Rooney góp đại công đưa MU vượt ải Aston Villa

Phải nhờ đến sự xuất hiện của ngôi sao tuyển Anh từ băng ghế dự bị, "Quỷ đỏ" mới rũ bỏ được khuôn mặt ủ ê để tìm đường vào vòng bốn Cup FA năm nay bằng thắng lợi 2-0. Chelsea cũng giành quyền đi tiếp một cách hết sức nhọc nhằn, tối qua.
>Clip các bàn thắng của MU / Bàn thắng may mắn của Chelsea

Chỉ ghi một bàn nhưng có thể xem Rooney là người đóng vai trò chủ đạo trong chiến thắng 2-0 của MU tối qua.

Tính từ tháng 10/1999 đến trước cuộc đối đầu tối qua, MU và Aston Villa đã gặp nhau 20 lần trên nhiều đấu trường. Trong từng ấy cuộc gặp gỡ, đội bóng thành Birmingham không một lần giành chiến thắng. Riêng tại Cup FA, Aston Villa cũng đã thua đến 9 trong tổng cộng 11 lần gặp MU.

Một số cặp đấu đáng chú ý

Chỉ riêng những con số ấy thôi, có lẽ, cũng đủ đẩy "cảm giác" giành chiến thắng của "Quỷ đỏ" lên cao hơn hẳn so với đối phương. Bên cạnh sự khó chịu của Aston Villa, rất có thể, thực tế lịch sử nêu trên vô tình khiến các học trò của HLV Ferguson trở nên chủ quan, dẫn đến một lối chơi không thật sáng và thế trận thiếu sự áp đặt cần thiết trong phần lớn thời gian.

Ngoại trừ Park Ji-sung ở cánh phải hàng tiền vệ, và Saha đơn thương độc mã trên hàng công, những vị trí đá chính còn lại của đại gia thành Manchester đều rất quen thuộc. Vậy nhưng, trong suốt 45 phút tẻ nhạt của hiệp một họ hầu như chỉ dăm ba lần áp sát được khung thành đội chủ nhà. Và cũng gần như chỉ một lần duy nhất có được cơ hội ngon ăn thực sự, khi thủ quân Ryan Giggs ập vào sát khu 5m50 bồi bóng sau cú dứt điểm bị đẩy ra của Ronaldo. Tuy nhiên, bóng lại chỉ đi chệch cột ra ngoài.

Giữa một tập thể thi đấu thiếu lửa - nơi Park Ji-sung và Saha gần như mất hút, Ronaldo thiếu hẳn sự bùng nổ thường thấy... nổi lên duy nhất Anderson. Ngôi sao trẻ người Brazil có lẽ là cầu thủ chơi nghiêm túc nhất của "Quỷ đỏ" trong thời gian có mặt trên sân, với nền tảng thể lực dồi dào và những tình huống lên công về thủ hợp lý. Không đóng góp trực tiếp vào chiến thắng, nhưng nhờ một phần nỗ lực của Anderson mà MU mới duy trì được thế trận an toàn trước đội chủ nhà chơi chặt chẽ và đôi khi tạo được những pha phản công có nét.

Sang hiệp hai, cục diện không có nhiều thay đổi. Hai đội ít tạo được sóng gió thực sự về phía khung thành của nhau. Tình huống đáng kể duy nhất trong quãng 25 phút đầu - thuộc về MU - cũng xuất phát chỉ từ một pha bóng cố định phút 56, khi Vidic đánh đầu chệch khung thành Aston Villa trong gang tấc sau quả đá phạt góc của Giggs. Nhận thấy sẽ khó mà tìm thấy được cơ hội chiến thắng nếu cứ duy trì lối đá và sức ép nhợt nhạt trên, HLV Ferguson quyết định thay đổi.

Hargreaves vào thay Saha. Nhưng, mấu chốt dẫn đến chiến thắng của MU chính là việc ông rút Park Ji-sung ra để nhường đất cho Rooney. Sự xuất hiện của ngôi sao tuyển Anh ngay lập tức mang lại hơi thở gấp gáp và nóng bỏng cho đội bóng thành công nhất lịch sử Cup FA (với thành tích 18 lần lọt vào trận chung kết). Đây mới là lúc MU có được những cơ hội thực sự có giá trị trước khi tìm được những bàn thắng.

Phút 79, Rooney tung ra một đường chuyền không thể hợp lý hơn cho Ronaldo băng xuống. Từ vị trí chếch về bên phải khu 16m50 đội chủ nhà, tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha trả bóng lại cho Rooney dứt điểm. Bóng hơi chếch qua góc xa khung thành Carson ra ngoài. Chỉ khoảng 2 phút sau tình huống này, MU tìm được bàn mở tỷ số quan trọng.

Bắt nguồn từ tình huống Giggs cướp được cơ hội và tổ chức đánh thành, Rooney có bóng. Anh chuyền cho Anderson để tiền vệ 19 tuổi đẩy lại cho Giggs đang băng lên bên cánh trái. Thủ quân MU dù bị thèo kèm nhưng vẫn tung ra được đường kiến tạo quá hiểm (loại được cả thảy 5-6 cầu thủ chủ nhà), tạo cơ hội cho Ronaldo ập vào dứt điểm cận thành trống trải, đưa đội khách vượt lên.  

Trước khi Rooney xuất hiện, ngay cả Ronaldo (áo trắng) cũng không cho thấy được cảm hứng thi đấu.

Khoảng 8 phút sau bàn mở tỷ số, Rooney tiếp tục để lại dấu ấn bằng cách trực tiếp ghi bàn. Từ một pha công thành bên cánh phải, Ronaldo hướng vào khu 16m50 đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm căng. Bóng đập chân một cầu thủ Aston Villa văng đến chỗ Rooney đang đứng rìa ngoài khu cấm địa. Không chần chừ, anh vung chân đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Carson vào trong lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Ngồi trên khán đài, tân HLV tuyển Anh Fabio Capello tỏ vẻ bình thản. Nhưng, có lẽ, những gì Rooney thể hiện trong khoảng 20 phút có mặt trên sân đủ để nhà cầm quân tài năng người Italy hài lòng và có thêm cảm hứng trước khi chính thức bắt tay vào công việc đầu tuần tới.

Đội hình thi đấu:

Aston Villa: Carson, Mellberg, Laursen, Davies, Bouma (Gardner, 83'), Petrov (Maloney, 75'), Reo-Coker, Barry, Young, Carew (Moore, 64'), Agbonlahor.
Dự bị không được sử dụng: Taylor, Knight.

MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Park (Rooney, 70'), Anderson, Carrick, Giggs (O'Shea, 90'), Ronaldo, Saha (Hargreaves, 79').
Dự bị không được sử dụng: Heaton, Nani.
Bàn thắng: Ronaldo 81', Rooney 89'.

Cũng tối qua, Chelsea có được chiến thắng 1-0 trước Queen's Park Rangers (QPR) để tiến bước vào vòng bốn. Tuy nhiên, đó là một thắng lợi khá yếu ớt của "The Blues".

Tối qua, Drogba lại ra sân sau khoảng một tháng trị thương nhưng anh không thể hiện được nhiều. Vài ngày tới, tiền đạo ngời Bờ Biển Ngà sẽ về nước làm nhiệm vụ quốc gia tại giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2008.

Là đội đang giữ Cup, đối thủ chỉ là CLB của hạng Nhất, được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt là lại sử dụng nhiều ngôi sao, tuy nhiên, đội bóng của HLV Avram Grant không thể tìm được một chiến thắng thuyết phục hơn.

Các cơ hội tạo được là không ít nhưng dàn sao áo xanh lại chỉ một lần duy nhất tìm được đường vào khung thành QPR. Đáng nói hơn khi đó là một pha phản lưới. Phút 28, Pizarro lựa bóng đến rìa vòng bán nguyệt trước khu 16m50 đội khách rồi tung ra cú sút cận chân thật lực. Bóng đập cột dọc dội ra trúng lưng thủ thành QPR lúc đó đã đổ người, văng vào trong lưới. 

Quãng giữa hiệp hai, Chelsea tăng cường thêm binh lực với những cái tên đình đám như Joe Cole, Ballack và đặc biệt là Drogba. Tuy nhiên, bàn thắng là điều có vẻ như quá xa xỉ với các ngôi sao áo xanh. Chiến thắng bình thường 1-0 dành cho Chelsea là kết quả cuối cùng.

Khó nhọc là điều không chỉ mình Chelsea cảm nhận được. Tối qua, thậm chí có khá nhiều đội bóng đang thi đấu ở Ngoại hạng đã bị loại bởi các CLB hạng dưới. Trong số các nạn nhân có Blackburn, Bolton, Everton và Birmingham.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Hilario, Ferreira, Ben-Haim, Alex, Ashley Cole, Wright-Phillips (Joe Cole, 79'), Obi, Sidwell, Sinclair (Drogba, 60'), Kalou, Pizarro (Ballack, 71').
Dự bị không được sử dụng: Taylor, Belletti.

Bàn thắng: Camp 28 phản lưới.

QPR: Camp, Hall, Stewart, Barker, Ainsworth (Agyemang, 46'), Connolly, Mahon, Rowlands, Ephraim (Balanta, 65'), Blackstock, Buzsaky (Lee, 50').
Dự bị không được sử dụng: Bolder, Walton

Doãn Mạnh

 
MENU
Về đầu trang

,