Chủ nhật, 23/9/2007, 07:19 GMT+7

Trận thứ ba liên tiếp Milan bị chia điểm

Những gì từng diễn ra trước FiorentinaSiena đã lặp lại tại San Siro hôm qua, khi các nhà ĐKVĐ châu Âu để đối thủ yếu hơn là Parma cưa điểm, với tỷ số 1-1.
>Xem diễn biến chính trận Milan - Parma

Milan khởi đầu chiến dịch bảo vệ vương miện Champions League một cách hoàn hảo khi hạ Benfica trong trận ra quân. Nhưng thắng lợi 2-1 hào nhoáng ấy không thể che giấu thực tế là các rossoneri đang rơi vào giai đoạn khó khăn tại Serie A, nơi họ hai lần liên tiếp chấp nhận bị Fiorentina rồi Siena cầm chân với cùng tỷ số 1-1. Tiếp Parma hôm qua, kịch bản tươnng tự được một lần nữa tái hiện trong sự bế tắc, bất lực đến cùng cực của thày trò HLV Ancelotti. Lối chơi vô hồn, bạc nhược và sự vô duyên trước cầu môn đối thủ là tất cả những gì có thể nói về màn trình diễn của Milan ở trận này.

Vượt trội về mọi mặt, nhưng Milan vẫn
Vượt trội về mọi mặt, nhưng Milan vẫn "sa lầy" trước đàn em Parma. Ảnh: Grazia Neri.

Trước Parma - đội chưa biết mùi chiến thắng sau 3 vòng đầu của Serie A, dàn sao áo sọc đỏ đen vẫn thể hiện được sự áp đảo về thế trận cũng như số lần bắn phá (chiếm 64% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra cả thảy 24 pha dứt điểm so với 36% - 14 bên phía đội khách). Nhưng trừ Seedorf - tác giả bàn mở tỷ số cuối hiệp đầu, các chân sút còn lại của Milan đều không tận dụng được cơ hội trước cầu môn đối phương. Tệ hơn, khi đã có bàn dẫn trước, họ lại chơi chùng xuống trong thời gian còn lại, để rồi phải trả giá đắt khi Parma gỡ hòa và giữ nguyên tỷ số 1-1 đến hết trận.

Vòng 4
Lịch đấu, kết quả, xếp hạng

Hết kiên nhẫn với Gilardino không chứng tỏ được khả năng, HLV Ancelotti quyết định sử dụng Inzaghi cho vị trí tiền đạo cắm bất chấp lão tướng 34 tuổi này vừa cày ải 84 phút ở Champions League cách đây 3 hôm. Ở tuyến giữa, Brocchi đá chính thay Gattuso không có thể lực tốt nhất. Với 2 điều chỉnh này cộng thêm sự phấn khích từ thắng lợi ở Champions League, Milan nhập cuộc đầy hứng khởi và dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo nhờ thứ bóng đá tấn công tốc độ. Tuy nhiên, sự thiếu ăn ý trong các pha bóng cuối cùng khiến hầu hết các pha phối hợp của Milan đều dừng lại bên ngoài vòng cấm Parma.

Sự yếu kém của các chân sút tiếp tục là vấn đề nhức nhối, làm đau đầu các rossoneri. Ảnh: AP.
Phong độ kém cỏi của các chân sút tiếp tục là vấn đề nhức nhối đối với các rossoneri. Ảnh: AP.

Ngược lại, dù để chủ nhà dồn ép, Parma mới là đội tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên khi Pisanu vôlê căng từ ngoài vòng cấm, khiến Dida để bóng bật ra đúng tầm Corradi băng xuống đánh đầu vọt xà. Đây cũng là cơ hội duy nhất của đội khách ở hiệp đầu, bởi sau đó họ chỉ biết gồng mình chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của Milan. Tuy nhiên, nỗ lực đó cũng chẳng giúp Parma lành lặn khi bước vào nghỉ giải lao. Từ quả phạt góc bên cánh phải ở phút 45, Kaka chuyền bóng cho Inzaghi vôlê căng, bật người thủ môn Pavarini và Seedorf đã có mặt kịp lúc, đệm bóng vào lưới trống, phá thế quân bình.

Tưởng chừng bàn thắng ấy sẽ là tiền đề để đội chủ nhà chơi một hiệp hai tưng bừng, khỏa lấp nỗi buồn bị cưa điểm ở hai vòng trước. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, họ chơi chùng xuống và tạo điều kiện cho đội khách tăng tốc. Sau khi cảnh báo đối phương bằng pha hỏng ăn của Reginaldo ở phút 55, Parma buộc các rossoneri phải trá giá đắt cho sự chủ quan, thỏa mãn quá sớm bằng pha làm bàn san bằng tỷ số 17 phút trước khi hết giờ. Từ cánh trái Reginaldo dùng tốc độ và kỹ thuật loại Nesta, rồi chuyền vào vòng cấm, để Pisanu dứt điểm từ góc cực hẹp, hạ Dida.

Sự thỏa mãn quá sớm khiến Milan phải trả giá đắt. Ảnh: Grazia Neri.
Sự thỏa mãn quá sớm khiến Milan phải trả giá đắt. Ảnh: Grazia Neri.

Phải đến lúc này, đội chủ nhà mới sực tỉnh. Họ đẩy cao đội hình, tung thêm tiền đạo thứ hai là Gilardino vào sân và dồn ép đối phương hòng tránh một kết cục tương tự hai vòng trước. Nhưng thời gian còn lại là không đủ để Milan sửa sai, nhất là khi mà Kaka rồi Gilardino đều bất lực khi có cơ hội đối mặt với thủ thành Pavarini. Như vậy, đây đã là trận thứ ba liên tiếp, các rossoneri bị cầm chân với tỷ số 1-1 - một kết quả mà như HLV Ancelotti thừa nhận "đã khiến Milan bị tụt lại phía sau trên đường đua giành scudetto".

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida - Oddo (Cafu, 79'), Nesta, Bonera, Jankulovski - Brocchi (Emerson, 67'), Pirlo, Ambrosini - Kakà, Seedorf (Gilardino 75') - Inzaghi.

Parma: Pavarini - Zenoni, Falcone, Couto, Castellini - Pisanu (Coly, 79'), Dessena (Matteini, 64'), Parravicini (Cigarini, 59'), Morrone - Reginaldo, Corradi.

Bàn thắng: Seedorf 45' - Pisanu 73'.

Serie A 2007-2008

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao