Thứ sáu, 23/11/2007, 12:08 GMT+7

Beckham vẫn tự tin hướng đến World Cup 2010

Không đạt được ước nguyện dự Euro 2008, nhưng Becks hy vọng sẽ tham gia giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nam Phi sau đây 3 năm. Anh cũng bày tỏ quan điểm về người kế vị McClaren dẫn dắt ĐTQG sắp tới.
>Beckham và McClaren chung nỗi đau

Beckham không muốn trận thua Croatia là dấu chấm hết cho sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của anh. Ảnh: Reuters.
Beckham không muốn thất bại dưới tay Croatia là dấu chấm hết cho sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của anh. Ảnh: Reuters.

"Ngay lúc khởi nghiệp, tôi đã luôn ao ước được khoác trên mình màu áo của ĐTQG và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nghỉ ngơi nếu đội tuyển vẫn cần mình. Có lẽ mục tiêu đó hơi viển vông, nhưng trước mắt, tôi muốn chinh phục cột mốc chơi 100 trận cho tuyển Anh", Beckham tâm sự với hãng AP hôm qua.

Với 99 lần ra sân trong sắc áo tuyển Anh, cựu tiền vệ MU có lẽ sẽ hoàn thành mục tiêu trong tương lai không xa. Đây là điều mà có lẽ một năm rưỡi về trước, bản thân anh cũng không dám nghĩ đến. Đó là thời điểm Beckham tuyên bố thôi giữ băng thủ quân và gần như ngay lập tức bị gạt khỏi mọi kế hoạch của McClaren, người lên thay Eriksson dẫn dắt tuyển Anh sau kỳ World Cup 2006 không thành công.

Phải đến khi "Tam sư" rơi vào tình trạng "hấp hối" ở vòng loại Euro 2008 hồi tháng 5 vừa qua, McLaren mới gọi lại Beckham cho chiến dịch giải cứu đội nhà. Nhưng vì chấn thương, đóng góp của anh rất hạn chế - chỉ đá 2 trận giao hữu và 2 trận vòng loại Euro 2008. Trận gặp Croatia hôm thứ tư - trận thứ 99 của Beckham cho ĐTQG, tiền vệ 32 tuổi vào sân từ hiệp hai và có pha "dọn cỗ" cho Crouch ghi bàn. Nhưng ngần ấy vẫn không đủ giúp tuyển Anh tránh khỏi thất bại 2-3 và chung cuộc, trở thành "kẻ chầu rìa" tại Euro 2008.

Beckham không đóng góp gì nhiều cho đội tuyển Anh, sau khi tái xuất hồi tháng 5. Ảnh: AP.
Beckham không đóng góp gì nhiều cho đội tuyển Anh, sau khi tái xuất hồi tháng 5. Ảnh: AP.

Cũng vì trận thua Croatia mà McClaren bị sa thải, kết thúc 18 tháng làm HLV trưởng tuyển Anh, còn Beckham thì tan giấc mộng dự giải đấu lớn thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp (cựu cầu thủ Real Madrid từng dự World Cup 1998, 2002, 2006 và Euro 2000, 2004). Sớm muộn gì một vị thuyền trưởng mới cũng sẽ được LĐBĐ Anh (FA) chỉ định. Nhưng dù người kế nhiệm McClaren là ai, Beckham vẫn sẽ nỗ lực để tiếp tục đứng trong hàng ngũ tuyển Anh chiến đấu cho mục tiêu dự World Cup 2010.

"Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể cống hiến cho ĐTQG. Hy vọng rằng tôi sẽ còn chơi bóng và chơi tốt để có thể cùng tuyển Anh tranh tài tại Nam Phi. Ai mà biết được điều gì sẽ diễn ra? Mọi thứ thay đổi nhanh lắm, tôi đã chứng kiến điều ấy suốt một năm qua rồi", thủ quân của Los Angeles Galaxy lạc quan bày tỏ.

Về HLV trưởng tương lai của tuyển Anh, Beckham tin rằng nhiều khả năng một ông thày ngoại sẽ đuợc FA chọn lựa. "Không có nhiều nhà cầm quân giỏi người bản địa đang tự do. Trong khi đó, các HLV người nước ngoài tài năng và không có ràng buộc vào lúc này thì lại rất sẵn", anh lý giải.

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao