Thứ tư, 12/9/2007, 09:22 GMT+7

Lãnh đạo Barca nổi giận với đội Pháp vì Henry

Chủ tịch CLB xứ Catalan, Joan Laporta, cho biết ông cảm thấy bị xúc phạm khi đội tuyển Pháp không thèm "trả" Henry về Tây Ban Nha, cho dù tiền đạo này không thể tham dự trận tối nay gặp Scotland vì bị treo giò.

Laporta muốn Henry có thêm nhiều thời gian để chóng hòa nhập tốt với lối đá của Barca.
Laporta muốn Henry có thêm nhiều thời gian để chóng hòa nhập tốt với lối đá của Barca.

Tiền đạo 30 tuổi mất quyền thi đấu sau khi nhận thêm một thẻ vàng trong trận Pháp hòa Italy (0-0) cuối tuần trước, do phạm lỗi với Cannavaro. Nhưng thay vì để Henry về Tây Ban Nha sớm, chiến thuật gia Domenech lại yêu cầu anh tiếp tục ở lại cùng đồng đội cho tới sau trận gặp Scotland.

"Cầu thủ không thể thi đấu, thế mà HLV lại chẳng cho về. Barca đã phải ngon ngọt thuyết phục hết lời, nhưng vẫn chẳng ăn thua", chủ tịch Joan Laporta cho biết. "Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm bởi hành động bất công và không hợp lý này".

Ngoài ra, người lãnh đạo cao nhất của gã khổng lồ xứ Catalan còn phát biểu trên tờ Marca, rằng ông không thể giấu được sự thất vọng cũng như cay đắng thay cho các CLB khi phải "nhả" vô số cầu thủ ngôi sao cho đội tuyển quốc gia mà chẳng nhận lại được chút "bồi thường" nào, kể cả trong trường hợp bị chấn thương.

Theo lịch, nếu không phải ở lại đội tuyển Pháp thì Henry đã cùng Barca đá trận chung kết Cup Catalan (giao hữu) với Tarragona, đêm qua (thua 1-2).

Phương Anh (theo AFP)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao