Thứ năm, 19/6/2008, 18:06 GMT+7

Những cái nhất sau vòng bảng Euro 2008

Hà Lan là đội bóng gây ấn tượng nhất, song danh hiệu HLV đáng chú ý nhất không thuộc về ông thầy Van Basten.

Cech nghẹn ngào sau bàn thua "để đời".
Cech nghẹn ngào sau bàn thua "để đời".

Sai lầm tệ hại nhất: Cech và Mutu

Bắt bóng rồi để rơi ra, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương ghi bàn đảo ngược tình thế, sai lầm ở phút 87 trong trận Czech - Thổ Nhĩ Kỳ (2-3) có lẽ sẽ được thủ môn Petr Cech nhớ mãi vì hậu quả của nó. Sau "món quà" từ trên trời rớt xuống này, thày trò HLV Fatih Terim đã tận dụng sự sa sút tinh thần của đối thủ để đoạt vé vào tứ kết. (Xem clip)

Khác một chút với sai lầm của thủ môn CLB Chelsea, song hậu quả thì giống nhau, quả penalty hỏng trong trận Romania - Italy (1-1) nhiều khả năng sẽ làm Mutu phải ân hận một thời gian dài. Đặt giả thuyết thành công, lẽ ra giờ này chân sút CLB Fiorentina và các đồng đội giờ đã có mặt ở tứ kết chứ không phải những cầu thủ ĐKVĐ thế giới. (Xem clip)

Trận bất ngờ nhất: Hà Lan 3-0 Italy

Mất thủ quân Cannavaro ngay trước ngày khai mạc Euro, Squadra Azzurri được nhận định sẽ suy yếu ở hàng thủ, trong khi Hà Lan được xem là "ngựa ô". Vậy nhưng, kết quả thua ba bàn cách biệt của nhà ĐKVĐ thế giới vẫn khiến tất cả phải tròn xoe mắt, ngay cả với các CĐV của đội áo da cam. (Xem clip).

Sắc cam là màu chủ đạo ở bảng C "tử thần".
Sắc cam là màu chủ đạo ở bảng C "tử thần".

Pha cứu thua hay nhất: Buffon

Thủ môn CLB Juventus đã xuất sắc dùng cả tay và chân để đỡ quả phạt đền của Mutu. Nhờ 1 điểm quý giá trong trận gặp Romania, Italy đã lấy được "đà" để vào tứ kết. (Xem clip)

Đội bóng tồi nhất: Hy Lạp

Suy yếu nhiều sau Euro 2004, song nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn được đánh giá có không ít cơ hội tại bảng D, nơi đánh dấu sự hiện diện của các đối thủ gồm Tây Ban Nha, Nga và Thụy Điển. Vậy nhưng, thày trò HLV Rehhagel lại chẳng giành được điểm nào. Họ rời ngai vàng trong tư thế thất thểu.

Đội bóng gây thất vọng nhất: Pháp

Nhà vô địch năm 2000 chỉ giành được 1 điểm tại bảng C, sau khi gây hết thất vọng này đến thất vọng khác qua từng trận: hòa Romania 0-0, thua Hà Lan 1-4 (clip) và thua Italy 0-2 (clip).

HLV Domenech bất lực trong việc tìm giải pháp khả thi cho gà trống Gaulois.
HLV Domenech bất lực trong việc tìm giải pháp khả thi cho gà trống Gaulois.

Đội bóng hay nhất, ấn tượng nhất: Hà Lan

Có lẽ không cần phải nói nhiều về thày trò HLV Van Basten. Những trận thắng Italy 3-0 (clip), Pháp 4-1 (clip) và Romania 2-0 (bằng đội hình dự bị; clip) đã làm thay việc đó.

Cuộc lội ngược dòng đáng nhớ: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Czech

Dẫn trước 2-0 tới phút 75 (Koller 34', Plasil 62'), vậy mà các học trò của HLV Bruckner còn để tuột chiếc vé tứ kết tưởng chừng đã cầm khá chắc khi liên tục để người Thổ ghi bàn (Turan 75', Nihat 87', 89'). (Xem clip)

Bất ngờ thú vị tại vòng bảng: cầu thủ Ivan Klasnic ghi bàn

Anh là cầu thủ đầu tiên ghép nội tạng thi đấu và ghi bàn tại vòng chung kết Euro. Đầu năm ngoái, Klasnic từng thay thận. (Xem clip)

Thày trò Bilic - Klasnic.
Thày trò Bilic - Klasnic.

HLV đáng chú ý nhất: Slaven Bilic

Không phải Van Basten của Hà Lan, Bilic mới là HLV gây chú ý nhất vòng bảng khi dẫn dắt một Croatia không có nhiều "sao" toàn thắng cả ba trận ở bảng B. Mới 39 tuổi, Bilic còn là nhà cầm quân trẻ nhất Euro.

Ngọc Tuấn (theo F24)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao