Derby Hà Nội bất phân thắng bại
Với lối chơi chặt chẽ và có phần cầu toàn, trận đấu chiều nay kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Thành Lương, cầu thủ thấp bé nhẹ cân nhất trên sân, mở tỷ số cho cho HN.ACB; còn Eduardo, tiền đạo cao to nhất, gỡ hoà cho Hoà Phát.
 |
| Tỷ số hoà không làm đội nào thất vọng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bầu không khí sôi động đã được tạo ra trên sân Hàng Đẫy trong trận khai mạc V-League chiều nay. Hơn 5.000 khán giả cùng nhiều quan chức ngành thể thao đã tới sân để cổ vũ cho hai đội thi đấu. Trên sân, cả HN.ACB và Hoà Phát đều quyết tâm giành chiến thắng. Sau nhiều pha bóng đẹp, phút 32, Thành Lương thực hiện cú đá phạt trực tiếp rất kỹ thuật, từ góc hẹp, bóng bay cong vào góc xa, vượt qua tầm truy cản của thủ môn Hoà Phát và bàn thắng mở tỷ số đã được thực hiện. Không chịu lép về và cũng chẳng muốn thất bại ngay trong trận ra quân, Hoà Phát dồn lên tấn công và đến phút 42, thế quân bình được thiết lập trở lại. Từ tình huống phối hợp không ăn ý giữa trung vệ và thủ môn HN.ACB, Eduardo dứt điểm vào khung thành bỏ trống, giúp Hoà Phát kiếm được một trận hoà. Dù không ai muốn chia điểm nhưng cả HLV Hoàng Văn Phúc và đồng nghiệp Trần Bình Sự đều hài lòng với một điểm có được trong ngày khai mạc.
HN.ACB vẫn giữ lại hai ngoại binh chất lượng cao đã giúp CLB trụ hạng thành công ở mùa trước là Mbabazi và Sesay để hợp cùng Macolin tạo thành cột sống nâng đỡ toàn đội. Bên cánh, HLV Hoàng Văn Phúc có tiền vệ Thành Lương rất khéo léo. Chính cầu thủ nhỏ con này đã gây bao sóng gió cho Hoà Phát trong trận đấu này. Chính cầu thủ với biệt danh "Lương dị" này là người tung cú sút hiểm hóc và đầy bất ngờ, bóng bay cầu âu vào góc xa, hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, mở tỷ số cho HN.ACB.
Trong khi đó, Hoà Phát chỉ còn lại cựu binh ngoại duy nhất là Alphonse, hai gương mặt mới là Eduadro Bar Quintanlha và Paulo Foiani cùng sự hỗ trợ của tiền vệ mới chuyển về từ SLNA là Văn Vinh tạo ra sự chắc chắn cho Hoà Phát ở khu vực giữa sân. Tận dụng chiều cao của các ngoại binh, HLV Trần Bình Sự chủ động cho các học trò chơi bóng dài và bóng bổng. Và phút 42, từ pha bóng bổng từ biên, thủ môn của HN.ACB là Việt Cường ra đẩy bóng nhưng không thành công và Eduadro rất nhanh dứt điểm vào lưới trống, gỡ hoà 1-1 đồng thời lấy một điêm quý giá về cho đội nhà.
Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét: "Cầu thủ hai đội đều thi đấu nỗ lực và cố gắng tránh thất bại. Trong trận này, lẽ ra HN.ACB phải được hưởng một quả penalty trong tình huống Lê Đức Tuấn bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, đó là bóng đá và chúng tôi hài lòng với một điểm có được trong trận khai mạc này".
| Vòng đầu V-League 2008 (Chủ nhật, ngày 6/1) |
|
Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 1-0 (Minh Phương 51'; trận đấu dừng ở phút 65 vì sự cố ánh sáng)
Hoà Phát Hà Nội - HN.ACB 1-1 (Eduardo 41' - Thành Lương 31')
Boss Bình Định - Đạm Phú Mỹ Nam Định 0-0
Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn - Halida Thanh Hoá 3-0 (John Wole 27', Trindade 43', A Vỹ 82')
SHB Đà Nẵng - Xi măng Hải Phòng 1-2 (Amaobi 55' - Đức Thắng 6', Ngọc Thanh 83')
TCDK Sông Lam Nghệ An - Khatoco Khánh Hoà 2-1 (Công Vinh 11', 47' - Hữu Chương 49')
Becamex Bình Dương - Thể Công 0-1 (Khánh Lâm 15') |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
TMN.SG |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| 2 |
SLNA |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| 3 |
Hải Phòng |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| 4 |
Thể Công |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| 5 |
HN.CB |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 6 |
Hoà Phát |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 7 |
Nam Định |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 8 |
Bình Định |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 9 |
Đồng Tâm |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
HAGL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
Khánh Hoà |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| 12 |
Đà Nẵng |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| 13 |
Bình Dương |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| 14 |
Thanh Hoá |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Minh Hải