Thứ năm, 27/12/2007, 03:50 GMT+7

Chelsea chia điểm trong 'cơn mưa' bàn thắng và thẻ đỏ

Ba thẻ đỏ trực tiếp cùng 8 bàn thắng là quá đủ để sân Stamford Bridge như phải "nổ tung" khi chứng kiến cuộc chiến giữa đại gia thành London và Aston Villa tại vòng 19 giải Ngoại hạng Anh, tối qua.
>Video clip các bàn thắng

Theo truyền thống ở Anh và nhiều nước châu Âu, 26/12 được gọi là ngày lễ Tặng quà. Và có lẽ, với nhiều người, được chứng kiến trận hòa 4-4 giữa Chelsea và Aston Villa tối qua đã là một món quà lớn. Điều đó thậm chí có thể đúng với ngay cả các CĐV áo xanh.

Từ khá lâu rồi và rất hiếm hoi, Sheva mới lại có một trận đấu nhiều dấu ấn cá nhân. Nhưng Chelsea đã không thể thắng trận. Ảnh: AP.

Họ có thể buồn đôi chút vì "The Blues" chỉ có được một điểm tối qua, nên, nhiều khả năng sẽ lại bị các đội đứng trên nới rộng khoảng cách. Nhưng bù lại, họ đã được hưởng trọn một trong những trận đấu đậm chất Ngoại hạng nhất những năm qua với nhiều kịch tính xen lẫn yếu tố bất ngờ và quyết liệt đến tận những giây phút cuối trận.

Vòng 19 (giờ Hà Nội)

Tất cả diễn ra theo một kịch bản khó tưởng tượng nhất: Chelsea bị dẫn trước 0-2, trước khi tìm lại được thế cân bằng nhờ cú đúp của Sheva. Hai pha lập công sau đó của Alex và Ballack hai lần đưa đội chủ nhà vượt lên, nhưng những nỗ lực thi đấu không mệt mỏi của 10 cầu thủ Aston Villa buộc Chelsea khi đó cũng chỉ còn chơi với 9 người phải san điểm vào những phút cuối trận.

Có thể nói, trong bốn ông lớn của Ngoại hạng, mỗi đội đều có cho riêng mình những đối thủ kỵ "jeu". Nếu MU thường gặp khó mỗi khi đấu với Boro, Arsenal không ít lần bẽ mặt trước Bolton hay Blackburn, Liverpool phải kiêng dè mỗi khi gặp Everton thì với Chelsea, Aston Villa là cái tên chẳng dễ chịu chút nào.

Cụ thể là đã 9 năm qua, đại gia thành London chưa một lần khuất phục được đối thủ này trên sân khách (thua 3, hòa 6). Một trong những trận đấu đó - diễn ra hồi đầu tháng 9 năm nay - với nhiều người Chelsea có thể gọi là cơn ác mộng. Trận đó, "The Blues" nhợt nhạt thua trắng 0-2. Trận đó, ông chủ Abramovich hằm hằm bỏ về trước tiếng còi dứt cuộc. Và trận đó, vì vậy, được xem là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea phải đổi chủ ở chiếc ghế huấn luyện.

Jose Mourinho đã ra đi. Về thay ông là Avram Grant. Nhưng, ngay cả với sự đổi khác ấy, ngay cả khi "The Blues" đang có những ngày tháng đẹp đẽ cùng vị thuyền trưởng mới, ngay cả khi trận đấu tối qua diễn ra trên thánh địa Stamford Bridge họ cũng vẫn không đủ khả năng để tạo nên bước chuyển tích cực khi phải đối đầu với Aston Villa tối qua.

Vì ngoài sự kỵ "jeu", còn có những nguyên nhân khác nữa khiến Chelsea phải trải qua một trận đấu nghẹt thở như tối qua. Đó là vì Aston Villa lúc này đang có được thành tích khá ổn trên sân khách, khi đã 6 trận gần đây bất bại. Đó là vì Chelsea mất khá nhiều trụ cột trận này. Terry vắng mặt ở hàng thủ. Drogba không thể thi đấu trên tuyến đầu. Còn Lampard, chỉ có thể góp sức trong nửa hiệp đầu rồi phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Ballack.

Lối chơi quả cảm của Aston Villa đã ngăn bước chân chiến thắng của Chelsea. Ảnh: AP.

Từng ấy yếu tố hội lại là quá đủ để Aston Villa chơi như lên đồng ở những phút đầu tiên. Trung bình trong khoảng 8 phút đầu, cứ mỗi phút, đội khách lại có một lần dứt điểm về phía cầu môn đối diện. Trong khi con số tương tự bên phía Chelsea chỉ là một. Chưa để lại những sóng gió thực sự nhưng những pha hãm thành liên tiếp của Agbonlahor rồi Ashley Young ở hai bên cánh cũng dần hóa lỏng hàng thủ áo xanh, tạo tiền đề cho hai bàn thắng liên tiếp của Shaun Maloney.

Phút 14, cướp bóng từ chân Salomon Kalou bên cánh phải, Agbonlahor tỉa vào khu cấm địa đội chủ nhà. John Carew đánh đầu khống chế trước khi Maloney băng lên đệm nhẹ từ cự ly chỉ chừng 5 m, mở tỷ số cho Aston Villa. Có được lợi thế tinh thần trước, đội khách càng thi đấu hay hơn đủ để đánh bật những pha lên bóng hòng tìm bàn gỡ của Chelsea. Thậm chí, họ còn đủ bạo dạn để chơi đôi công trong những tình huống cụ thể.

Và một lần như thế đã mang lại cho đội bóng của HLV Martin O'Neill bàn nhân đôi cách biệt đầy bất ngờ vì có sự góp công của chính thủ thành Petr Cech. Phút 44, Maloney đột phá bên cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách chừng 18 m. Bóng đi không quá hiểm và lực sút không thật mạnh nhưng trong thoáng lóng ngóng, thủ thành số một Chelsea lại để bật qua tay góp phần nâng tỷ số lên 2-0 cho đối thủ.

Khoảng một phút sau đó, Chelsea bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cùng lợi thế hơn người. Trong một pha đánh chặn, Zat Knight của Aston Villa phạm lỗi với Ballack ngay trong khu cấm địa. Trung vệ người Anh phải nhận thẻ đỏ, còn Chelsea tất nhiên được hưởng phạt đền. Trên chấm đá phạt, Sheva không gặp nhiều khó khăn để hạ thủ thành Carson.  

Đây chính là bước đệm tích cực với Chelsea trước khi bước sang hiệp hai - hiệp đấu họ có những dấu hiệu khởi sắc, chủ động và sắc nét hơn. Mà hai bàn thắng liên tiếp sau đó là một phần thưởng xứng đáng. Phút 50, nhận bóng từ chân Kalou, Sheva xử lý rồi "nã đại bác" từ khoảng cách chừng 20 m chếch về bên cánh phải làm tung nóc lưới đội khách, quân bình tỷ số 2-2.

Nhân đà hưng phấn, đại gia thành London tiếp tục tràn lên ép sân. Và Sheva đã lại để lại dấu giày trận này bằng đường chuyền tinh tế cho trung vệ Alex, trong một lần lên tham gia tấn công, dứt điểm gọn gàng vào góc xa khung thành Carson. 3-2 cho Chelsea và Stamford Bridge như muốn nổ tung. Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài được khoảng 5 phút. Từ quả treo bóng của Ashley Young chếch về bên cánh trái, Martin Laursen bật cao đệm chân phải gỡ hòa 3-3 cho Aston Villa.

Ngoài các bàn thắng, thẻ phạt cùng những vụ va chạm là nguyên nhân góp phần làm nóng trận đấu tối qua. Ảnh: AP.

Những bàn thắng liên tiếp như chưa đủ làm không khí thêm nóng. Phút 80, Carvalho đánh dấu thêm cho sự quyết liệt bằng chiếc thẻ đỏ thứ hai của trận đấu, sau pha tung cả hai chân đạp vào Agbonlahor. Sự kiện này đánh dấu khoảng 10 phút điên rồ của trận đấu, nơi có đến thêm hai bàn thắng và một chiếc thẻ đỏ nữa. Phút 87, Chelsea lại một lần nữa vượt lên dẫn 4-3 nhờ quả đá đẹp mắt của Ballack chếch về bên cánh trái.

Mọi chuyện tưởng đến đó là an bài thì đúng vào phút cuối cùng, pha dùng tay chơi bóng của Ashley Cole trong khu cấm địa đã dẫn đến một kết cục khác. Hậu vệ tuyển Anh bị truất quyền thi đấu, và Chelsea chịu phạt đền. Và thủ quân Barry không mắc sai lầm nào, đánh bại Petr Cech để mang về một điểm cho đội nhà với trận hòa 4-4 nghẹt thở.  

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ferreira, Alex, Carvalho, Ashley Cole, Kalou, Essien, Lampard (Ballack, 26'), Joe Cole, Pizarro (Obi, 85'), Shevchenko (Wright-Phillips, 82').
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Ben-Haim.

Thẻ đỏ: Carvalho (80'), Ashley Cole (90').

Bàn thắng: Shevchenko 45' pen, 50', Alex 66', Ballack 88'.

Aston Villa: Carson, Mellberg, Laursen, Knight, Bouma (Harewood 90), Maloney (Davies 46), Reo-Coker, Barry, Young, Carew (Moore 78), Agbonlahor.
Dự bị không được sử dụng: Taylor, Gardner.

Thẻ đỏ: Knight (45').

Bàn thắng: Maloney 14', 44', Laursen 72', Barry 90' pen.

Ngoại hạng Anh 2007-2008

Hà Uyên

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao