Thứ tư, 7/11/2007, 11:30 GMT+7

'Siêu Pippo' hài lòng vì cho Shevchenko 'hít khói'

Tránh đề cập đến việc san bằng kỷ lục ghi bàn gắn liền với tượng đài Muller, nhưng Inzaghi lại mãn nguyện khi biết rằng anh đã vượt qua người đồng đội cũ đang chơi cho Chelsea trên bảng vàng các chân sút hàng đầu ở Cup châu Âu.
>Inzaghi đi vào lịch sử trong ngày Milan đại thắng

Bị lãng quên trong làn sóng những lời ngợi ca Gilardino và tin tức lạc quan về tình hình sức khỏe của Ronaldo, nhưng chỉ với nửa giờ ngắn ngủi hiện diện trong trận gặp chủ nhà Shakhtar hôm qua, lão tướng người Italy cho thấy anh chưa hết thời như ai đó đã độc miệng nhận xét trong thời gian gần đây. Kinh nghiệm và bản năng săn bàn của một "sát thủ chuyên nghiệp" giúp Inzaghi tỏa sáng gần như ngay sau khi vào sân thay Gilardino. Anh ghi bàn mở tỷ số, kiến tạo cho Kaka nhân đôi cách biệt rồi đích thân ấn định kết quả trận đấu ở những giây cuối cùng, giúp Milan thắng đậm 3-0 và đặt một chân vào vòng 16 đội.

Inzaghi hoàn toàn đủ khả năng phá kỷ lục của Muller trong tương lai không xa.
Inzaghi hoàn toàn đủ khả năng phá kỷ lục của Muller trong tương lai không xa.

Cú đúp bàn thắng ở trận này còn giúp Inzaghi sánh ngang với Gerd Muller - "thợ săn" khét tiếng của Bayern Munich giai đoạn 1964 -1979 - như là chân sút thứ hai từ trước đến nay đạt ngưỡng 62 lần lập công ở các giải đấu châu Âu cấp CLB. Nhưng "Siêu Pippo" chẳng mấy quan tâm đến chuyện anh đã đi vào lịch sử. "Với tôi, 2 lần vô địch Champions League với Milan mới là điều đáng tự hào. Còn các con số hay kỷ lục gì đó chỉ là cái để chúng ta cười vào mũi những kẻ cho rằng hàng tiền đạo của Milan đã quá già", "gà son" của Milan lạnh lùng phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

Tuy vậy, Inzaghi chợt trở nên hứng thú một cách lạ thường khi các phóng viên nhắc đến người đồng đội cũ Shevchenko. Tính đến trước loạt trận hôm qua, anh và đồng nghiệp người Ukraine vẫn xếp ngang hàng ở vị trí thứ hai sau Gerd Muller, với cùng 60 bàn, trên bảng vàng những chân sút hàng đầu ở các Cup châu Âu. Nhờ 2 lần sút tung lưới Shakhtar, Inzaghi đã vượt qua người đồng đội cũ mà anh luôn sát cánh trong hàng ngũ các rossoneri. Anh tâm sự: "Thật tuyệt khi bỏ Sheva lại phía sau, bởi cậu ấy là tay săn bàn cừ khôi và từng chơi cùng tôi ở Milan. Tôi thật sự hài lòng vì điều đó".

Inzaghi rất vui khi qua mặt
Inzaghi rất vui khi qua mặt "chiến hữu" một thời Shevchenko. Ảnh: RAI.

Về những gì đã diễn ra ở RSC Olympiyskiy hôm qua, Inzaghi cười to và nhận xét hóm hỉnh: "Tôi may mắn được chơi trong một tập thể mà các thành viên khác đều tạo điều kiện cho tôi ghi bàn. Nếu không có Milan, còn lâu tôi mới ghi được ngần ấy bàn thắng ở châu Âu. Tôi không có thói quen nhường cơ hội cho người khác, nhưng trong tình huống Kaka nâng tỷ số lên 2-0, tôi nghĩ mình đã lựa chọn chính xác khi chuyền bóng cho cậu ấy dứt điểm. Kaka cũng không để tôi thiệt thòi khi đáp lễ với pha dọn cỗ ở phút cuối cùng".

Từ phía ban huấn luyện, HLV Ancelotti đề cao phong cách chuyên nghiệp của Inzaghi. "Dù tôi không để cậu ấy ra sân nhiều trong thời gian gần đây, cậu ấy vẫn tập luyện chăm chỉ. Thật ra, tôi hiểu Pippo cảm thấy rất khó chịu khi cứ mãi ngồi trên ghế dự bị, nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy kiên trì chờ cơ hội. Tối qua, Pippo đã chơi tuyệt vời khi vào sân. Bàn mở tỷ số của cậu ấy buộc Shakhtar phải từ bỏ lối đá phòng ngự phản công thận trọng và nhờ đó, Milan dễ đá hơn rất nhiều".

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao