Thứ ba, 29/4/2008, 08:52 GMT+7

Rijkaard giãi bày nỗi lòng về Ronaldinho

Từng nhiều lần nói đỡ cho phong độ sa sút và thói quen vô kỷ luật của tiền đạo người Brazil, nhưng đến hôm qua, HLV người Hà Lan đã nói thật những gì ông nghĩ về siêu sao đang thất sủng ở Barca này.
>'Tối hậu thư' cho Barca

Ronaldinho nằm trong số ít siêu sao đầu tiên cập bến Nou Camp dưới triều đại Rijkaard (từ năm 2003). Cùng với tài thao lược của ông thày Hà Lan, "Rô Vẩu" được xem là nhân tố chủ chốt đưa Barca đến với những vinh quang chói lọi, mà đỉnh cao là 2 chức vô địch La Liga và một lần đăng quang tại Champions League trong giai đoạn 2003-2006. Nhưng thành công nào cũng có mặt trái của nó. Với Ronaldinho, mặt trái ấy bắt đầu manh nha biểu hiện từ sau World Cup 2006 và bộc lộ rõ nhất ở mùa giải vừa qua.

Ronaldinho tự đẩy sự nghiệp của anh ở Barca vào ngõ cụt vì bệnh sao và những thói quen vô kỷ luật của bản thân. Ảnh: AP.
Ronaldinho tự đẩy sự nghiệp của anh ở Barca vào ngõ cụt vì bệnh sao và những thói quen vô kỷ luật của bản thân. Ảnh: AP.

Có vẻ như thành công đến sớm, dồn dập đã làm "bệnh sao" và sự tự mãn đâm chồi nảy lộc trong "Rô Vẩu". Không đến mức "lao như thiêu thân" như đồng hương nổi tiếng Ronaldo, nhưng tiền đạo của Barca cũng tiêu tốn tương đối vào các cuộc vui thâu đêm và bê trễ chuyện tập luyện, hệ lụy trực tiếp là cân nặng ngày một tăng. Chưa hết, anh còn nhiều lần vi phạm kỷ luật đội bóng khi tự ý "xé rào" ra ngoài đi chơi, đồng thời viện cớ chấn thương để từ chối thi đấu.

Bất bình trước hành động xem thường kỷ cương của cựu Cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng một phần vì nể những đóng góp to lớn của Ronaldinho trước đây, một phần vì muốn bảo vệ khối đoàn kết trong đội bóng, Rijkaard chưa một lần ra mặt chỉ trích cậu học trò cưng. Ông thậm chí còn đích thân đứng ra bênh vực Ronaldinho trước làn sóng chỉ trích dồn dập từ dư luận trong một số thời điểm nhạy cảm.

Nhưng rồi sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Hôm qua, nhân cuộc trả lời phỏng vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh TV3 (Catalan) hôm cuối tuần qua, Rijkaard đã quyết định nói thật những gì ông nghĩ về Ronaldinho. Đây cũng là lần đầu tiên nhà chiến lược này thừa nhận muốn siêu sao người Brazil "hô biến" khỏi Barca càng sớm càng tốt, dù không quên những gì cậu học trò đã làm cho đội bóng.

"Trận Barca tiếp Mallorca ngày 11/5 tới nhiều khả năng sẽ là trận cuối cùng của Ronaldinho trong màu áo CLB. Tôi có thể để cậu ấy ra sân và chào từ biệt các culé. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn tất cả chúng ta quên những gì cậu ấy đã cống hiến. Trái lại, tôi hy vọng Ronaldinho sẽ sớm ra đi, nhưng ra đi trong thế ngẩng cao đầu và sẽ sớm tìm lại mình ở một nơi khác", Rijkaard bộc bạch.

Tin rằng đã đến lúc Ronaldinho nên rời Barca, nhưng Rijkaard vẫn không quên những kỷ niệm ngọt ngào giữa ông và
Tin rằng đã đến lúc Ronaldinho nên rời Barca, nhưng Rijkaard (phải) vẫn không quên những kỷ niệm ngọt ngào giữa ông và "Rô Vẩu".

Tuy nhiên, Rijkaard một mực phủ nhận những tin đồn về bầu không khí căng thẳng đang dần lên đến đỉnh điểm trong phòng thay đồ khi nhiều trụ cột Barca ra mặt tẩy chay Ronaldinho, cũng như về mâu thuẫn cá nhân giữa ông với siêu sao người Brazil. "Ronaldinho không thuộc tuýp cầu thủ ưa gây rắc rối với HLV và đồng đội. Giữa chúng tôi không hề có khúc mắc nào cả".

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao