HLV của Inter mỉa mai Kaka và Milan
HLV Mancini cho rằng thay vì ngồi kể lể nguy cơ từ những pha phạm lỗi thô bạo, siêu sao người Brazil và các sếp ở CLB láng giềng nên từ bỏ bóng đá để chuyển sang làm... kế toán.
>Milan tức giận khi Kaka bị đối phương triệt hạ
 |
| Mancini không tán thành việc Kaka và Milan cứ mãi kêu ca về những pha vào bóng của đối phương. Ảnh: AK. |
Sau khi dính chấn thương trong trận thắng Palermo cuối tuần qua, chủ nhân Quả bóng vàng 2007 đã đăng đàn phàn nàn rằng các hậu vệ đối phương chỉ chực chờ đốn giò anh. Tiền vệ 26 tuổi đồng thời ngầm đổ lỗi cho giới trọng tài, những người mà anh cho rằng có một phần trách nhiệm vì đã nương tay với các pha phạm lỗi thô bạo.
Một ngày sau khi Kaka lên tiếng, Milan cũng "hùa" theo bằng thông cáo trên website chính thức. Đội chủ sân San Siro cáo buộc các đội bóng khác luôn vạch sẵn kế hoạch chi tiết và tinh vi nhằm triệt hạ trụ cột của họ mỗi khi vào sân. Phó Chủ tịch Galliani còn lo ngại rằng nếu không có hình thức bảo vệ hợp lý, Kaka có thể tái diễn bi kịch của Van Basten - treo giày khi đang trên đỉnh cao phong độ.
Từng là "thợ săn bàn" khét tiếng trong màu áo Sampdoria giai đoạn 1982-1997, Mancini không ít lần trở thành nạn nhân của những pha vào bóng ác hiểm từ các hậu vệ đối phương. Chính vì thế, ông hiểu và thông cảm nỗi đau mà Kaka đang chịu đựng: "Từ thời tôi còn thi đấu, những cú tắc quyết liệt trên mức cần thiết mà chẳng quan tâm đối thủ sẽ đau đớn như thế nào đã là ngón ngề phổ biến của các hậu vệ ở Serie A. Đến giờ, điều đó vẫn không thay đổi".
 |
| Khi còn thi đấu, Mancini cũng bị đối phương chơi xấu rất nhiều. Ảnh: AK. |
Nhưng không vì thế mà ông ủng hộ việc Milan và Kaka ca cẩm về nguy cơ rủi ro: "Không may cho những tiền đạo khi họ là mục tiêu số một của những pha vào bóng ác ý. Nhưng bóng đá luôn là vậy. Một khi bước chân vào môn thể thao này, chúng ta phải chấp nhận những nguy cơ như vậy. Nếu Milan và Kaka không muốn cậu ấy bị phạm lỗi, thì tốt nhất họ nên quên bóng đá đi và tìm một nghề khác phù hợp hơn như kế toán chẳng hạn".
Phương Minh