Thứ ba, 6/11/2007, 07:01 GMT+7

Liverpool, cần lắm một cơn giận dữ

Chấn thương. Thành tích kém cỏi. Đang bị đẩy tới miệng vực và có thể phải chia tay Champions League ngay ở vòng bảng. Mọi chuyện như đang chống lại "Lữ đoàn đỏ". Tiếp Besiktas tối nay, thày trò HLV Benitez biết rằng họ đã ở bước đường cùng.
>Lịch đấu, kết quả, bảng điểm vòng bảng

Liverpool liệu có tháo được "gông cùm"?

Sau ba trận đã đấu ở Champions League mùa này, có một đội bóng Anh mới chỉ kiếm được một trận hoà. Còn lại là hai thất bại. Cay đắng hơn khi một trong hai lần vấp ngã ấy lại diễn ra ngay trên sân nhà - nơi từng được cho là thành trì khó xâm phạm của đội bóng ấy. Với những gì đã có 3 năm qua tại đấu trường danh giá cấp CLB, có lẽ không ít người sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi biết rằng đội bóng ấy là Liverpool. Đội bóng mà cách đây cách đây ba mùa giải còn ngạo nghễ trên ngôi vô địch và hiện còn là đương kim á quân.

Loạt trận thứ tư

Tại bảng A, "Lữ đoàn đỏ" hiện đứng bét bảng, kém đội dẫn đầu Marseille 6 điểm và đang đứng trước nguy cơ bị loại rất cao. Nếu đặt đội bóng này vào một giai đoạn khác, hay chỉ cần ở vào đầu mùa giải năm nay thôi, người Liverpool có lẽ vẫn có quyền bình tâm. Nhưng, lúc này thì khác. Ở Liverpool giờ có quá nhiều vấn đề để nói. Một câu chuyện quá cũ, nhưng không thể không nhắc đến là chiến thuật của HLV Benitez. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha như cố tình thách thức dư luận khi sau những chuỗi trận không thành công gần đây vẫn không có những điều chỉnh thích hợp hơn cho chính sách xoay vòng cầu thủ của ông (lần gần đây nhất Benitez giữ nguyên đội hình diễn ra cách nay đã hơn một năm). Điều ấy khiến lối chơi của Liverpool không tài nào tìm được sự ăn ý cần thiết. Và kỳ lạ thay khi mục tiêu của chính sách này là nhằm dưỡng sức cho các ngôi sao, nhưng thực tế, nhiều con bài chiến lược của đội bóng áo đỏ như Xabi Alonso, như Daniel Agger lại đều đang phải ngồi dưỡng thương. Cho đến lúc này, khả năng ra sân của chân sút hàng đầu Torres thậm chỉ cũng chỉ là 50-50.

Tối nay, Liverpool được đá trên sân nhà. Nhưng có lẽ, hiếm có khi nào cái lợi thế ấy lại bị xem nhẹ như hiện nay. Cũng dễ hiểu thôi khi mà tại đây, họ đã bị Marseille đánh bại 1-0 ở lượt trận thứ hai mùa này. Không thể xem lần vấp ngã ấy là tai nạn. Vì thành tích kém cỏi trên sân nhà của Liverpool mùa này đã thành một chuỗi dài. Điển hình nhất là việc họ mới chỉ thắng được một lần duy nhất trong 6 trận đã đấu ở Anfield tại Ngoại hạng mùa này (trước tân binh bé bỏng Derby).

Trong lịch sử, mới chỉ có 6 trong số 87 đội (khoảng 7 %) có được một điểm hoặc ít hơn sau ba lượt trận đầu tiên như Liverpool vượt qua được vòng bảng (Dynamo Zagreb, Newcastle, Lokomotiv Moscow, Arsenal, Porto và Bremen). Trong số những đội trên trừ Bremen chỉ cần 6 điểm để đi tiếp, các đội còn lại cần ít nhất một trận hòa và hai chiến thắng mới vượt qua được vòng bảng. Có thể nói, cánh cửa trước mặt Liverpool vì vậy đã quá hẹp.

"Nhưng từ bỏ hay cảm thấy hối tiếc không phải là điều chúng tôi đang nghĩ đến lúc này", thủ quân Gerrard mạnh mẽ khẳng định trước giờ lâm trận. "Với bối cảnh hiện nay, thực sự là đang có một ngọn núi quá lớn mà chúng tôi phải vượt qua. Nhưng đang có một niềm tin thực sự trong tập thể đội bóng rằng, chúng tôi có thể vượt qua khó khăn này. Trước đây chúng tôi đã có nhiều lần lâm vào tình cảnh như hiện nay. Quá nhiều lần là đằng khác. Nhưng chúng tôi đều biết cách để vượt qua".

Đứng dậy đi nào, Liverpool!

Cách đây ba mùa giải, trong trận chung kết đã đi vào lịch sử ở Istanbul, "Lữ đoàn đỏ" đã có cuộc ngược dòng vĩ đại. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, họ dính đến ba bàn thua trắng. Nhưng sang hiệp hai, Gerrard và các đồng đội của anh đã làm mọi chuyện đổi khác. Một bàn, hai rồi ba bàn thắng liên tiếp của đại diện nước Anh đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Để rồi trên loạt sút penalty may rủi, Liverpool giành chiến thắng.

Giờ đây, "Lữ đoàn đỏ" đang lâm vào tình cảnh tồi tệ như trong hiệp một của trận chung kết cách đây ba năm. Và tối nay, khi vòng bảng bắt đầu giai đoạn hai, liệu họ có lại tìm được sự bắt đầu mới đẹp như hiệp hai của trận chung kết huyền thoại năm đó không? Câu trả lời không nằm ở HLV Benitez. Điều đó cũng không nằm ở Gerrard, Kuyt hay bất cứ một cá nhân Liverpool nào khác. Nó nằm ở tất cả, nằm ở một tập thể đã đến lúc phải nắm chặt tay nhau mà thi đấu. Không, có lẽ, chiến đấu thì chính xác hơn.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Hyypia, Arbeloa; Benayoun, Gerrard, Voronin, Babel; Crouch, Kuyt.

Besiktas: Hakan Arikan; Tandogan, Diatta, Toraman, Uzulmez; Delgado, Cisse, Ozkan; Higuain, Bobo

Bảng A

TT  Đội Trận  Bàn thắng  Bàn thua  Điểm 
 1 Marseille 3 2 1 0 4 1 7
 2 Porto 3 1 2 0 3 2 5
 3 Besiktas 3 1 0 2 2 4 3
 4 Liverpool 3 0 1 2 2 4 1

Khác với Liverpool, tối nay Chelsea sẽ lâm trận với một tâm trạng hoàn toàn khác khi đến làm khác trên sân Schalke 04. Với 7 điểm sau ba trận, "The Blues" nghiễm nhiên sẽ vào luôn vòng trong nếu giành trọn ba điểm trên đất Đức đồng thời, Rosenborg đánh bại Valencia tại Mestalla (lượt đi, đại gia Tây Ban Nha đã bất ngờ gục ngã 0-2 trên đất khách).

Chelsea đang hăm hở tiến về phía trước.

Xét trên nhiều phương diện, ngoài yếu tố sân khách, Chelsea được đánh giá cao hơn Schalke tối nay. Tuy vẫn còn một vài ca chấn thương của Terry, Ferreira hay Ashley Cole nhưng với khả năng xoay trở khá khéo léo của HLV Avram Grant, cỗ máy màu xanh đang vận hành khá trơn tru. Mà minh chứng là loạt những chiến thắng thuyết phục, đậm đà gần đây của họ tại Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Schalke lúc này vẫn không có được phong độ tốt nhất. Cuối tuần trước, họ thậm chí để thua đội bét bảng Energie Cottbus 0-1 ở Bundesliga. Khó khăn với đại diện nước Đức chưa dừng ở đó khi chân sút hàng đầu của họ Kevin Kuranyi nhiều khả năng cũng không thể ra sân trận này vì chấn thương. Ở lượt đi, chính việc không có sự phục vụ của ngôi sao tuyển Đức mà đội bóng của HLV Slomka đã gặp nhiều khó khăn trong khả năng công thành rồi để thua 0-2. Tối nay, kết quả với họ có thể sẽ không tồi đến thế, nhưng nhiều khả năng, họ sẽ chẳng thể trả được món nợ với Chelsea.

Bảng B

TT  Đội Trận  Bàn thắng  Bàn thua Điểm 
 1 Chelsea 3 2 1 0 5 2 7
 2 Rosenborg 3 1 1 1 3 3 4
 3 Valencia 3 1 0 2 2 4 3
 4 Schalke 3 1 0 2 2 3 3

Đội hình xuất phát dự kiến:

Schalke 04: Neuer; Rafinha, Bordon, Krstajic, Westerman; Rakitic, Grossmuller, Jones, Batramamovic; Lovenkrands, Larsen.

Chelsea: Cech; Belletti, Alex, Carvalho, Bridge; Essien, Lampard, Makelele; J Cole, Drogba, Malouda.

Doãn Mạnh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao