 đồng trở lên. Cá biệt có những loại vé chỗ đẹp, như loại 700.000 đồng, được chào bán với giá hơn gấp đôi. Không chỉ bán, dân phe còn tìm cách chặn mua lại của những người mua được vé mới từ sân đi ra (sau đó họ sẽ "xào" lại với người khác). Và không phải ai cũng cứng cỏi nói lời từ chối trước những món lợi vài trăm nghìn.
Chừng hơn hai tiếng sau khi giờ bán vé bắt đầu, hàng người xếp chờ mua vẫn còn dài. Dân phe lại nghĩ ra phương cách mới để làm ăn. Họ bán lại tích kê. Mẩu giấy mà ban tổ chức phát không cho người hâm mộ ấy được nhượng lại với mức giá không nhỏ, thường là vào khoảng 200.000 đồng. Sau khi bán tích kê, dân phe dẫn người mua đến cổng chính của sân, từ đó họ chui qua khe hở cửa sắt để vào trong mua vé. Lực lượng an ninh gần như bất lực. Sau một hồi xua đuổi không xuể, họ đành buông xuôi, để mặc cho dân phe hoành hành.
Hà Uyên