Thứ sáu, 7/12/2007, 11:18 GMT+7

Ngoại hạng Anh đi tiếp, nhưng thành nạn nhân của bạo lực

Các đội bóng xứ sở sương mù vốn nổi tiếng với không ít CĐV dữ dằn. Nhưng tối qua, họ mới chính là bên bị thiệt hại, tại Cup UEFA, trong lúc các CLB giành được những kết quả thuận lợi.

Cú sút phạt chính xác của Berbatov.
Cú sút phạt chính xác của Berbatov.

Tottenham bị chủ nhà Anderlecht dẫn trước bởi bàn thắng của Bart Goor ở phút 68. Nhưng chỉ 3 phút sau, Berbatov đã gỡ hòa cho đội khách từ chấm phạt đền. Với kết quả này, thày trò HLV Juande Ramos giành được 1 điểm quan trọng, vươn lên dẫn đầu bảng G và nhờ đó sớm đoạt vé vào vòng sau.

Nhưng, trận hòa quan trọng của Tottenham đã bị phủ mây đen bạo lực, khi đội này phải hứng chịu cơn giận dữ từ các CĐV của Anderlecht. Bật lửa, thanh sắt và một số vật khác được hooligan chủ nhà ném xuống, gây tình trạng mất ổn định trên sân.

"Tôi đã thi đấu 4 năm ở Bỉ và có lẽ họ ghét tôi", tiền vệ Didier Zokora của đội bóng Anh tâm sự, sau khi bị ném bật lửa vào đầu. May mắn hơn, thủ môn Paul Robinson né được các vật thể lạ, trước khi nộp một thanh sắt cho trọng tài thứ tư.

Đầu mùa này, Anderlecht đã bị liên đoàn bóng đá châu Âu phạt do để xảy ra bạo lực khi tiếp Fenerbahce, ở vòng sơ loại Champions League. Với những gì mới diễn ra, có lẽ hậu quả sẽ còn nặng hơn.

Đội hình thi đấu:

Anderlecht: Zitka, Wasilewski, Juhasz, Van Damme, Deschacht, Hassan, Biglia, Polak, Goor, Mpenza (Baseggio 72), Frutos (Thereau 55).

Tottenham: Robinson, Chimbonda, Dawson, Zokora, Lee (Stalteri 81), Lennon, Jenas, Huddlestone, Malbranque, Keane (Berbatov 59), Bent (Defoe 72).

Thủ môn Robinson nộp vật chứng cho trọng tài.
Thủ môn Robinson nộp vật chứng cho trọng tài.

Ở một trận khác có sự tham gia của đại diện giải Ngoại hạng, Bolton đã hạ chủ nhà Red Star Belgrade (Serbia) 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Gavin McCann, qua đó hầu như chắc chắn sẽ có mặt ở vòng đấu kế tiếp. Tuy nhiên, trận này cũng bị ám ảnh bởi bạo lực khi trước giờ khai cuộc, hàng trăm CĐV của đội bóng Anh "được" cảnh sát quản thúc tại khách sạn Hotel National.

Lý do là vì lực lượng an ninh tuần trước đã đụng độ với hooligan của Red Star, và họ lo ngại sự xuất hiện của các CĐV có tiếng "máu chiến" như của Bolton sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng. Các "nạn nhân" bị quản thúc chỉ được tới sân xem trận đấu ngay trước giờ bóng lăn và không được tự do tham quan thủ đô của Serbia. Sự cố này đã làm ban lãnh đạo Bolton rất bất bình.

Thùy Dương

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao