Thứ năm, 27/3/2008, 07:23 GMT+7

Tây Ban Nha làm lộ điểm yếu của tuyển Italy

Tung ra đội hình mạnh nhất và đá theo sơ đồ quen thuộc nhất, nhưng các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn thua 0-1. Họ dứt điểm kém và đối phó chật vật trước tuyển Tây Ban Nha được tổ chức tốt và sở hữu những bậc thầy kỹ thuật.
>Xem diễn biến chính

Chỉ mang tính chất giao hữu, làm nóng cho Euro 2008, nhưng có lẽ 1 bàn thắng cùng thế trận có phần tẻ nhạt không phải là điều mà các CĐV chờ đợi ở cuộc đối đầu Tây Ban Nha - Italy. Sự thất vọng là dễ hiểu bởi đây đang là hai trong số những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay và cùng sở hữu những ngôi sao tấn công sáng giá như Luca Toni, Boriello của đội ĐKVĐ thế giới hay Torres, Villa bên phía chủ nhà. Tuy nhiên, với các HLV Donadoni (Italy) và Aragones (Tây Ban Nha), 90 phút so tài tại vùng đất hẻo lánh Elche không hề uổng phí. Do cả hai chỉ còn đúng 1 trận giao hữu để chuẩn bị cho Euro 2008, lần chạm trán tối qua là cơ hội tuyệt vời để Italy và Tây Ban Nha rà soát lại lực lượng, nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của họ để khắc phục trước khi bước vào ngày hội lớn tại Áo - Thụy Sĩ tháng 6 tới. Và trên thực tế họ đều ít nhiều đạt được mục đích.

Trận giao hữu hôm qua sẽ giúp Tây Ban Nha và Italy (áo trắng) rút ra được nhiều điều cả tích cực lẫn tiêu cực, để chuẩn bị tốt hơn cho Euro 2008. Ảnh: AFP.
Trận giao hữu hôm qua sẽ giúp Tây Ban Nha và Italy (áo trắng) rút tỉa nhiều điều, cả tích cực lẫn tiêu cực, để chuẩn bị tốt hơn cho Euro 2008. Ảnh: AFP.

Với Italy, HLV Donadoni quyết định xuất phát với thành phần cầu thủ mạnh nhất, những người mà ông dự tính sẽ cho đá chính ở Áo - Thụy Sĩ hè này, thay vì trao cơ hội cho một số gương mặt mới như Boriello hay Aquilani. Nhà cầm quân của “Binh đoàn thiên thanh” cũng từ bỏ ý định thử nghiệm sơ đồ 4-1-4-1 như đã tuyên bố, để trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Và tuyển Italy, về cơ bản, đã chơi như ý đồ của Donadoni. Nhờ tuyến giữa 5 người chơi cơ động, họ biến đổi rất linh hoạt và tùy tình huống có thể chuyển sang đá 4-3-3 hoặc thậm chí 4-4-2 với Di Nalate (rồi Iaquinta ở 15 phút cuối) dâng cao đá như tiền đạo thứ 2 bên cạnh trung phong cắm Toni (Boriello ở hiệp hai).

Các trận giao hữu đáng chú ý tối ngày 26/3

Với những con người, chiến thuật ấy, Italy tạo ra tương đối nhiều cơ hội. Nhưng một phần vì dứt điểm kém, một phần vì đen đủi cũng như sự thiếu công tâm của trọng tài khi từ chối bàn thắng rõ mười mươi của Luca Toni, đội ĐKVĐ không một lần tìm được đường vào khung thành Casillas. Trong khi tuyến trên bế tắc ở khâu dứt điểm, hàng thủ của Italy cũng không duy trì được sự vững vàng mọi khi. Dấu ấn tuổi tác và gánh nặng từ lịch thi đấu dày đặc ở Real Madrid khiến Cannavaro chỉ còn là cái bóng của “Bức tường Berlin” ngày nào. Anh chậm chạp, nặng nề không theo kịp những cú nước rút của các tiền đạo trẻ khỏe bên phía đối phương và mắc lỗi quyết định, để Villa có cơ hội tung cú vô-lê cháy lưới Buffon ở phút 77.

Bên phía chủ nhà, ngoài cái lợi rõ nhất là sự khích lệ về tinh thần khi đánh bại đối thủ mạnh như Italy - đại gia thứ sáu liên tiếp sau Anh, Argentina, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển bị họ hạ đo ván, 90 phút so tài hôm qua cũng giúp HLV Aragones có được một cái nhìn toàn diện hơn về các học trò. Sơ đồ 4-1-4-1 từng giúp Tây Ban Nha vượt thác ghềnh ở vòng loại để giành vé đi Áo - Thụy Sĩ một lần nữa đem lại kết quả thuyết phục. Với sơ đồ ấy, Aragones không chỉ tận dụng hết tiềm năng của đội ngũ đông đảo các tiền vệ có thừa sức sáng tạo và phẩm chất kỹ thuật, đồng thời giảm thiểu tác hại đến từ sự hạn chế về thể hình thể lực.

Italy gặp rất nhiều khó khăn trước những cầu thủ nhỏ con nhưng khéo léo như Fabregas. Ảnh: EFE.
Italy gặp rất nhiều khó khăn trước những cầu thủ nhỏ con nhưng khéo léo như Fabregas. Ảnh: EFE.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tương lai màu hồng đang chờ đợi thày trò Aragones. Câu hỏi nhức nhối về người thay thế “máy quét” Abelda - tiền vệ không có thực tiễn thi đấu từ tháng 12/2007 do bất đồng với HLV Koeman và bị gạt khỏi đội hình Valencia - vẫn chưa có lời đáp. Trước Italy, người được chọn để đảm đương vai trò hỗ trợ phòng ngự mà Abelda để lại là Marcos Senna, nhưng hạt nhân trong sự thăng tiến mạnh mẽ của Villarreal tại La Liga mùa này cũng chẳng để lại ấn tượng tích cực nào và phải nhường chỗ cho Xabi, cầu thủ cũng gây thất vọng vì thiếu sự lỳ đòn cũng như phẩm chất thủ lĩnh, đầu hiệp hai.

Cũng vì điểm yếu ấy, nên dù vượt trội về kỹ thuật và sự khéo léo, Tây Ban Nha vẫn phải đối phó chật vật với hàng tiền vệ cơ động và giàu sức chiến đấu của Italy. Sự yếm thế về mặt thế trận trong những phút đầu ấy suýt làm họ phải trả giá ngay phút 13. Tận dụng sự hớ hênh trong khâu hỗ trợ phòng ngự của chủ nhà, Toni thoát xuống nhận bóng từ một đồng đội trong thế trống trải, buộc Marchena phải phạm lỗi trước vòng cấm. Từ điểm đá phạt, Pirlo treo bóng như đặt để chính Toni đánh đầu tung lưới Cassilas. Tuy nhiên, ông trọng tài Stuchlik lại từ chối công nhận bàn thắng vì cho rằng …Cannavaro đã đẩy một cầu thủ đối phương khi tham tình huống đá phạt đó.

Như được thức tỉnh bởi tình huống chết hụt này, các tiền vệ chủ nhà chơi gắn kết hơn trong những phút tiếp theo. Họ giữ bóng tốt và bắt đầu chơi ăn miếng trả miếng với các nhà ĐKVĐ. Lần lượt Torres rồi Fabregas đe dọa cầu môn Buffon bằng một loạt cú sút ở phút 37 và 45. Tuy nhiên, những pha chạm bóng này vẫn thiếu độ nhạy cảm và hiểm hóc cần thiết để khuất phục thủ thành số một thế giới.

Sau giờ nghỉ, nhờ một loạt sự thay đổi với việc đưa Barzagli, Gattuso và Boriello vào sân, Italy chơi có phần lấn lướt hơn và không ít lần khiến đội chủ nhà thót tim. Tuy nhiên, trong một ngày đen đủi, tất cả những cơ hội ăn bàn trôi qua mũi giày của họ. Đáng kể nhất trong số này là tình huống Camonaresi đón quả lật chuẩn xác từ biên trái của Grosso, hạ Casillass bằng cú vô-lê căng ở phút 51. Nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong cái thở phào nhẹ nhõm của đám đông 38.000 CĐV Tây Ban Nha có mặt trên sân.

Không tận dụng được những cơ hội ngon, Italy phải trả giá khi Cannavaro mắc sai lầm để Villa ghi bàn quyết định. Ảnh: AP.
Không tận dụng được những cơ hội ngon, Italy phải trả giá khi Cannavaro mắc sai lầm để Villa ghi bàn quyết định. Ảnh: AP.

Không tận dụng được cơ hội tốt nhất đó, Italy dần để mất thế chủ động khi Tây Ban Nha điều chỉnh nhân sự và chủ trương đẩy cao tốc độ nhằm khoét vào những vị trí cao tuổi chậm chạp bên phía Italy như Cannavaro, Panucci. Và điều gì phải đến đã đến ở phút 77. Hụt hơi bởi đòn tra tấn thể lực của đối thủ, Cannavaro đánh mất khả năng phán đoán, đánh đầu thiếu lực, để bóng rơi đúng tầm băng lên của Villa. Và chân sút đang khoác áo Valencia chẳng để lỡ thời cơ, tung cú vô-lê sấm sét tung nóc lưới, ấn định thắng lợi 1-0 cho Tây Ban Nha.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha (4-1-4-1): Casillas - Sergio Ramos (Arbeloa, 75'), Puyol (Albiol, 17'), Marchena, Capdevila - Senna (Xabi, 59') - Iniesta, Xavi, Fabregas (Luis García, 68'), Silva (Riera, 59') - Torres (Villa, 46').

Italy (4-2-3-1): Buffon - Panucci (Zambrotta, 24'), Cannavaro, Materazzi (Barzagli, 46'), Grosso - Pirlo (Gattuso, 46'), De Rossi - Camoranesi, Perrotta (Aquilani, 61'), Di Natale (Iaquinta, 75') - Toni (Borriello, 46').

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao