Thứ hai, 5/11/2007, 06:29 GMT+7

U23 Việt Nam thất bại trong ngày kết thúc Cup Agribank

Nỗ lực thi đấu với đội hình gồm nhiều cầu thủ sẽ đá chính ở SEA Games sắp tới, nhưng đội quân của HLV Riedl vẫn phải nhận phần thua 1-2 trước U23 Phần Lan, và mất ngôi á quân vào chính tay đối thủ này. U23 Uzbekistan nhận chức vô địch.

Phần Lan (xanh) đoạt ngôi á quân. Ảnh: Quốc Khánh.
Phần Lan (xanh) đoạt ngôi á quân. Ảnh: Quốc Khánh.

Ở trận đấu trước đó chiều nay, U23 Uzbekistan hoà 1-1 với Zimbabwe, qua đó đội bóng Trung Á giành ngôi vô địch với 7 điểm sau 3 trận.

Còn với U23 Việt Nam, họ chỉ cần hoà trận cuối này là đủ giành vị trí thứ nhì. Tuy nhiên, lượng cổ động viên đông nhất kể từ đầu giải trên sân Mỹ Đình cũng không đủ giúp đội chủ nhà tránh được thất bại trước đối thủ chơi đơn giản, nhưng mạnh mẽ và hiệu quả tới từ Bắc Âu. Chỉ đứng áp chót tại giải đấu giao hữu 4 đội năm nay, nhưng HLV Riedl đã có cơ hội để thử nghiệm một số vị trí còn cân nhắc cho SEA Games cuối năm nay (đặc biệt là ở trận thắng U23 Zimbabwe 2-0 lượt trước).

Có lẽ cũng vì muốn kiểm tra thêm đội hình sẽ đá chính ở SEA Games vào tháng 12 này, nên chiều tối nay, nhà cầm quân người Áo đã đưa Công Vinh trở lại cùng Thanh Bình đá cặp tiền đạo. Đức Cường cũng có mặt trước cầu môn. Quang Thanh, Vũ Phong, Duy Nam đều có mặt trong đội hình xuất phát.

Hiệp một diễn ra với tốc độ đều đều và chất lượng chuyên môn bình thường. Trong thế trận như thế, Phần Lan đã chớp được thời cơ để khép lại 45 phút đầu tiên bằng tỷ số 1-0. Phút 16, hậu vệ Việt Nam lúng túng phá bóng dội chân cầu thủ Phần Lan và bật tới vị trí thuận lợi trong khu phạt đền. Kari Tommy không lãng phí cơ hội ngon ăn, bằng cú sút tung nóc lưới từ khoảng 10 m, trong tư thế không bị ai kèm, mở tỷ số trận đấu.

Ngoài bàn thắng duy nhất, hiệp một cũng chứng kiến không ít tình huống có thể ghi bàn của cả chủ lẫn khách, nhưng không bên nào tận dụng được. Phút thứ 8, Công Vinh đánh đầu đi chệch cột dọc không xa, sau đường kiến tạo của Thanh Bình. Chỉ hơn một phút sau, tới lượt Đức Cường phải mất hai nhịp mới ôm được bóng. Phút 18, sau pha phản công nhanh, Thanh Bình sút cận thành nhưng bị chặn lại. Phút 21, Phong Hoà thực hiện cú sút xa căng, nhưng bóng bay đúng vị trí thủ môn Phần Lan. Phút 38, Thanh Bình đón quả phạt góc và kết thúc ở góc hẹp từ cự ly gần, đưa bóng ra ngoài biên. Phút 40, Đức Cường xuất sắc ôm được cú sút xa tương đối căng. Gần như ngay sau đó, đội chủ nhà lãng phí cơ hội gỡ hoà. Duy Nam vội vàng dứt điểm trong khu cấm địa, sau cú phá bóng không tốt của hậu vệ đối phương.

Ngay đầu hiệp hai, Việt Nam đã tìm được bàn thắng gỡ hoà 1-1. Phút 47, Thanh Bình đi bóng bên cánh trái, rồi sút căng. Thủ môn Phần Lan không thể bắt dính bóng, và Tấn Tài tự do ập vào sút bồi chuẩn xác từ khoảng 11 m. Chỉ hơn 60 giây sau, cơ hội lại đến với chủ nhà trong sự phấn khích của hơn 10.000 CĐV trên sân Mỹ Đình. Thanh Bình đón đường chuyền của Công Minh vào khu cấm địa, lao người sát đất đánh đầu đẹp mắt, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

Tấn Tài chia sẻ niềm vui ghi bàn với đồng đội, nhưng Việt Nam cuối cùng vẫn nhận phần thua. Ảnh:
Tấn Tài (phải) chia sẻ niềm vui ghi bàn với đồng đội, nhưng Việt Nam cuối cùng vẫn nhận phần thua. Ảnh: Quốc Khánh.

Trận trước, Việt Nam hạ Zimbabwe 2-0 bằng những đòn phản công sắc lẹm. Còn hôm nay, hưng phấn dâng cao tấn công sau bàn giành lại thế cân bằng, đội bóng trẻ của chúng ta đã dính đòn đau phút 60, khi Phần Lan ấn định kết quả 2-1. Một cầu thủ Việt Nam trượt chân mất bóng ngay bên phần sân đội khách trong pha tấn công. Aaritalo đoạt được, lập tức dốc một mạch ở trung lộ như một vận động viên chạy nước rút, hùng dũng lao qua kẽ hở giữa hai hậu vệ cuối cùng của đội chủ nhà, trước khi sút bóng qua khe hai chân thủ thành Đức Cường trong thế đối mặt.

Những phút còn lại rất sôi động với thế trận đôi công mà hai bên tạo ra. Phút 66, Thanh Bình bật cao lắc đầu ngược cực kỳ đẹp mắt, nhưng đi chệch cầu môn. Phút 80, các cầu thủ Việt Nam phải rất vất vả mới cản được nỗ lực đi bóng và sút của cầu thủ số 17. Ít phút cuối, U23 Việt Nam dồn lên ép sân kiếm bàn gỡ, và gây được một số pha sóng gió thực sự. Tuy nhiên, đội chủ nhà đành phải kết thúc trận đấu với pha bỏ phí cơ hội vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai. Phút 93, Việt Cường có đường chuyền đẹp từ cánh phải sang trái, nhưng cú sút của Công Vinh ở góc hẹp đã không qua tay được thủ môn đội khách.

Đội hình U23 Việt Nam: thủ môn 1-Đức Cường; hậu vệ 16-Quang Thanh (Việt Cường 71'), 3-Long Giang, 15-Xuân Hợp, 29-Phong Hoà (Anh Đức 82'); tiền vệ 12-Tấn Tài, 11-Công Minh (Nhật Tân 90'), 20-Duy Nam (Quý Sửu 56'), 17-Vũ Phong (Quang Hải 73'); tiền đạo 9-Công Vinh, 18-Thanh Bình.

Thứ tự chung cuộc của giải

TT Đội Trận T H B HS Điểm
1 U23 Uzbekistan 3 2 1 0 5-2 7
2  U23 Phần Lan 3 2 0 5-5 6
3 U23 Việt Nam 3 1 0 2 4-4 3
4 U23 Zimbabwe 3 0 1 2 3-6 1

Kết quả giải Agribank Cup 2007 (trên sân Mỹ Đình):

Ngày 1/11:
16h00 U23 Phần Lan - U23 Zimbabwe 3-2
18h30 U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan 1-2

3/11:
16h15 U23 Uzbekistan- U23 Phần Lan 2-0
18h30 U23 Việt Nam - U23 Zimbabwe 2-0

5/11:
16h15 U23 Zimbabwe - U23 Uzbekistan 1-1
18h30 U23 Việt Nam - U23 Phần Lan 1-2

Trần Nam

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao