Thứ năm, 28/2/2008, 08:13 GMT+7

Barca 'nguội lửa' ngay tại Nou Camp

Kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trước một Valencia chơi cực kỳ chặt chẽ, đội bóng xứ Catalan đã phải chấp nhận phần thua thiệt khi bị cầm hòa 1-1 trong trận bán kết lượt đi, Cup Nhà vua Tây Ban Nha, diễn ra tối qua trên sân nhà.

Đội bóng áo trắng đã thành công trong việc hạn chế các mũi nhọn nguy hiểm của Barca.
Đội bóng áo trắng đã thành công trong việc hạn chế các mũi nhọn nguy hiểm của Barca.

"Sát thủ" Villa là người đưa Valencia vượt lên dẫn trước ở phút 70, sau một pha phối hợp phản công nhanh với Arizmendi.

Bị dẫn trước, trong thế trận đối phương chơi cực kỳ chặt chẽ, lẽ ra đội bóng xứ Catalan đã phải chấp nhận bị "muối mặt" trên sân Nou Camp, nhưng pha dứt điểm đầy kịch tính của Xavi khi cuộc so tài chỉ còn vài giây đã cứu họ khỏi sự bẽ bàng trước các khán giả nhà.

Công bằng mà nói, Barca là đội chơi lấn lướt hơn, nhưng Valencia lại tỏ ra chủ động hơn về mặt thế trận. Trong cuộc hành quân trở lại "chốn xưa", HLV Koeman, cựu cầu thủ ghi bàn quyết định giúp Barca đoạt Cup C1 năm 1992, đã tỏ ra khá thành công với chiến thuật mang đậm hương vị của xứ sở mỳ ống: phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, đồng thời chớp cơ hội phản công ngay khi có thể.

Giờ đây, với kết quả thuận lợi này, Valencia đang nắm ưu thế lớn để lọt vào chung kết khi chỉ cần cầm hòa 0-0 tối thiểu trong trận lượt về, nếu Koeman tiếp tục thành công với kiểu chiến thuật kinh điển này.

So với lần trở lại gần đây, dẫn dắt Benfica thua Barca 0-2 ở vòng tứ kết Champions League mùa 2005-2006, lần này
So với lần trở lại gần đây, dẫn dắt Benfica gặp thua Barca 0-2 ở vòng tứ kết Champions League mùa 2005 - 2006, lần này "Tin tin" thể hiện tốt hơn.

Quay trở lại với một vài diễn biến chính của cuộc so tài, hai đội đã cùng khởi đầu khá tốt khi chỉ trong 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, Barca có liên tiếp ba pha dứt điểm nguy hiểm, còn đội khách không được công nhận một bàn thắng. Tuy nhiên, với lợi thế về tâm lý được chơi trên sân nhà, gã khổng lồ xứ Catalan nhanh chóng biến trận đấu thành "cuộc đuổi bắt giữa mèo và chuột" nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi Valencía chủ động lùi sâu về phòng ngự bên phần sân nhà.

Nhờ kinh nghiệm đánh chặn tốt, các học trò của HLV Koeman đã vô hiệu hóa được hầu hết các ý đồ lên bóng của nhà cựu vô địch Champions League. Họ chỉ đôi lần để "sổng" Messi, sau giờ nghỉ, nhưng thủ môn Hildebrand đã chơi xuất sắc trong các tình huống gây sóng gió được tạo ra bởi thần đồng người Argentina.

Tỏ ra yếm thế, Valencia bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 70, sau một pha phản công chớp nhoáng. Bóng được tiền vệ Arizmendi tạt chìm đến chân Villa, và "sát thủ nội" số một Tây Ban Nha đã đánh bại thủ môn Valdes ở cự ly gần.

Trong khoảng thời gian sau đó, các cầu thủ khách đã phòng ngự một cách quả cảm, trước "cơn bão" được tạo ra trước khung thành của Hildebrand khi Barca dồn toàn lực lên tấn công. Nhưng, những nỗ lực đó là không đủ cho tới vài giây cuối cùng, chính xác là phút đá bù giờ thứ tư, khi Eto'o xâm nhập vòng cấm, dứt điểm và Hildebrand vẫn xuất sắc cứu thua, nhưng Xavi đã kịp xuất hiện để sút bồi gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Đội phó của Barca (trái) ăn mừng sau bàn thắng đem lại thế cân băng trước trận lượt về.
Đội phó của Barca (trái) ăn mừng sau bàn thắng đem lại thế cân băng trước trận lượt về.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdés; Zambrotta, Puyol, Milito, Abidal; Xavi, Touré Yaya, Deco (Iniesta, 69'); Messi, Henry (Boja, 69'), Eto'o.

Valencia: Hildebrand; Caneira, Helguera, Albiol, Moretti, Maduro, Banega (Baraja, 69'), Mata (Vicente, 80), Silva, Joaquín (Arizmendi, 62'), Villa.

Ngọc Tuấn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao