Thứ tư, 19/12/2007, 09:17 GMT+7

Barca khôn khéo né sự trừng phạt của UEFA

Lẽ ra, trong hai trận tới tại Champions League (vòng loại trực tiếp), "gã khổng lồ" xứ Catalan sẽ phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo trên sân của HLV trưởng.

Rijkaard (trái) "gấu ó" với trọng tài người Italy, Stefano Farina, trong trận hòa Lyon 2-2 tại sân khách Gerland.
Rijkaard (trái) "gấu ó" với trọng tài người Italy, Stefano Farina, trong trận hòa Lyon 2-2 tại sân khách Gerland.

Nhưng, án phạt trên chỉ còn một nửa do HLV Rijkaard đã tự "thụ án" trước một trận, khi nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Johan Neesken trong trận tiếp Stuttgart trên sân nhà, ở lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng (mang tính thủ tục), còn bản thân "rút" lên khán đài.

Trước đó, ở lượt thứ năm (gặp Lyon), nhà cầm quân người Hà Lan đã phải nhận thẻ đỏ vì hành động chạy ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản ứng dữ dội về quyết định của trọng tài chính và trọng tài thứ tư.

Tại vòng hai (loại trực tiếp), Barca sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân khách, do hoàn tất vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Lễ bốc thăm phân cặp sẽ được tổ chức vào chiều thứ sáu tới.

Thùy Dương

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao