Thứ tư, 24/10/2007, 12:00 GMT+7

'Antonio Puerta con' cất tiếng khóc chào đời

Hơn hai tháng sau ngày cha mất vì nhồi máu cơ tim trên sân đấu, cậu bé Aitor đã được sinh ra hôm chủ nhật vừa qua.
>Ngôi sao Sevilla qua đời / Giọt nước mắt cho Puerta xấu số

Cố hậu vệ tài năng của đội bóng xứ Andalucia đã có người nối dõi.
Cố hậu vệ tài năng của đội bóng xứ Andalucia đã có người nối dõi.

Aitor Puerta (cân nặng 3,7 kg lúc sinh) và mẹ cậu, Mar Roldan, đều khỏe mạnh. Chủ tịch Jose Del Nido cùng một số cầu thủ Sevilla ngay lập tức đã tới thăm hỏi, tại bệnh viện Sagrado Corazon.

Hai tháng rưỡi trước, cha của Aitor - Antonio Puerta - đã gục xuống do hệ quả của những cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, ở vòng đấu mở màn giải vô địch Tây Ban Nha, mùa bóng 2007-2008, và mãi mãi ra đi khi chưa đầy 23 tuổi.

Chú bé mới chào đời đã được điền tên vào tấm thẻ hội viên của Sevilla, CLB mà cha cậu đã có những ngày tươi đẹp, với hai chức vô địch Cup UEFA liên tiếp (2006, 2007) cùng một Cup Nhà vua (2007).

Phương Anh (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao