Thứ tư, 17/10/2007, 10:49 GMT+7

Messi chói sáng, Argentina thắng trận thứ hai liên tiếp

Lu mờ trước đàn anh Riquelme ở trận thắng Chile, nhưng trên sân của Venezuela hôm nay, "Tiểu Maradona" mới là cầu thủ hay nhất. Anh trực tiếp ghi một bàn và góp công lớn vào bàn thắng còn lại, giúp "vũ đoàn tango" thắng 2-0.
>Xem Clip 2 bàn thắng

Không trực tiếp kiến tạo, nhưng Messi vẫn có đóng góp quan trọng vào tình huống Milito mở tỷ số trận đấu. Pha đi bóng khéo léo của tiền đạo trẻ này mang lại quả phạt trực tiếp, để Riquelme treo bóng chuẩn xác cho trung vệ đang khoác áo Barca đánh đầu hạ thủ môn đội chủ nhà ở phút 15. Khoảng 2 phút trước giờ giải lao, đích thân Messi ghi bàn thứ hai, giúp Argentina ca khúc khải hoàn với 3 điểm trọn vẹn. Khi mà Riquelme bị khóa chặt, Tevez chưa đạt phong độ cao nhất, nếu không có màn trình diễn chói sáng của siêu sao tấn công đội Barca, chưa chắc Argentina đã giành được thắng lợi thứ hai liên tiếp.

Messi là nguồn cảm hứng giúp Argentina vượt qua Venezuela. Ảnh: AP.
Messi là nguồn cảm hứng giúp Argentina vượt qua Venezuela. Ảnh: AP.

Nhờ cách tiếp cận trận đấu hợp lý - chơi áp sát, tập trung phong tỏa mối liên kết giữa Riquelme và cặp tiền đạo Messi - Tevez, chủ nhà Venezuela đã khống chế hoàn toàn khu vực giữa sân. Thế trận có lợi ấy là bàn đạp để họ tung ra những pha tấn công tốc độ về hướng cầu môn Argentina. Nếu may mắn hơn, họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 12, khi Paez và Moldonado phối hợp ăn ý, xuyên thủng hàng thủ áo sọc trắng xanh. Nhưng cú vôlê quyết đoán của Maldonado lại tìm đúng mắt cá chân Abbondanzieri, đưa bóng đi vọt xà.

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

Sự kém sắc sảo trong khâu dứt điểm gần như ngay lập tức khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt bằng bàn thua đầu tiên ở phút 15. Từ vị trí đá phạt hơi chếch bên cánh phải, Riquelme treo bóng chuẩn xác, để Milito lặng lẽ băng lên lắc đầu nhẹ, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà. Thủng lưới sớm, nhưng Venezuela vẫn không hề suy sụp. Như muốn chứng tỏ thắng lợi trên sân Ecuador ở loạt trận đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ không phải là may mắn, họ vẫn nắm quyền chủ động ở giữa sân và không ít lần làm Argentina phải toát mồ hôi với những pha lên bóng tốc độ xoay quanh bộ đôi Arango - Moldanano ở tuyến trên.

Tuy nhiên, dứt điểm kém vẫn là lý do khiến các đợt tấn công của họ đều rơi vào hư không. Như một hệ quả tất yếu, khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Venezuela bị thủng lưới bàn thứ hai ở phút 43. Từ một đợt lên bóng nhanh bên hành lang phải, Tevez dẫn bóng hai nhịp rồi chuyền ngược, để Messi băng lên, gặt bóng qua một hậu vệ đối phương, rồi dứt điểm căng ngay trên mép vòng cấm, làm bó tay thủ thành Vega.

Có 2 bàn dẫn trước, đội khách chủ động hạ thấp đội hình và chuyển sang chơi phòng ngự phản công sau giờ nghỉ. Thực tế ấy cộng với quyết tâm tìm bàn gỡ giúp Venezuela làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân. Nhưng tương tự hiệp một, dù cầm bóng nhiều hơn, chủ động hơn, hầu hết các pha phối hợp mà họ thực hiện đều dừng lại trước vòng cấm địa Argentina. Bế tắc, đội chủ nhà đành tìm đến những cú sút xa hoặc những tình huống cố định, nhưng cũng chẳng ăn thua vì thiếu độ chính xác cần thiết. Pha bóng kể nhất mà họ tạo trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai chỉ là tình huống Maldonado đánh đầu vọt xà sau quả phạt góc của Arango.

Chơi không tồi, nhưng dứt điểm kém là lý do khiến Venezuela bại dưới tay Argentina. Ảnh: AP.
Chơi không tồi, nhưng dứt điểm kém là lý do khiến Venezuela (trái) thất bại dưới tay Argentina. Ảnh: AP.

Bên kia sân, tuy hạ nhịp đáng kể so với hiệp một, Argentina vẫn tỏ ra nguy hiểm với những đợt phản công sắc lẹm. Một trong số đó tưởng chừng đã mang lại cho họ bàn thắng thứ ba ở phút 65 khi Messi hạ Vega từ cự ly gần, nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị tiền đạo của Barca. Đội khách còn một phen mừng hụt nữa sau đó 15 phút, khi bóng tìm đến cột dọc từ cú sút căng của Cambiasso. Tuy vậy, Argentina cũng chẳng phải tiếc nuối nhiều, bởi dù sao, họ vẫn ra về với thắng lợi 2-0, để vươn lên dẫn đầu vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Đội hình thi đấu:

Venezuela: Vega - Vallenilla (Rosales, 47'), Manuel Rey, Rouga, Cichero - Seijas (Guerra, 54'), Rojas (Arismendi, 67'), Vitali, Páez, Arango - Maldonado.

Argentina: Abbondanzieri - Ibarra (Gago, 64'), Demichelis, Milito, Burdisso (Diaz, 74') - Zanetti, Mascherano, Cambiasso - Riquelme - Messi, Tévez (Denis, 81').

Bàn thắng: Milito 15', Messi 43'.

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao