Inzaghi bước lên ngai vàng kỷ lục khi Milan đoạt ngôi đầu
Tối qua, đội bóng áo sọc đỏ đen đã hạ Celtic 1-0, trong trận đấu sớm ở lượt 6 vòng bảng Champions League, qua đó đoạt ngôi đầu. Nhưng có một sự kiện còn quan trọng hơn chiến thắng này: Inzaghi phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Muller.
>Video clip bàn thắng đi vào lịch sử của "Siêu Pippo"
Pha lập công duy nhất trong trận đấu tối qua là bàn thắng thứ 63 của Inzaghi tại tất cả các Cup châu Âu, đẩy thành tựu của siêu tiền đạo trong quá khứ có biệt danh "Der Bomber" (cỗ máy dội bom) xuống vị trí thứ hai.
 |
| Không giành vinh quang cá nhân lớn như đồng đội Kaka, song lão tướng số 9 của Milan cũng có nhiều niềm vui trong năm 2007: ghi hai bàn quyết định trong trận chung kết Champions League và phá kỷ lục bất hủ của Gerd Muller. |
Tuy thua nhưng Celtic vẫn nối gót Milan vào vòng hai vì trong trận đấu diễn ra cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Shakhtar Donetsk đã để thua Benfica 1-2, ngay trên sân nhà.
Có thể nói, đây là kết quả tốt đẹp đối với cả hai. Milan của Kaka không muốn thua (dù đã đoạt vé từ lâu) khi anh vừa nhận danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu". Còn Celtic, đội cần 1 điểm, vẫn giành quyền đi tiếp dẫu trắng tay trên sân San Siro.
Xét theo cục diện trận đấu, 1-0 cũng là tỷ số hợp lý khi Celtic dù rất quyết tâm song nỗ lực của họ cũng chỉ đủ cầm cự, chứ chưa thể nói tới khả năng đánh bại nhà ĐKVĐ ngay tại xứ sở mỳ ống. Với mục tiêu đoạt ngôi đầu bảng, để tăng hy vọng có một cặp đấu "dễ thở" ở vòng hai, Milan đã nắm quyền chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Hàng loạt tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trước khung thành thủ môn Boruc. Trong đó, Kaka - cầu thủ mới khoe "Quả bóng vàng châu Âu" với khán giả trên sân San Siro - sút một quả ra ngoài, còn Pirlo đá phạt trực tiếp chệch khung gỗ trong gang tấc.
 |
| Kaka vẫn đóng tốt vai trò nhạc trưởng, dù không trực tiếp ghi bàn. |
Phải đợi tới phút 70, thế bế tắc mới được Inzaghi phá vỡ. Trong một pha tấn công bài bản bên cánh phải, Kaka "châm ngòi" để Cafu xâm nhập cấm địa. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại Serie A, hậu vệ người Brazil đã căng ngang rất chuẩn, qua cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương, tạo điều kiện cho "Super Pippo" dễ dàng đệm lòng làm tung lưới Celtic. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Đội hình thi đấu:
AC Milan: Kalac, Cafu, Bonera, Simic (Kaladze 29), Favalli, Gattuso, Pirlo (Brocchi 74), Ambrosini, Kaka, Seedorf (Gourcuff 69), Inzaghi.
Bàn thắng: Inzaghi 70.
Celtic: Boruc, Caldwell, Pressley, McManus, O'Dea, Jarosik (Zurawski 78), Donati (Sno 71), Scott Brown, Hartley, McGeady, McDonald (Vennegoor of Hesselink 65).
Bảng D
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Bàn thắng |
Bàn thua |
Điểm |
| 1 |
*AC Milan |
6 |
4 |
1 |
1 |
12 |
5 |
13 |
| 2 |
*Celtic |
6 |
3 |
0 |
3 |
5 |
6 |
9 |
| 3 |
Benfica |
6 |
2 |
1 |
3 |
5 |
6 |
7 |
| 4 |
Shakhtar |
6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
11 |
6 |
Thùy Dương