Thứ ba, 22/4/2008, 03:14 GMT+7

Drogba: 'Liverpool có gì mà phải sợ'

"Voi rừng" chẳng chút mảy may lo lắng khi tối nay Chelsea phải hành quân đến sân Anfield - nơi từng hai lần chôn vùi tham vọng vào chung kết Champions League của anh và đồng đội.

Drogba (trái) cùng các đồng đội và trợ lý HLV Ten Cate tỏ ra thoải mái trên sân tập. Ảnh: AP.

"Chúng tôi thấy chẳng có bất cứ điều gì để phải sợ hãi cả", Didier Drogba mạnh miệng tuyên bố trước trận đánh với Liverpool, trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League diễn ra tối nay.

Lượt đi Bán kết

"Tôi chẳng có chút xíu lo lắng nào cả. Họ từng hai lần loại chúng tôi khỏi bán kết (2004-2005 và 2006-2007), nhưng đội hình của Chelsea lúc này hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng ở chính Anfield. Thật tuyệt biết bao khi điều đó xảy ra".

"Mấu chốt mang lại kết quả hợp lý tối nay nằm ở thời điểm bắt đầu trận đấu. Chúng tôi cần phải nắm thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Theo nhận định của tôi, tấm vé vào chung kết năm nay sẽ được quyết định ở Stamford Bridge - nơi chúng tôi không thua họ ở hai trận bán kết trước".

Mạnh miệng là vậy nhưng tối nay chân sút số một của Chelsea mùa trước nhiều khả năng không thể ra sân. Anh dính chấn thương và phải tạm xa các cuộc đấu từ nhiều tuần nay.

Hà Uyên

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao