Giới chóp bu Milan bị khủng bố tinh thần
Nhà chức trách sở tại mới thắt chặt an ninh cho các nhà ĐKVĐ châu Âu sau khi một viên đạn kèm theo bức thư có nhiều lời lẽ nặng tính đe dọa được gửi đến trụ sở đội bóng này.
Chủ tịch Berlusconi, phó chủ tịch Galliani và HLV Ancelotti là những người bị đe dọa trực tiếp. Thông điệp mà kẻ nặc danh gửi đến bộ ba chóp bu trong hàng ngũ các rossoneri được viết bằng nét chữ rất to và có nội dung: "Các ông đáng bị ăn "kẹo đồng", vì thành thích bết bát của đội nhà và những lựa chọn sai lầm".
 |
| Bất chấp thành công vang dội mùa trước, Ancelotti, Berlusconi và Galliani vẫn bị các tifosi quá khích đe dọa. Ảnh: AK. |
Không khó để nhận ra bức thư ám chỉ việc Milan chơi tồi ở Serie A, Coppa Italy và phong độ sa sút của nhiều cầu thủ so với chính họ mùa trước. Theo báo giới Italy, nhiều khả năng một nhóm tifosi quá khích đứng sau vụ khủng bố tinh thần này, vì quá thất vọng với những gì thày trò HLV Ancelotti thể hiện trên mặt trận quốc nội.
Ngay sau khi nhận được bức thư, BLĐ Milan đã cầu viện nhà chức trách sở tại tăng cường an ninh cho đội bóng. Tuy nhiên, có lẽ do đã quen với những hành động quá khích như thế, nên đến giờ, Milan vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.
Tháng 3/2007, một vụ khủng bố tinh thần tương tự đã xảy ra với HLV Ancelotti khi ông nhận được thư đe dọa và vài viên đạn trong một bưu phẩm không đề tên người gửi. Xa hơn một chút, đầu năm 1996, các cầu thủ Milan cũng hứng nguyên một "cơn mưa" cà chua thối từ các tifosi nhà chỉ vì thành tích bết bát sau nửa đầu mùa giải.
Phương Minh